B.BD: Đỏ chứ chưa chín

Thứ Năm, 09/02/2012 15:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Chiếu với phong độ phập phù của cựu vương đất Thủ hiện tại thì nhận xét đó không hề ngoa ngoắt chút nào.

Sau 2 trận thua liên tiếp cùng vô số tồn tại thì trận đấu với đội bóng “đá đâu thua đó” CLB bóng đá Hà Nội thực sự là liều thuốc đặc trị hữu hiệu cho thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh. Bởi trong mớ hỗn độn mà HLV Nguyễn Thành Vinh phải chắt lọc ra, thời gian chưa cho phép ông và các cầu thủ trở thành một tập thể ăn ý.

Với đội bóng Thủ đô, ngay cả vấn đề thiết yếu nhất trong bóng đá là thể lực mà họ còn chưa đảm bảo thì chuyện “dại chợ” mỗi lần xa nhà là đương nhiên. Thế nên, trong lần xem bóng đá đầu năm, CĐV đất Thủ kháo nhau rằng vừa qua xuân đã được “lộc” vào sân không tốn tiền vé như trước.

 

B.BD (phải) vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh của một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Ảnh: Quang Nhựt

Còn xem đội nhà thi đấu nhàn hạ dưới sân, nhóm CĐV xưa nay chỉ quen chỉ trích đội nhà ở khán đài thì có dịp cười hả hê do B.BD đã được “lộc” đầu xuân vì gặp phải đội khách quá yếu. Trong phòng họp báo, đến cả HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không khỏi bất ngờ khi đội bóng của mình lại có thế trận tương đối dễ dàng như thế.

Vì hơn ai hết, ông tướng gốc TP.HCM hiểu rằng, cái tập thể mà ông dẫn dắt đang khiến mái đầu của ông đang dần thưa tóc hơn. Trong phòng họp báo, bản thân ông Chỉnh cũng thừa nhận đội bóng của mình không dồi dào về thể lực. Để ý rằng, dàn sao hùng hậu của B.BD thường chỉ mạnh trong hiệp một và họ thường vắt sức để giải quyết đối phương ngay trong hiệp đầu.

Bằng chứng là 4 trong tổng số 6 bàn thắng của B.BD đến lúc này đều được ghi trong hiệp một. Điều trùng hợp khác qua 2 trận thắng của B.BD trên sân nhà là họ đều dứt điểm trận đấu ngay trong hiệp đầu. 2 bàn còn lại được thực hiện trong hiệp 2 bởi tiền vệ năng nổ và chạy nhiều nhất trận của họ là Nguyễn Tăng Tuấn.

Nếu hiệp một là một hình ảnh đội bóng đất Thủ tấn công áp đảo để dồn ép đối phương thì hình ảnh ở hiệp 2 hoàn toàn trái ngược. Nhiều vị trí xuống sức rất nhanh và khoảng cách các tuyến phân hóa rõ ràng hơn.

Nhiệm vụ của các nội binh lúc này thường chỉ là rót bóng lên cho ngoại binh xoay sở. Thế nên, trong thời gian còn lại của hiệp 2, nếu có bị dẫn trước, B.BD cũng khó mà xoay chuyển tình thế.

Mới chỉ giai đoạn chạy đà của mùa giải mà thể lực đã không đảm bảo như thế, cũng khó mà hình dung trong những thời điểm nước rút, B.BD sẽ chuẩn bị nền tảng thể lực của mình như thế nào để đáp ứng đòi hỏi khắc nghiệt của thời cuộc. Mà thể lực chỉ là một vấn đề đang hiển hiện trên sân bóng. Còn nhiều vấn đề khác đang tồn tại sau cánh gà cũng rất dễ bùng phát thành sóng dữ ở đất Thủ.

Vì dụ như chuyện, bây giờ CĐV Bình Dương chỉ nhớ đến giá trị chuyển nhượng “khủng” 8 tỷ đồng cho cái tên Việt Thắng chứ chẳng ai bàn tán về chuyên môn của cựu tiền đạo V.NB. Bản thân Thắng “bế” cũng không muốn là người thừa ở đất Thủ bằng việc tích cực trên sân tập và luôn hết mình mỗi khi vào sân.

Nhưng “cái tuổi nó đuổi cái xuân đi”, tuổi tác đã in hằn trên cái đầu gối mãn tính của tiền đạo này, thêm việc đánh mòn băng ghế dự bị ở đất Thủ cũng khiến Thắng “bế” dần đánh mất bản năng của mình. Tương tự như thế là trường hợp của Vũ Phong.

Phong độ xuất sắc của Tăng Tuấn đã lấy mất suất của tiền vệ này. Với mật độ thi đấu một tuần một trận không có gì là khắc nghiệt, việc tướng Chỉnh áp dụng xoay tua cầu thủ cũng là áp lực với chính ông. Vừa để không “phụ” lòng lãnh đạo, vừa không bị mang tiếng là phí phạm nhân tài và sâu xa hơn là để xoa dịu những cái tôi rất lớn trong một tập thể đầy ngôi sao.

Trường hợp mới nhất của Đinh Hoàng La đòi bỏ đội là điển hình. Hậu quả là sự ổn định của tập thể này đến vòng 4 cũng là sự xa xỉ. Nhưng dù sao, may mắn là một phần không thể thiếu trong bóng đá và nhiều khi, nó còn là động lực để người ta vượt khó.

3 điểm của B.BD trước Hà Nội đã giúp người Bình Dương vượt qua sóng dữ và lấy lại niềm tin cho CĐV đất Thủ. Biết đâu động lực tinh thần đó sẽ giúp chủ nhà tiếp tục vượt khó trong trận tiếp SLNA cuối tuần này.   

Việt Hòa






1 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
B-BD chính hiệu là người khổng lồ chân đất sét! Hàng công rất hùng hậu với Philani, Fortune, Anh Đức, Tăng Tuấn, Vũ Phong, Việt Thắng...Nhưng hàng hậu vệ và tiền vệ phòng ngự lại thiếu những tên tuổi lớn! Quang Thanh gánh nặng tuổi tác, lại hay tham gia tấn công mà quên phòng thủ. Có sự chên lệch lớn giữa công và thủ giống như đội U23 VN tại SG rồi! Cho nên chuyện "công làm thủ phá" sẽ xảy ra thường xuyên. Đội bóng nầy không thể vô địch mùa 2012 được, đó là cái chắc!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (04:08 09/02/2012)

10 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cảm giác Quang Thanh ko phải gánh nặng tuổi tác nhưng do quá ham tấn công mà thể lực ko đảm bảo cho việc lên công về thủ thường xuyên (hiếm cầu thủ VN nào đủ thể lực lên công về thủ). QT thường xuyên ôm bóng chạy từ sân nhà lên tới phần sân đối phương tạo những tình huống nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm hơn là nhiều tình huống dâng quá cao lại bị mất bóng dễ thấy QT "đi bộ về" đúng nghĩa đen do mất sức vì dẫn bóng quá xa và vô tình gây nguy hiểm cho đội nhà vì nhiệm vũ chính của anh là hậu vệ, là bảo vệ cầu môn chứ ko phải là ghi bàn
toainguyen  (thientoainguye@yahoo.com.vn) (12:04 10/02/2012)
avatar đội bóng Bạn changhiu nói đúng ,mùa này bình dương không vô địch được. Mình là fan của bình dương nhưng không bao giờ thích ảo tưởng. Chức vô địch năm nay theo mình sẽ là 3 đội: nghệ an, đà nẵng nhưng đội có nhiều khả năng nhất lại là hà nội tt. Dù sao đi chăng nữa mình vẫn tin là bình dương sẽ là người phá bĩnh và biết đâu đó lại vô địch thì sao hihihihi
cuda  (cuda@yahoo.com) (09:49 09/02/2012)
avatar đội bóng Với cầu thủ VN, 27 tuổi là bắt đầu bước qua đỉnh đồi phong độ rồi bạn ạ!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (07:05 09/02/2012)
avatar đội bóng Quang Thanh mới 27 tuổi mà gánh nặng tuổi tác sao
Minh  (hoaminh78@gmail.com) (05:28 09/02/2012)
avatar đội bóng
Vấn đề thể lực của Bình Dương đã thấy rõ từ mùa trước, khi nhiều trận từ phút 70 (thậm chí phút 65) là thấy các cầu thủ BD chuển sang phòng thủ và ko ít lần bị "hồi mã thương" hòa hoặc thua đau. Mua cầu thủ thì ko hợp lý, trùng quá nhiều vị trí, sử dụng cầu thủ ko hợp lý (Osita đang là lá chắn rất tốt lại bị chuyển xuống TDC, đưa Lee Nguyễn vào "cạnh tranh" Leandro gây bất hóa lại yếu thủ thấy rõ)...Mình nghĩ là do lãnh đạo đội bóng đã "lấn sân" quá sâu mới dẫn đến hậu quả như vậy chứ nhìn vào đội hình thì quả là "xịn"
toainguyen  (thientoainguyen@yahoo.com.vn) (11:52 09/02/2012)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...