V-League

10 phút của Minh Đức

07/02/2012 15:24 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Phút 80, thời điểm mà Sài Gòn FC đang dẫn V.HP với tỷ số 2-0 trên sân Thống Nhất (trước khi thắng 4-0 chung cuộc) ở trận đấu thuộc vòng 4 Super League 2012, Minh Đức cầm giấy thay người tiến lại chỗ trọng tài bàn. Thời khắc rất đáng nhớ với Đức, bởi cũng chỉ hơn 2 tuần trước đó, thời điểm vài ngày trước Tết Nguyên đán, bà xã ở tận Hải Phòng cũng đã sinh hạ cho Đức một cô công chúa xinh xắn.

Kể từ cuối giai đoạn lượt về giải hạng Nhất năm ngoái, Đức đã không còn thường xuyên đứng trong đội hình của SG.XT (đội bóng tiền thân của Sài Gòn FC bây giờ), vì những chấn thương liên hoàn dai dẳng. Kết thúc mùa bóng 2011, khi đội bóng sớm nhận suất thăng hạng chuyên nghiệp, Minh Đức quyết định đoạn tuyệt hẳn với sân cỏ, một thân một mình tìm đến Bệnh viện Thể thao QG điều trị chứng rách cơ đầu đùi dưới sự giám sát của các bác sỹ ĐTQG. Và mãi đến khi Super League 2012 lăn đến vòng thứ 4, trung vệ người Nghệ An mới trở lại.


Chỉ cần Minh Đức (phải) khỏe mạnh, đương nhiên anh sẽ cầm suất đá chính trước bất cứ một cái tên nào ở Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt

“Khi đội bóng đã tạo được một lợi dẫn đủ an toàn, cùng thế trận khả quan, HLV trưởng mới quyết định tung tôi vào sân để tìm lại cảm giác bóng. Cơ bản thì chấn thương rách cơ đùi đã hoàn toàn bình phục, vấn đề là thể lực chưa đạt tới 100% thôi”, Minh Đức cười hiền như chính bản tính của cầu thủ này. Với sự xuất hiện của Minh Đức trên sân (chơi cạnh Đình Luật ở trung tâm hàng phòng ngự), đội trưởng Phước Tứ như thường lệ được đôn lên đá tiền vệ và Sài Gòn FC đã có thêm 2 bàn thắng khá dễ dàng nữa (Antonio).

Với Minh Đức, Phước Tứ, Hải Anh, Đình Luật, Trọng Phú, Ngọc Hùng…, ngay cả một người không thật am tường về bóng đá cũng dễ dàng tưởng tượng tới viễn cảnh một cuộc khủng hoảng thừa ở vị trí trung vệ của Sài Gòn FC. Tất nhiên, HLV không thể xua hết số trung vệ này vào sân cùng một lúc, nên người được cất nhắc hẳn phải là tinh binh. Và những người dõi theo bước tiến của đội bóng nhập khẩu TP.HCM này từ 2 năm nay sẽ thấy, chỉ cần Minh Đức khỏe mạnh, đương nhiên anh sẽ cầm suất đá chính trước bất cứ một cái tên nào.

Năng lực chuyên môn của trung vệ xứ Nghệ là điều không phải bàn cãi. Quyết liệt, tỉnh táo và khôn ngoan, Đức còn được đánh giá cao hơn cả Đình Luật và Phước Tứ, 2 đồng đội của anh trên bình diện ĐTQG. Từ SLNA, đến V.HP và bây giờ là Sài Gòn FC, Minh Đức dường như chưa một lần dính tì vết và đó hẳn phải là phẩm chất rất đáng quý. Ở ĐTQG thời hậu Như Thành, Huy Hoàng thì Minh Đức và Phước Tứ đang được hướng tới như cặp trung vệ số một cho chiến dịch đến AFF Cup 2012 vào cuối năm nay. Điều này cũng không cần phải băn khoăn.

Minh Đức đã trở lại và Sài Gòn FC như hổ chắp thêm cánh. Nhà vô địch chỉ sở hữu những siêu phẩm trên hàng công là chưa đủ, nhưng với cả những chuyên gia phòng ngự như Minh Đức, Phước Tứ trong tay, chẳng có lý do gì Sài Gòn FC của HLV Lư Đình Tuấn lại không bay cao cả!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm