HLV Lê Huỳnh Đức: “Không tin thì đừng làm”

Thứ Bảy, 11/02/2012 15:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đến trưa qua, thuyền trưởng Lê Huỳnh Đức và thủy thủ đoàn SHB.ĐN mới bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với Sài Gòn FC vào ngày mai (12/2). Sau buổi tập trên SVĐ Thống Nhất vào chiều qua, vị tướng trẻ họ Lê dành cho TT&VH cuộc trao đổi khá thẳng thắn về SHB.ĐN, đối thủ và cuộc chơi ở V-League 2012.



HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng SHB.ĐN có một đội hình chất lượng và

đang tạo được sự gắn kết cần thiết. Ảnh: VSI

* Chúng tôi thấy một SHB.ĐN rất tươi mới trên sân tập, anh có tự tin rằng đội bóng sẽ đánh bại Sài Gòn FC ở trận đấu này?

- Đã có nhiều hỏi tôi về khả năng vô địch của SHB.ĐN ở mùa giải năm nay rồi. Không thể nói trước được, nhưng nếu tôi trả lời rằng mình không tự tin lắm, ông chủ sẽ là người đầu tiên sa thải tôi, đúng không (cười)?! Làm nghề HLV mà không tự tin vào năng lực bản thân, vào đội bóng mà mình huấn luyện, thì tốt nhất là đừng làm nữa.

Tất nhiên, sự tự tin phải có cơ sở. Chúng tôi có một đội hình chất lượng và đang tạo được sự gắn kết cần thiết. Tất nhiên, tôi vẫn ý thức được sức mạnh của đối thủ. Sài Gòn FC sở hữu rất nhiều ngoại binh giỏi và các tuyển thủ QG ở hàng hậu vệ. Sẽ là một trận đấu không đơn giản cho SHB.ĐN.

* Sau trận-cầu-6-điểm với SLNA, giờ lại là một đối thủ rất xương nữa (Sài Gòn FC), SHB.ĐN liệu có những thay đổi cần thiết để tìm một chiến thắng, hay sẽ xuất phát với tiêu chí kiếm một trận hòa?

- Xem nào, trong tháng này SHB.ĐN phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh. Hết SLNA, giờ là Sài Gòn FC và sau đó chúng tôi sẽ trở lại sân nhà để tiếp HN.T&T. Chưa hết, ở lượt trận thứ 7, đội bóng sẽ phải hành quân ra Hà Nội để gặp CLB bóng đá Hà Nội, trước khi vào làm khách trên sân Bình Dương. Đây là giai đoạn khó nhất của SHB.ĐN, nên chúng tôi cần có sự tập trung cao độ.

Sẽ ít nhiều có sự điều chỉnh so với trận hòa SLNA mới đây, nhưng không đáng kể. Đội bóng đang đi vào sự ổn định và các cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ chơi trận đấu này.

* Từ 2-3 mùa giải gần đây, vẻ như sự thành bại của SHB.ĐN phụ thuộc quá nhiều vào tỷ lệ các bàn thắng của Gaston Merlo, anh đánh giá thế nào về nhận xét này?

- Mọi người nói thế là bởi Merlo ghi nhiều bàn thắng, đúng không?! Nhưng tôi quả quyết rằng, nếu anh ấy không nhận được sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh, sẽ không thể duy trì mật độ ghi bàn đều đặn như thế. Chúng tôi phải có những tính toán và phải chấp nhận những hy sinh khi cần. Thành tích hướng đến của đội bóng mới là thứ quan trọng nhất, chứ không phải ai ghi bàn.

* Giải VĐQG 2012 đã qua 4 lượt trận, anh có thể cho một cái nhìn tổng quát về các ứng viên cho chức vô địch không?

- Tất cả đều thấy là những đội bóng mạnh, những CLB giàu tham vọng đã và đang vào “mạch” chiến thắng, với biểu đồ thành tích bắt đầu đi lên. Đó là sự phân loại có căn cơ. Từ HN.T&T, đến SLNA, rồi Sài Gòn FC…, đều rất đáng gờm.

* Theo anh, một nhà vô địch giải VĐQG cần những điều kiện gì và SHB.ĐN nữa?

- Chúng tôi sẽ phải có những tính toán chi li như việc tránh những chấn thương, cũng như thẻ phạt không đáng có, đặc biệt là ở những giai đoạn quan trọng. Ngoài ra, thể lực là yếu tố hàng đầu, bởi giải VĐQG là một cuộc đua dài hơi, chứ không phải giải đấu ngắn ngày. Đấy là những giá trị chuyên môn thuần túy mà bất cứ nhà vô địch nào cũng phải có, bên cạnh một đội hình có chiều sâu như tôi đã nói lúc đầu.

* Xin chân thành cảm ơn anh và chúc đội bóng thành công!

TÙY PHONG (thực hiện)



2 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Bài phỏng vấn rất hay nhưng hình minh hoạ thì quá cũ, Rất tiếc.
amobi  (amobiew@gmail.com) (10:50 11/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...