K.KG: Cái khó bó cái khôn

Thứ Năm, 09/02/2012 16:21 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Nhắc đến K.KG thì người ngoài cuộc đã mặc định suy nghĩ đầu tiên trong đầu: đây là đội bóng con nhà nghèo. Cộng với cái sự khắc nghiệt của sân chơi cao nhất VN, tất cả như đang tổng hòa để đào sâu thêm cái khoảng cách của đội bóng này với phần còn lại.

1. Đang trong cơn túng quẫn nhưng nhìn cách K.KG chuẩn bị đối chọi với sóng dữ mới thấy đội bóng này chắc hẳn phải mang tính cách của một “anh Hai Nam Bộ” điển hình không lẫn vào đâu. HLV Lai Hồng Vân không giấu được giọng trầm buồn nhưng vẫn rất lạc quan như thường thấy trong tính cách của một người dân miền Tây hồn hậu: “Mọi thứ diễn ra vẫn như thường ngày, không khí cả đội vẫn rất tập trung. Sau mỗi thất bại, tôi vẫn động viên anh em là mùa giải vẫn còn rất dài và tình thế giờ cũng chưa phải là bi đát lắm nên hãy quên ngay và đứng dậy sau mỗi lần té ngã. Đã lên được đến đây thì phải ráng hết sức để không ai được coi thường mình, phải đá sao để bà con Kiên Giang tự hào về cái tên của đội bóng tỉnh nhà. Mình yếu nên phải cố gắng gấp đôi gấp ba người ta, đá sân khách phải ráng được điểm nào hay điểm đó để về nhà tính tiếp…”.


Nếu K.KG (trái) cuối mùa giải này mà K.KG làm nên chuyện thì chắc chắn sẽ có thêm
nhiều câu chuyện dạng như cổ tích thời hiện đại. Ảnh: VSI

Chỉ số lạc quan của K.KG xứng đáng xếp hàng top 10 trong giải đấu họ đang tham dự. Nhìn thái độ ứng phó của K.KG với thời cuộc mới hiểu rằng, dù gì bóng đá cũng chỉ là một cuộc chơi và nhiều khi, kẻ nghèo lại hạnh phúc hơn những người giàu luôn nơm nớp “sống trong sợ hãi” sau mỗi trận thua. Thành tích không cao, nhiều đội bóng khác như V.HP đã rục rịch thay tướng cùng những chính sách đãi ngộ trên trời. Nhưng ở Kiên Giang, cứ qua mỗi vòng đấu, niềm tin mà lãnh đạo đội bóng này dành cho thầy trò HLV Lai Hồng Vân lại lớn hơn song chế độ vẫn chẳng có gì.

2. Lạc quan là vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là cái khó thôi bủa vây họ, bởi trên thực tế khó khăn vẫn hiện hữu và chung sống với họ hàng ngày. Sau trận thua đầy tiếc nuối trước HN.T&T (trận đấu mà họ cố gắng kiếm hơn 100 triệu đồng cho một trận hòa mà bất thành), toàn đội đã phải di chuyển về Long An đóng quân để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy khó khăn tiếp theo trên sân K.KH.

Tại đây, toàn đội sẽ tập luyện cho đến tận chiều thứ Bảy và họ chỉ lên đường đến Nha Trang tối hôm đó. Chắc chắn thầy trò ông Vân không khinh thường đối thủ trên sân khách nhưng nếu nói là tự tin thì cũng không phải. Không ai nghĩ rằng, đội bóng đang đì đẹt dưới đáy bảng như K.KG lại chỉ cần chưa đến 24h để chuẩn bị cho một trận đấu chính thức, trừ phi họ đã xác định buông súng từ khi bóng chưa lăn.

Có vẻ như bài toán tiết kiệm đang được người Kiên Giang thực hiện một cách tối đa. Chỉ một tiểu tiết đó thôi, cũng đủ thấy cám cảnh cho tân binh của mùa giải này. Đó là chưa kể mức lương, thưởng dành cho toàn đội bóng này cũng không khác gì một CLB bình thường ở giải hạng Nhất. Khó khăn là vậy nhưng khi hỏi cầu thủ của đội bóng này, ai nấy cũng cười trừ vì …“sống ở đây miết nên quen rồi”.

Thế nên, nếu cuối mùa giải này mà K.KG làm nên chuyện thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều câu chuyện dạng như cổ tích thời hiện đại. Còn không, đó cũng là lẽ bình thường tất yếu của thời cuộc. Biết đâu. cái sự lạc quan chân chất của người miền Tây nhiều khi lại giúp họ có một chiến thắng lớn trong tinh thần để vượt qua chính mình. Mà bóng đá thì không loại trừ khả năng nào.

Việt Hà




5 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Chiến hết mình, không trụ được thì thôi! Được sống một mùa với không khí V-league là vui rồi, khối đội muốn mà chả được!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (06:07 09/02/2012)

13 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cám ơn tác giả bài viết đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đoàn quân xứ biển Kiên Giang. Giờ NHM Kiên Giang mong các cẩu thủ vững tin "chiến đấu" đến phút cuối cùng để trụ hạnh thành công... Rồi sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường vào cuối mùa bóng mà tác giả chính là thầy trò HLV Lại Hồng Vân!
kutinfc  (kutinfc@gmail.com) (05:50 09/02/2012)

13 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hơn 10 năm không về Kiên Giang, Nhưng vẫn xem Kiên Giang là nhà. Cố lên K.Kiên Giang.
Quang Minh  (kangulai@zing.vn) (07:23 09/02/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...