“Chất” Hải Phòng

Thứ Bảy, 11/02/2012 11:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - HLV Vương Tiến Dũng, người thành công nhất với V.HP, từng nhận xét: bóng đá Hải Phòng có “chất” riêng. Không trừu tượng, cái “chất” ấy theo ông Dũng là sự máu lửa!



Bóng đá Hải Phòng có “chất” riêng

Cái “chất” như ông Dũng nói dường như không còn tồn tại ở V.HP từ hơn một năm nay. Nó mất từ ngày V.HP không còn mạnh vì tiền, để mất đi đôi chân đẳng cấp của Leandro, của Minh Đức hay phần nào đó là Ngọc Thanh. Nó mất từ khi HLV Nguyễn Đình Hưng đến và các cầu thủ đi lên từ “lò” Hải Phòng mất dần ảnh hưởng trên thảm cỏ Lạch Tray. Tới giờ, ở V.HP theo đánh giá của HLV Lê Thụy Hải chỉ còn vài cầu thủ của “lò” Hải Phòng chơi được. Chẳng khó để kể ra, đó là Minh Châu, Đức Thắng và phần nào là Trọng Nghĩa. Nói đúng ra, V.HP giờ là thời của những đôi chân đi mượn! Văn Ngân, Đình Tùng, 2 tân binh nội đáng kể nhất của V.HP, từng chơi rất tốt ởTĐCS.ĐT hay Thanh Hóa nhưng về đất Cảng, họ sút đi trông thấy. Có nhiều cách để lý giải sự đi xuống của những cầu thủ kiểu như Tùng hay Ngân nhưng với các CĐV Hải Phòng, những đôi chân đi mượn chẳng thể máu lửa như “gà nhà”, nhất là khi “doping” tiền thưởng ở V.HP giờ đã là quá khứ. Mới có 2 điểm, V.HP đang sống những ngày tồi tệ nhất kể từ lúc quay lại V-League (năm 2008). Thất vọng đến nỗi nó làm cái “chảo lửa” Lạch Tray bớt hẳn khách đến, làm những chuyến đi sân khách của CĐV Hải Phòng thưa thớt và ít ỏi dần…

Các CĐV Hải Phòng bảo rằng “chất” của bóng đá nơi đây không bao giờ mất đi. Vấn đề ở chỗ chỉ là chưa có ai làm nó sống dậy. Dưới tay HLV Lê Thụy Hải, theo CĐV Hải Phòng, vẫn có ít nhất nửa đội hình người bản địa. Thủ môn Xuân Việt, cặp hậu vệ cánh Trọng Nghĩa-Văn Nam, tiền vệ Minh Châu, Thanh Tùng, Đức Thắng đủ sức đá V-League. Chỉ cần có nhóm này, cái “chất” Hải Phòng, như nhận xét của các CĐV, sẽ bùng lên trên sân cỏ.

HLV Lê Thụy Hải đầy tự tin đến Hải Phòng. Vị HLV họ Lê dường như có niềm tin đặc biệt, sẽ vực V.HP dậy bằng cách của riêng mình. Ông Hải có thể có cách làm riêng của mình nhưng có vẻ như ông chưa nhìn ra cái “chất” của bóng đá nơi đây. Bằng chứng là trong trận thua Sài Gòn FC, ông đã dùng rất ít cầu thủ bản địa… Ông Hải chưa biết có thành công ở V.HP hay không nhưng nói như các CĐV Hải Phòng, nếu được mách nước cho vị HLV họ Lê, họ sẽ nói ông để ý đến cái “chất” của bóng đá nơi đây. Bởi đó là cách ngắn nhất, dễ nhất để biến V.HP thành một đội bóng hừng hực tinh thần như đã từng thấy ở V-League 2008, 2010!

Bình Nguyên


0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Sở VH TT DLich HPhòng là nơi đào tạo vận động viên bóng đá trẻ. Nhưng những năm gần đây công tác này gần như bỏ lửng, đến mức khi đá giải trẻ không đủ quân phải đi mượn thêm các tỉnh khác cho đủ. Đá thì toàn thua. Năm 2011 đội U17 vừa không có quân, vừa không có tiền đi phải bỏ Giải bị VFF nhắc nhở. Cứ thế này thì chất HP ở đâu ra... Bóng đá HP còn đi xuống nữa với cung cách này.
Dư nguyễn  (Dunguyen@gmail.com) (02:36 11/02/2012)

6 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi ko phải là người HP nhưng luôn ủng hộ đội bóng HP và hi vọng là họ sẽ trở lại. Ko tin vào chức vô địch nhưng chí ít HP phải làm được như dưới thời của bác Dũng, chơi vì khán giả và vì niềm tự hào đất Cảng.Vleague sẽ kém sôi động và thiếu hấp dẫn khi HP bết bát
thích nổi tiếng  (thichnoitieng.ttvh@yahoo.com.vn) (04:05 11/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng như Bình Nguyên nhận xét - "chất" của HP nếu như bác Hải biết tận dụng triệt để. Chắc chắn sẽ hiệu quả.
anhdung  (quachdung1954@gmail.com) (03:41 11/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng Hải Phòng không còn đá máu nửa như những mùa giải trước nữa.CLB thích ăn sổi những cầu thủ đá cho CLB này hay là mùa sau chắc chắn có ở Lạch Tray.. Số tiền ấy bỏ ra xây dựng lại 1 đội bóng như thời anh Hiếu,anh Thanh,anh Điệp hay anh Thành..Thì giờ Lạch Tray không ảm đạm đến lỗi này.
Đào Quốc Anh  (Quocanh1997@gmail.com) (07:31 28/02/2012)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...