Lẽ phải thuộc về Thanh Trung?!

Thứ Năm, 09/02/2012 13:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Sau khi người trong cuộc trưng ra bản hợp đồng lao động có xác định thời hạn (dành cho cầu thủ chuyên nghiệp), bất cập trong vụ tranh chấp giữa Thanh Trung và các ông chủ CLB bóng đá Hà Nội (và cả HP.HN trước đây) đã rõ. Nó còn liên đới đến cả các ban bệ của VFF, nơi lưu giữ ít nhất một bản của hợp đồng chuyên nghiệp dành cho cầu thủ mà mọi đội bóng phải nộp lên.

Giấy trắng mực đen

Hôm qua, TT&VH đã nhận được bản hợp đồng lao động (có xác định thời hạn) chụp lại của Thanh Trung với Cty CP Bóng đá Hòa Phát, mà đại diện (bên A) là Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn. Có đến 6 điều khoản trong bản hợp đồng dài nhiều trang A4, trong đó đáng chú ý nhất là khoản 2 điều 1 về thời hạn và công việc hợp đồng ghi rõ từ ngày 21/1/2009-21/1/2012, kèm theo phụ lục gia hạn thêm 2 năm, nếu 2 bên đạt được những thỏa thuận hợp lý về phí ký hợp đồng (vẫn gọi nôm na là “lót tay”), cũng như các vấn đề về lương thưởng khác.





Bản hợp đồng có thời hạn từ 21/1/2009 đến 21/1/2012 giữa Thanh Trung và CLB HP.HN

Kể từ đó cho đến nay, Thanh Trung không ký thêm một bản hợp đồng nào nữa, ngay cả khi HP.HN được chuyển giao cho phía HN.ACB để trở thành CLB bóng đá Hà Nội như bây giờ, mà theo lời Trung, dù anh đã hơn một lần bày tỏ nguyện vọng với ông chủ mới Nguyễn Đức Kiên vào thời điểm sắp mãn hạn hợp đồng cũ, nhưng đều bị thoái thác, hoặc khất lần. Chuyện xảy ra sau đó như thế nào tất cả đã rõ, khi Thanh Trung từ chối ra sân trong trận đấu với B.BD ở vòng 4 Super League, bởi kể từ sau ngày 21/1/2012, Trung đã không còn là người của bầu Kiên nữa.

Kể từ sau khi đáp chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội vào đầu giờ chiều qua, Thanh Trung đang rất khẩn trương thu thập giấy tờ trước khi gõ cửa văn phòng luật sư trong trường hợp không đạt được thỏa thuận ký mới với CLB bóng đá Hà Nội, hoặc nữa là bị ép. Do thời hạn đăng ký danh sách mùa giải 2012 đã kết thúc, nên nếu lựa chọn không tiếp tục gắn bó với CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, sớm nhất cũng phải đợi đến hết giai đoạn một, Trung mới có thể cập bến đỗ mới. Nhưng ngay lúc này, cũng không ít các đại gia nhảy vào muốn có chữ ký của tiền vệ người Hà Tĩnh.

Một “Bosman” VN

Từ lúc vụ tranh cãi giữa Thanh Trung và CLB bóng đá Hà Nội nổ ra, đã có nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Jean-Marc Bosman và CLB Liege (Bỉ) cách đây gần 20 năm. Sau khi thắng kiện năm 1995, Bosman đã mở ra một cuộc cách mạng đòi quyền lợi cho các cầu thủ đã hết hạn hợp đồng có thể tự do tìm bến đỗ mới mà không phải trả phí bồi thường. Cũng từ đó, đạo luật Bosman ra đời và rất nhiều các ngôi sao bóng đá được hưởng lợi. Bóng đá VN đã lên chuyên rồi và cũng không phải là ngoại lệ. Cũng không thiếu những viện dẫn kể ra ở đây.

Cách đây 4 năm, vụ tranh chấp giữa V.NB và K.KH đã nổ ra cho các bản hợp đồng với Hữu Chương, Tấn Điền, Đức Hùng và Trọng Bình, để rồi sau đó đội bóng phố biển phải chịu lép vế khi thua về lý. Đầu mùa bóng này, Công Vinh (từ HN.T&T về CLB bóng đá Hà Nội) cũng là một trường hợp tương tự, hay trước đó là Quang Hải (từ K.KH đầu quân cho N.SG)… Bộ luật Lao động VN cũng ghi rõ, khi bản hợp đồng lao động có xác định thời hạn (tối đa là 3 năm) kết thúc, người lao động hoàn toàn có thể tự ý tìm kiếm công việc mới cho riêng mình.

Cả về lý lẫn tình, Thanh Trung đều không phải lăn tăn nếu ngay lúc này anh rũ áo ra đi. Thậm chí nếu có trách, là trách những ông chủ (và BHL) của CLB bóng đá Hà Nội khi đã không giải quyết sớm chuyện hợp đồng với cầu thủ này, rồi vô tình đã đẩy Trung vào tình huống thất nghiệp, ít nhất là từ bây giờ cho đến khi các giải bóng đá VN kết thúc giai đoạn 1. “Với năng lực chuyên môn và cả sự cầu thị, cầu tiến, cũng với ý thức nghiêm túc với nghề, tôi không mấy lo lắng nếu phải nghỉ thi đấu vài tháng. Tôi hoàn toàn có thể tự tập luyện để duy trì phong độ”, Thanh Trung cho biết.

Tùy Phong



6 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Bosman sau chiến thắng đưa tên mình vào lịch sử cũng đã trả giá quá đắc cho sự dũng cảm của mình! Hầu hết các CLB Châu Âu đều không thuê anh thi đấu, liệu các CLB VN có vượt khỏi cái bóng của bầu K ở VPF mà giúp đở cho một cầu thủ dũng cảm như Thanh Trung? Dù sao thì cũng ủng hộ TT hết mình, hãy chiến đấu vì sự nghiệp bóng đá của các cầu thủ VN, chúc TT sớm đạt thắng lợi như ý!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (01:30 09/02/2012)

42 người thích bình luận này.  17 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng changhiu ơi, không thể so sánh Bosman với TT đựơc vì trình độ 2 nền bóng đá khác nhau. Bosman đương thời không thể có sức ảnh hưởng với EU như TT hiện nay với bóng đá VN. Mục tiêu của B. kiện xong rồi là đủ kiến để nghỉ ngơi
Nguyễn lê Dương  (leduong_sg@yahoo.com) (10:17 09/02/2012)
avatar đội bóng "liệu các CLB VN có vượt khỏi cái bóng của bầu K ở VPF mà giúp đở cho một cầu thủ dũng cảm như Thanh Trung"?? Tôi cho rằng có 01 Mr Bầu cũng ở Hà Nội hẳn sẽ rất sẵn lòng đáp lễ!
Soccat  (Soccat@gmail.com) (04:02 09/02/2012)
avatar đội bóng Hoan hô Thanh Trung biết đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của mình, quyền lợi của người lao động.
Hoài Lê  (hoaile8586@yahoo.com.vn) (03:49 09/02/2012)
avatar đội bóng Người ta không thuê Bosman sợ bị làm phiền chứ không phải do bất kỳ cái bóng của ông bầu nào cả.
Nguoidatcang  (nguyenphubaohien@yahoo.com) (02:50 09/02/2012)
avatar đội bóng Ông này suốt ngày hô hào ủng hộ T. Trung. Nếu mai này em nó có bị treo cho đến hết V. L thì nhé ủng hộ em nó ít tiền sống cầm hơi nhé, đừng hô hào suông.
Vũ Thanh Huyền  (tytphudien1@gmail.com) (02:21 09/02/2012)
avatar đội bóng
Cái này mà gọi là họp đồng lao động,không có con đấu, không có cả tên người ký, lúc thì goi là CLB, cầu thủ, lúc thì gọi là bên A, bên B. Bó tay.
Huy  (huynguyen@gmail.com) (02:36 09/02/2012)

30 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là người LĐ nếu thỏa thuận được thì làm, không thì thôi kiếm chỗ khác làm có gì đâu mà sợ! Chỉ sợ không có chuyên môn mà thôi, có chuyên môn thì khối anh thuê. Cố gắng lên Trung ơi!
Bồ Lô  (key_love0912@yahoo.com.vn) (02:10 09/02/2012)

20 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @aaaa: bạn bị sao thế? không hiểu tôi nói gì àh? bó cái tay!
Bồ Lô  (key_love0912@yahoo.com.vn) (02:04 10/02/2012)
avatar đội bóng Đinh Thanh Trung mà gần như vô danh???mấy năm nay ko xem bóng đá hả bạn???
aaaa  (lala@yahoo.com) (03:07 09/02/2012)
avatar đội bóng
Lương 20 triệu, lót tay mỗi mùa 1 tỷ với 1 cầu thủ gần như vô danh mà vẫn chưa đồng ý. Trong khi nghề này nếu nói về đào tạo thì cũng chẳng bằng 12 năm ăn học cẩn thận, thi đại học đỗ điểm cao để vào dc trường chính quy, học 5 năm ra trường lương bèo bọt 4-5tr. Cứ cho là bóng đá chỉ đá dc tầm hơn 30 tuổi. Nhưng với hơn 10 năm trong nghề, kiếm ngót nghét 10 tỷ đồng, có lẽ những con người ở ngành nghề khác cả đời cũng chẳng mong dc 1 góc trong đó. Vậy còn đòi hỏi cái gì nữa.
hihi  (hihi@gmail.com) (01:51 09/02/2012)

16 người thích bình luận này.  41 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bạn tưởng đậu đại học điểm cao là kinh lắm à. Những cầu thủ đá ở V-league là cầu thủ giỏi, còn bạn đã làm nghề giỏi chưa mà đem ra so sánh, tất nhiên bóng đá so với nhiều nghề khác ăn đứt về lương thưởng, nhưng nghề khác nếu bạn giỏi lương vẫn cao như thường, và lại còn làm cả đời ấy chứ. Hơn nữa bóng đá cũng là nghề của công chúng lương cao hơn là bình thường
hehe  (hehehe@yahoo.com) (08:59 09/02/2012)
avatar đội bóng Gửi bạn hihi!Bạn có nhận xét tôi cho rằng thật buồn cười.Thứ nhất là lương 12.432.432 vnđ nhé, hay là mắt bạn thế nào ???thứ 2 là nghề nào nghiệp đấy. bạn nói họ lương cao thưởng thích thì đi mà đá!!! có nghĩa là chỉ một số cầu thủ có được mức thu nhập cao, là do họ giỏi đấy.
Mạnh Cường  (crazylove@yahoo.com) (04:55 09/02/2012)
avatar đội bóng Bố mẹ bạn và bạn có giám đánh cược cuộc đời bạn trong một tương lai rất mơ hồ không!? Họ đã đánh cược cuộc đời mình nếu họ thành công thì họ hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu không.. chắc đi nhặt bóng quá! Đừng so sánh điều gì bạn nhé!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (03:46 09/02/2012)
avatar đội bóng Nghĩ như vậy để đưa ra so sánh là chưa đủ và chưa đúng. Bóng đá nói riêng và một số môn thể thao hoặc nghệ thuật khác nói chung đều cần phải có những tư chất riêng, không phải ai cũng có được. Do vậy, những con người đã khẳng định được giá trị của mình trong lĩnh vực này thì cần phải được tôn trọng và đối xử đúng mực. Xã hội có hàng nghìn kỹ sư, thạc sĩ giỏi, nhưng có được bao nhiêu cầu thủ xuất sắc đâu?
Cẩu Đầu Đao  (baocong_12345@yahoo.com) (03:43 09/02/2012)
avatar đội bóng
Quân tử chỉ đấu với quân tử, đấu với tiểu nhân thì tiêu rồi... Bạn đã đúng và đã thắng họ Thanh Trung ạ, nhưng trong cuộc đời mình sợ bạn lại thua rồi. Chúc những điều tốt đẹp đến với bạn!
Phạm Minh  (phamminhxp@gmail.com) (03:29 09/02/2012)

13 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các trang sau của bản Hợp Đồng đâu? Sao không thấy các điều 2,3,4,...quy định các quyền của CLB mà lại thay vào đó bằng cái đuôi của Biên Bản Ghi Nhớ chứ? Nhà báo lại chơi chiêu gì đây?
cây đinh  (ltdinh@yahoo.com) (03:40 09/02/2012)

12 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
lẽ đời mà cá ăn kiến rồi kiến lại ăn cá. làm người phải có cái tâm và tình người.làm ông bầu phải biết thu phục nhân tâm mới làm được việc lớn chứ "ke re,thủ đoạn, độc đoán chuyên quyền"từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn thì em xin chào thua.tội nghiệp cho các cầu thủ trẻ họ biết kêu ai ?VFF ,TỔNG CỤC TDTT họ còn chẳng coi ra gì mà bạn trung ơi!
tám sài gòn  (tam@yahoo.com.vn) (04:00 12/02/2012)

5 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TT cứ nghĩ rằng sau 10 năm đá bóng anh kiếm được 10 Tỷ, đi chỗ khác anh kiếm được 15 Tỷ. 5 tỷ với người bình thường thì nhiều nhưng nó có giúp anh thực sự sống tốt hơn không. Cầm 10 tỷ đó ra đời anh thực sự làm được gì. Trong khi với vài tỷ vốn và vài lời khuyên của người lão luyện làm ăn, anh có thể kiếm nhiều hơn con số 5 tỷ hơn rất nhiều. Đó là nói về lợi ích, nhưng còn hơn thế là những giá trị khác.Xét dưới góc độ người lao động anh hoàn toàn có quyền. Nhưng xét góc độ người lớn anh hoàn toàn có thể suy nghĩ xa hơn.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (01:56 09/02/2012)

5 người thích bình luận này.  26 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng @The Blues : bạn nói rất đúng, TT nên nhìn vào THành Lương, tại sao Lương vẫn ở lại... có những thứ đáng giá hơn mấy "đồng" lót tay nhiều. Bầu Kiên chưa bao h để Lương thiệt và C.Vinh cũng vì thế mà về CLB HN.@kha kha : bạn có vẻ không thích bầu Kiên nhỉ, thế chắc là bạn thích bầu Hiển chỉ cười xòa trước mọi chuyện nhỉ....
giangvt  (giangvt1401@gmail.com) (03:43 10/02/2012)
avatar đội bóng Bầu Kiên lắm trợ lý không công nhỉ?. Giọng cứ như người có nghìn tỷ, "chém gió" thế mới sợ
kha kha  (tqm@yahoo.com) (07:04 09/02/2012)
avatar đội bóng
Cầu thủ nào cũng có quyền lo cho bản thân mình nhưng cũng nên tìm hiểu thời thế. Kinh tế khó khăn, doanh nghiệp làm an đui xuống, trong khi cầu thủ tìm cách nâng giá mình lên, khi các bầu nản và rút dần thì tất cả cũng thiệt. Nên có một mức hợp lý. Sống đẹp với người khác thì họ sẽ sống đẹp lại thôi.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (01:46 09/02/2012)

3 người thích bình luận này.  20 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mọi người có để ý thấy 2 bức ảnh chụp là 2 bản hợp đồng khác nhau ko???? tại sao tác giả không đưa hết nội dung của cả 2 bản hợp đồng lên mà lại ghép như này??? mong các nhà báo hãy đứng trên phương diện thật khách quan để đưa tin, đừng định hướng dư luận theo cách này...
giangvt  (giangvt1401@gmail.com) (03:39 10/02/2012)

3 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...