(TT&VH) - Đã có vài cơ hội ăn bàn được tạo ra về phía cầu môn 2 đội, ngay cả khi chủ nhà B.BD được hưởng quả phạt đền ở phút 58 (Nguyễn Hoàng Helio đá hỏng), nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Những gì đọng lại ở trận thư hùng chiều qua trên sân Bình Dương chỉ là sự cuồng nhiệt của khán giả, với hơn phân nửa trong số 20.000 CĐV mặc chiếc áo vàng truyền thống của SLNA.
Khán đài, CĐV rộn ràng
Sân Bình Dương gần như không còn một chỗ trống và ở đâu đâu, người ta cũng thấy thấp thoáng những chiếc bóng áo vàng của CĐV SLNA. Quả thật, số lượng người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ đã đến sân ngoài mức tưởng tượng của tất cả và đó là lý do khiến BTC sân (vốn không bán vé) phải mở cửa tất cả các khán đài cho họ vào, khi khu D quá tải những chiếc áo vàng cổ động. Trong bối cảnh này, rất dễ xảy ra xô xát.
Thực tế, khi vài CĐV cầm băngrôn của SLNA chạy dọc chiều dài khán đài B, vốn là khu bất khả xâm phạm của CĐV B.BD, một số khán giả chủ nhà đã bắt đầu ngứa mắt. Những tiếng la ó, chửi bới như thể đánh nhau đến nơi rồi và rất may là lực lượng an ninh sân Bình Dương đã được tăng cường kịp thời cho điểm nóng ở góc bên phải khán đài B nhìn từ khán đài chính.

Một bầu không khí rất bóng đá, khi các khán đài “động” thực sự, với tiếng cồng chiêng, tiếng trống và tiếng hát gần như không ngơi nghỉ. Như thường lệ, người Nghệ An luôn khởi xướng và nhiều thời điểm, họ lấn át luôn CĐV chủ nhà. CĐV SLNA không chỉ đến từ Bình Dương, mà cả ở Đồng Nai và đặc biệt là TP.HCM.
Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng phải thừa nhận, khán giả thật tuyệt vời. Cùng với sự sát cánh của người hâm mộ, thêm một chút may mắn nữa, SLNA đã cầm chân được đội chủ nhà B.BD trong một trận đấu không bàn thắng.
Dưới sân, cầu thủ đấu võ
Bắt đầu từ hậu vệ trái người Huế, Cửu Phú, với pha vào bóng bằng gầm giầy nhằm thẳng chân Hữu Thắng bên phía đội chủ nhà. Thắng trả đũa sau đó với cú kê chân Trọng Hoàng. Nhưng đội trưởng SLNA ở trận đấu này cũng đâu có vừa. Ngay lập tức Hoàng trả đũa… Chỉ trong 3 phút đầu trận, đã có vài pha va chạm nảy lửa, với tác nhân như đã nhắc. Trận đấu bắt đầu nóng lên.
Phút 22, đến lượt Ngọc Luận quét trụ Philani, rồi Trọng Hoàng một lần nữa tung cước với cú vào bóng gầm giầy kèm theo động tác giật chỏ nhằm vào Brian Umony, nhưng may cho Hoàng là trọng tài Đức Vũ đã rất nhẹ tay. Như cảm thấy chưa đủ, ngoài đường piste, HLV Nguyễn Hữu Thắng liên tục ra hiệu yêu cầu các học trò mình chơi bốc hơn nữa.
Cuối hiệp một, Trọng Hoàng trong một động tác cố gắng che bóng trên phần sân nhà đã dính cước, khi Anh Đức và Philani dùng chiêu “bánh mì kẹp thịt”. Hoàng nằm vật xuống không thể gượng dậy được và chân anh đã rướm máu. Sau đó đến lượt Âu Văn Hoàn cũng dính đòn.
Không có nhiều pha bóng đáng xem khi cả B.BD và SLNA đều chọn hệ số an toàn làm đầu. Cho đến phút 58, Ngọc Luận quá non nớt phạm lỗi với Anh Đức trong khu cấm địa, khiến SLNA chịu quả phạt đền. Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Helio lại sút bóng rất cẩu thả, chệch cột dọc khung thành Viết Nam cả mét. Người Nghệ An toát mồ hôi hột và họ ăn mừng bằng việc đốt pháo sáng trên khán đài.
Một trong những trận đấu được mong đợi nhất vòng 5 đã kết thúc theo cách đó!
TRẦN HẢI