V-League

Ngôi sao hay không là tập thể tốt

06/02/2012 14:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - CLB Hà Nội giờ mang biệt danh “đá đâu thua đó”, chí ít là sau trận thua gần nhất (thứ 3) trước B.BD ở mùa giải này.

Như lời của HLV Đặng Trần Chỉnh: “Họ (Hà Nội) là một tập thể đầy rẫy ngôi sao nhưng có thể vì thời gian chưa đủ để gắn kết những cá nhân xuất sắc đó thành một đội bóng mạnh”. Lời nói rất xã giao của một HLV đối thủ nhưng cũng chỉ rõ tình trạng hiện tại của đội bóng Thủ đô bây giờ.



Công Vinh rất khát khao chứng tỏ giá trị bản thân trong màu áo mới nhưng chưa thành công

Vài ba pha bóng đập nhả có nét của Timothy và Thành Lương, tiền vệ bé nhỏ của CLB Hà Nội có tình huống đối diện với thủ thành Đình Đức. Không những một mà những 2 lần, đội khách làm được điều đó trong hiệp 1. Chỉ có điều, xưa nay Thành Lương được biết với vai trò là chân chuyền chứ không phải là người có bản năng sát thủ của một tiền đạo. Thế nên, cả 2 cơ hội đến chân đội trưởng HN đều chỉ khiến người dứt điểm tiếc hùi hụi.

Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Thành Lương luôn cháy hết khả năng trong mỗi lần ra sân. Thế nhưng, chỉ vậy thôi dường như là chưa đủ với tập thể Hà Nội được ví như công trình còn lắm ngổn ngang này. Ở Lương “dị” dù luôn có thừa nhiệt huyết nhưng chiếc băng đội trưởng có vẻ vượt quá khả năng của tiền vệ số 11 này. Không ai phủ nhận vai trò ngôi sao của Thành Lương ở đội bóng, song tiếng nói của Lương chưa đủ lớn và cũng chưa đủ “lửa” để lên dây cót tinh thần cho đồng đội vào lúc khó khăn.

Lạc giữa rừng sao ở Thủ đô còn là một Công Vinh rất khát khao chứng tỏ giá trị bản thân trong màu áo mới. Thế nhưng, xem Công Vinh thi đấu ở Gò Đậu chiều qua, nhiều CĐV Bình Dương thậm chí thích thú mỗi khi số 9 đội khách cầm bóng bởi nó toàn cho ra kết quả là…vô hại. Phũ phàng hơn, nỗ lực của Công Vinh chiều qua thậm chí còn bị “đổi” bằng chiếc thẻ vàng do trọng tài Võ Minh Trí cho rằng, Công Vinh đã giả vờ ngã trong vòng cấm. Người cay nghiệt thì bảo Vinh đã qua thời đỉnh cao, người sẻ chia thì thông cảm cho Vinh sau những chấn thương đã mắc phải. Song, bóng đá là cuộc chơi phải thấy thành tích cụ thể và tiền đạo phải sống bằng bàn thắng. Chừng nào còn vô hại như thế, quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá cũng sẽ không buông tha cho tiền đạo này.

Trận thua trước B.BD khiến người Hà Nội nhắc đến nhiều hơn sự vắng mặt của ngôi sao khác, Đinh Thanh Trung. Tiền vệ đã có cú đúp vào lưới K.KH vòng trước không có mặt ở trận đấu chiều qua vì vướng mắc hợp đồng với ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Trước giờ bóng lăn, cơn thịnh nộ của bầu Kiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của đội bóng Thủ đô. Ngoài thời gian, thể lực thì cái đầu của những ngôi sao có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến thành tích của thầy trò ông Vinh “Nghệ” xuống dốc như bây giờ.

Việt Hà


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm