Vòng 4 Super League: SLNA đánh rơi "vàng" phút chót; B.BD, HN.T&T trọn niềm vui

Chủ Nhật, 05/02/2012 16:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Để SHB.ĐN gỡ hòa vào cuối trận, SLNA bỏ lỡ cơ hội chiến thắng đầy tiếc nuối ngay tại Chi Lăng. Trong khi đó, Đồng Tháp, HN.T&T và B.Bình Dương đều bỏ túi 3 điểm trước các đối thủ của họ ở vòng 4 Super League.

Kết quả vòng 4 Super League 2012

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

Thứ Bảy

4/2

16h10

HA.GL

N.SG

0-2 (KT)

(Fonseca 50'; Ricardo 60')

16h00

V.NB

Thanh Hóa

1-0 (KT)

(Gustavo 38')

18h30

SG.FC

V.HP

4-0 (KT)

(Nsi 43', 70'; Antonio 84', 89')

CN

5/2

16h10

TĐCS.ĐT

K.KH

3-1 (KT)

Thanh Hiền 36', Felix 52' pen, 86' -Oliveira 90'

16h10

HN T&T

K.KG

 2-1 (KT)

Văn Quyết 57', 90' - Duy An 88'

16h10

B.BD

Hà Nội

3-1 (KT)

Fortune 15', Tăng Tuấn 20', 69' - Timothy 7'

16h00

SHB.ĐN

SLNA

1-1 (KT)

Merlo 88' - Hector 55'

*HN.T&T 2-1 K. Kiên Giang (KT)

Đội hình thi đấu

HN.T&T: 2 Hồng Sơn; 22 Quốc Long, 13 Tiến Dũng, 5 Cristiano, 14 Hồng Tiến, 6 Văn Hiếu, 21 Ngọc Duy, 8 Sỹ Cường, 11 Kwame, 10 Văn Quyết, 20 Gonzalo.

K.KG: 25 Văn Hưng; 7 Kim Long, 17 Duy An, 26 Hendrich, 6 Tấn Đức, 30 Osenni, 8 Tiến Hoài, 9 Khoa Thanh, 18 Ngọc Linh, 20 Hải Thịnh, 68 Akindele

Trên sân Hàng Đẫy, đã 30 phút trôi qua nhưng cả chủ nhà HN.T&T lẫn đội khách K.Kiên Giang đều chưa phá vỡ được thế bế tắc. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Phút thứ 31: CƠ HỘI !!! Thiếu chút nữa đội khách K.Kiên Giang có bàn thằng mở tỷ số khi Osenni dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ thành Hồng Sơn đẩy bóng cứu thua. Nhưng đáng tiếc Akindele không kịp lao vào đá bồi khi trước mắt anh là khung thành bỏ trống.

Phút thứ 35: CƠ HỘI !!! Ngọc Duy dứt điểm cận thành trong thế đối mặt thủ thành Văn Hưng nhưng cú sút của anh lại đi đúng vị trí của thủ môn K.Kiên Giang. Cũng phải có lời khen cho Văn Hưng đã có phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, cứu thua cho đội nhà.

Phút thứ 40: Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà HN.T&T là những người chơi tốt hơn. Tấn công và dứt điểm nhiều hơn. Tuy nhiên các pha lên bóng của họ lại tỏ ra không thật sự nguy hiểm trước hàng thủ chơi rất tập trung của đội khách K.KG. Vừa rồi là cú sút khá căng từ khoảng cách 20m của Văn Quyết nhưng bóng đi chệch khung thành K.Kiên Giang.

Phút thứ 45: Tấn công bế tắc và bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn hiếm họi tạo được, HN.T&T chấp nhận để đội khách K.Kiên Giang cầm chân 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Phút thứ 57: BÀN THẮNG !!! Từ pha phá bóng không dứt khoát của Hải Thịnh, bóng đến chân Văn Quyết trong tư thế không bị kèm và tiền đạo của HN.T&T đã sút tung lưới K.Kiên Giang ở cự ly gần trong thế đối mặt thủ môn Văn Hưng

Phút thứ 88: BÀN THẮNG !!! K.Kiên Giang bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 nhờ công của Duy An

Phút thứ 90: BÀN THẮNG !!! Văn Quyết trở thành người hùng của HN.T&T khi anh ghi bàn thắng thứ 2 ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho đội chủ nhà.



HN.T&T bỏ túi 3 điểm sau khi thắng K.Kiên Giang 2-1. Ảnh Trần Uy Vũ

*SHB.ĐN 1-1 SLNA (KT)

Đội hình thi đấu

SHB.ĐN: Thanh Bình; Tấn Điền, Phước Vĩnh, Timar, Duy Lam; Quốc Anh, Thanh  Hưng, Minh Phương, Prent; Merlo, Ngọc Thanh.

SLNA: Viết Nam; Văn Hoàn, Ngọc Luận, Sơn Hà, Đình Đồng; Quang Tình, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Kerin; Abass, Anicet.

Phút thứ 1: SHB. Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút của Thanh Hưng trong vòng cấm lại đi đúng vị trí của thủ thành Viết Nam

Phút thứ 4: Quang Tình bên phía SLNA phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà

Phút thứ 6: CƠ HỘI !!! Từ sát mép vòng cấm, Ngọc Thanh sút chân phải buộc thủ môn Viết Nam đẩy bóng ra. Merlo lao vào đá bồi nhưng thủ thành SLNA vẫn xuất sắc chạm tay vào bóng làm cú sút đi vọt xà.

Phút thứ 9: Sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thành SLNA khi Thanh Hưng sút xa từ khoảng cách 17m nhưng một lần nữa thủ môn đội khách chơi xuất sắc và cản phá kịp thời.

Phút thứ 12: NGUY HIỂM !!! SLNA có câu trả lời với cú sút chân trái cận thành của Hector đưa bóng đi ra ngoài cột dọc sau đường chuyền vào của Trọng Hoàng.

Phút thứ 19: Từ đường chuyền điểm rơi rất đẹp của Prent, Merlo đánh đầu sượt bóng cực kỳ kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành SLNA.

Phút thứ 22: Prent chuyền bóng rất đẹp cho Merlo nhưng tiền đạo của SHB.DDN lại dứt điểm không chính xác từ khoảng cách 15m

Phút thứ 25: NGUY HIỂM !!! Thanh Hưng có pha treo bóng nguy hiểm từ khoảng cách tầm 25m nhưng một lần nữa thủ thành Viết Nam xuất sắc cứu thua cho SLNA bằng pha tung người đẩy bóng vọt xà.

Phút thứ 29: Từ đường chuyền của Prent, Merlo có pha tranh chấp với thủ thành Viết Nam trong vòng cấm khiến thủ môn SLNA bị đau. SHB.ĐN vẫn đang chơi tấn công chủ động nhưng chưa có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Phút thứ 33: Ngọc Thanh chuyền vào vòng cấm rất đẹp nhưng Merlo không kịp băng vào để dứt điểm

Phút thứ 38: SHB.ĐN vẫn đang miệt mài tấn công nhưng vẫn chưa thành công. Vừa rồi, Minh Phương mớm bóng rất đẹp cho Prent tung ra cú sút chân phải chéo góc trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành SLNA.

Phút thứ 44: NGUY HIỂM !!! Thanh Hưng đi bóng đầy quyết tâm và nỗ lực vượt qua 3 cầu thủ SLNA trước khi dứt điểm chân phải vào góc cao nhưng bóng đu chệch khung thành Viết Nam trong gang tấc.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. SHB.ĐN tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại một Viết Nam chơi tập trung và tỉnh táo trong khung gỗ của SLNA. Đội khách cũng tạo ra vài pha bóng nguy hiểm trong đó đáng kể nhất là cú sút từ khoảng cách tầm 7m của Hector sau nỗ lực đi bóng xuống sát biên ngang rồi tạt vào của Trọng Hoàng. Đáng tiếc là khi thủ môn Thanh Bình đã bất lực thì bóng lại đi ra ngoài khung gỗ.

Phút thứ 48: Abass có cú sút chân phải ngay trên vạch 16,50m nhưng thủ thành Thanh Bình của SHB.Đn đã đổ người bắt gọn bóng.

Phút thứ 53: SLNA có sự thay đổi người đầu tiên. Quang Tình rời sân nhường chỗ cho Ngọc Anh

Phút thứ 55: BÀN THẮNG !!! Từ một pha phản công nhanh, Hector nhận bóng của đồng đội chuyền từ giữa sân rồi băng nhanh về khung thành SHB.ĐN, đi bóng ngay trước mắt trung vệ Timar rồi sút chân phải vào góc cao tung lưới Thanh Bình.

Phút thứ 58: Thanh Hưng rời sân nhường chỗ cho Cảnh Lâm bên phía SHB.ĐN

Phút thứ 67: SHB.ĐN được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách 18m nhưng cú sút phạt của Minh Phương đưa bóng đập người một cầu thủ đội khách trước khi bay về khung thành SLNA nhưng thủ thành Viết Nam đã đứng đúng vị trí và kịp thời hóa giải.

Chủ nhà SHB.ĐN vẫn đang nỗ lực tấn công nhưng rõ ràng sức ép mà họ tạo ra từ đầu hiệp 2 đến giờ không còn lớn như hiệp 1. Ngược lại, SLNA đá với tâm lý cực kỳ thoải mái. Họ đã có 1 bàn thắng dẫn trước, vẫn đang có thể lực sung mãn và chơi phòng ngự chặt chẽ với số đông.

Phút thứ 72: NGUY HIỂM !!! SLNA vừa bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Sau đường chuyền bổng từ bên cánh phải của đồng đội, tiền đạo Abass bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Thanh Bình đã bắt gọn.

Phút thứ 75: SHB.ĐN quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng vẫn chưa thành công. Vừa rồi, Merlo có cú sút chân phải ngay trên vạch 16,50m nhưng bóng đi đúng vị trí của Viết Nam và thủ môn SLNA không mắc sai lầm nào, ôm gọn bóng

Phút thứ 79: Anicet rời sân nhường chỗ cho Văn Quyến bên phía SLNA.

Trận đấu đang bước vào những phút cuối nhưng có vẻ các cầu thủ SHB.ĐN đã thấm mệt và không còn đủ sự tỉnh táo trong các pha phối hợp nhằm gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự được tổ chức tốt và chơi rất tập trung của SLNA.

Phút thứ 89: BÀN THẮNG !!! Hùng Sơn làm động tác giả và đi bóng cực kỳ dẻo qua mặt cầu thủ SLNA rồi treo bóng vào cho Merlo đánh đầu tung lưới SLNA trong tư thế hoàn toàn trống trải. Thủ thành Viết Nam đã đứng đúng vị trí nhưng không thể cản phá thành công. Bóng bật tay anh đi vào lưới. SHB.ĐN có bàn thắng quý như vàng để tránh khỏi thất bại trên sân nhà. Hiệp 2 có thêm 3 phút bù giờ nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. 1-1  là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

*B.BD 3-1 Hà Nội (KT)

Đội hình thi đấu

B.BD: Đình Đức; Quang Thanh, Minh Đức, Helio,  Huỳnh Phú, Brian, Hữu Thắng, Trung Sơn, Tăng Tuấn, Philani, Foturne

CLB.HN: Đức Cường ; Thanh Vân, Đại Đồng, Yves Simplice, Xuân Luân Xuân Thành, Công Minh, Brewah, Thành Lương, Timothy, Công Vinh

Những phút đầu tiên của trận đấu trên sân Bình Dương diễn ra với nhịp độ chậm và hai đội chưa tạo ra pha bóng đáng chú ý nào về khung thành của nhau.

Phút thứ 5: Đồng đội đá phạt rất đẹp cho Philani nhưng tiền đao của B.BD lại giật mình nên không kịp phản ứng dù anh ở vào vị trí rất thuận lợi.

Phút thứ 7: BÀN THẮNG !!! Thành Hưng chuyền bóng tuyệt đẹp cho Timothy đánh đầu chạm mép trong cột dọc khung thành B.BD vào lưới. CLB Hà Nội dẫn trước 1-0

Phút thứ 10:Đội chủ nhàB.BD cho rằng họ phải được hưởng  penalty sau khi Philani bị đẩy ngã trong vòng cấm của CLB HN nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

Phút thứ 14: BÀN THẮNG !!! TRên sân Bình Dương, đội chủ nhà B.BD đã có bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm chính xác của tiền đạo Fortune sau đường chuyền tuyệt vời của Philani từ cánh trái.

Phút thứ 20: BÀN THẮNG !!! Chủ nhà B.BD nâng tỷ số lên 2-1 với pha băng vào và dứt điểm cận thành chính xác của Tăng Tuấn sau đường chuyền thuận lợi của đồng đội từ cánh phải.

Phút thứ 27: Trên sân nhà, Philani vừa có pha dứt điểm kỹ thuật nhưng cú đánh đầu sượt bóng của anh lại đi chệch khung thành thủ môn Đức Cường.

Phút thứ 30: NGUY HIỂM !!! Chủ nhà Bình Dương chút nữa lại có thêm thêm bàn thắng. Tiếp tục là một pha tấn công rất nhanh và Philani có cơ hội tung cú sút căng chéo góc, đáng tiếc là bóng lại đi hơi chệch khung thành của CLB.HN .Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về chủ nhà B.BD.

B.Bình Dương (áo đỏ) đã khiến CLB Bóng đá Hà Nội trắng tay ở sân Gò Đậu - Ảnh Quang Nhựt

Phút thứ 47: Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, CLB Hà Nội đã có cơ hội nguy hiểm nhưng cú sút trong vòng cấm của Timothy lại đập trúng người một cầu thủ B.BD đổi hướng đi ra ngoài khung thành.

Phút thứ 53: Thanh Vân rời sân nhường chỗ cho Đình Hưng bên phía CLB.Hà Nội.

Phút thứ 55: Trên sân Bình Dương, đội chủ nhà cơ hội tiếp tục tới với đội chủ nhà. Sau pha tấn công nhanh, tiền đạo Fortune nhận bóng và sau 1 nhịp khống chế anh đã tung cú sút cực căng nhưng bóng lại đi sạt xà ngang .

Phút thứ 58: B.BD có pha tấn công nhanh kết thúc bằng cú sút rất đẹp của Philani trong vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Đức Cường.

Phút thứ 62: CLB HN phản công nhanh. Công Vinh đi bóng vào vòng cấm bị HV B.BD truy cản và anh ngã ra. Tiền đạo đội khách đòi hưởng penalty nhưng trọng tài Võ Minh Trí lại phạt anh thẻ vàng vì cho rằng anh ăn vạ để kiếm penalty.

Phút thứ 66: Thêm một pha phản công nữa của CLB HN nhưng cú sút từ khoảng cách 14m của Timothy hơi vội vàng nên bóng đi chệch khung thành B.BD rất đáng tiếc.

Phút thứ 69: BÀN THẮNG !!! B.BD có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Tăng Tuấn. Từ một pha phản công nhanh, Tăng Tuấn  nhận đường chọc khe cực tốt của đồng đội rồi băng lên rất nhanh khống chế và sút chìm rất hiểm  khiến thủ môn của CLB HN phải bất lực đứng nhìn

Phút thứ 73: Sau màn trình diễn tuyệt vời kể từ đầu trận, Tăng Tuấn rời sân nhường chỗ cho Anh Đức bên phía B.BD. 

Phút thứ 77: NGUY HIỂM !!! Trên sân Bình Dương, thiếu chút nữa CLB.HN đã có  bàn thắng rút ngăn tỷ số. Sau đường chuyền xuống hợp lý của Xuân Thành, Công Vinh đã có pha đánh gót rất nhanh ở khoảng cách 5m nhưng thủ môn của B.BD đã kịp tung chân cản phá.

Phút thứ 82: CLB HN đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Timothy vừa có đường chuyền cho Thành Lương dứt điểm chân trái từ khoảng cách 18m nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của thủ môn Đình Đức.

Phút thứ 85: Xuân Thành rời sân nhường chỗ cho Ngọc Anh bên phía CLB Hà Nội

Trong những phút cuối cùng của trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. B.BD thắng CLB Hà Nội 3-1 chung cuộc.

BXH Super League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

10

4

3

1

0

6-3

2

Sài Gòn FC

8

4

2

2

0

9-3

3

SHB Đà Nẵng

8

4

2

2

0

8-4

4

V. Ninh Bình

7

4

2

1

1

5-7

5

B.Bình Dương

6

4

2

0

2

6-4

6

SL Nghệ An

6

4

1

3

0

4-3

7

Đồng Tháp

5

4

1

2

1

6-5

8

Navibank SG

5

4

1

2

1

6-6

9

Thanh Hóa

5

4

1

2

1

2-2

10

HA.GL

4

4

1

1

2

6-8

11

K.Kiên Giang

3

4

1

0

3

4-8

12

CLBBĐ Hà Nội

3

4

1

0

3

7-8

13

K.Khánh Hòa

3

4

1

0

3

8-10

14

V. Hải Phòng

2

4

0

2

2

3-9

HT

4 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
SLNA chả là gì nếu so với hn t&t
nguyentandat  (umaga86@yahoo.com) (06:31 05/02/2012)

84 người thích bình luận này.  87 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng quê choa nghèo không dám so tiền với T&T đâu. Bạn đừng so sánh như thế khập khiễng lắm
anh sáng  (mucdong_monglangdu@yahoo.com) (07:05 08/02/2012)
avatar đội bóng vậy thì sao SLNA không nhiều tiền như hn t
nguyentandat  (umaga86@yahoo.com) (08:52 05/02/2012)
avatar đội bóng SLNA làm sao mà so được với đội bóng T
Trung68  (future0608@yahoo.com) (08:49 05/02/2012)
avatar đội bóng bạn ko xem trận HN t
truongan vo  (votruongan.xd56@gmail.com) (08:42 05/02/2012)
avatar đội bóng Hihihi, chuẩn không cần chỉnh. So tiền với Tờ và Tờ thì SL đúng là chả là gì....!!!!
natiger74  (natiger74@yahoo.com.vn) (08:01 05/02/2012)
avatar đội bóng uk tất nhiên là vậy rồi. Ai chả biết T&T nhiều tiền hơn
Dũng  (thangkecuop_502@yahoo.com) (07:31 05/02/2012)
avatar đội bóng
Công nhận sức hút của SLNA lớn thật! Trận này cđv Đà Nẵng cũng đông đấy
Dũng  (thangkecuop_502@yahoo.com) (05:11 05/02/2012)

84 người thích bình luận này.  25 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bên khán đài B chật kín cả khán giả, ai vô trễ 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu là toàn phải đứng chỗ khu vực vào. Mà công nhận CĐV Nghệ An rất fair play, còn tới bắt tay CĐV Đà Nẵng trước trận đấu nữa
Sinh  (nlsinh@gmail.com) (09:35 05/02/2012)
avatar đội bóng
Xem Công Vinh đá đau mắt quá!
Tho  (Tho5588@yahoo.com.vn) (05:46 05/02/2012)

55 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ở Đâu có đội bóng "quê choa"thi ở đó sẽ thu hút được khán giả..tuần tới sẽ là sân gò đậu của bình dương.sẽ có 1 màu vàng của xứ nghệ...tin tôi đi...
tin tôi đi  (ngocthanhcz1980@yahoo.com) (07:14 05/02/2012)

54 người thích bình luận này.  21 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trận đấu giữa slna-shb.dn hay thật, cảm thấy tiếc cho slna 2 trận đấu gần đây đều để tuột mất chiến thăng ở những giây cuối cùng.chắc phải đi coi bói thôi slna ơi
slna  (arsenal19902001@yahoo.com) (06:06 05/02/2012)

43 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Lâu mới thấy ông Nghĩa Nguyễn lên đây, nhớ không nhầm thì có lần ông này bảo mình không phải là fan DN mà.
anthanhtrung  (hungns@viettel.com.vn) (02:34 06/02/2012)
avatar đội bóng @ Nguyễn Thành Nghĩa : Không hay ho gì thì ông quan tâm làm gì thế Ngay đến Real, Barca, Mu còn có chuyện câu giờ nữa là đội bóng VN
Hồng Mạnh  (hm3cs@yahoo.com) (09:59 05/02/2012)
avatar đội bóng gửi bạn nghĩa: không bt bạn có xem trận này bạn có xem không nửa nhưng tối thấy bạn rất cục bộ, hãy xem rồi hãy phán nhé bạn. cầu thủ người ta bị đau thì phải nằm chứ đá sao nổi.khi bị thương nằm sân các cầu thủ cũng đã ra khỏi sân rất nhanh ngoại trừ thủ môn không thể ra.trận này hiệp 1 là của đà nẵng nhưng hiệp 2 thì ngược lại, slna mới là đội hay hơn
slna  (arsenal19902001@yahoo.com) (09:02 05/02/2012)
avatar đội bóng Hay ho gì đâu! Nằm sân câu giờ liên tục mà kêu là hay; Nếu đá xòng phẳng thì chưa chắc đã kiếm được một trận hòa chứ đừng nói là tiếc. Được cái là đội bóng quê choa hôm nay đỡ đá chặt chém hơn mọi khi thôi...
Nguyễn Thành Nghĩan  (nghianguyendp@gmail.com) (07:43 05/02/2012)
avatar đội bóng
Bàn thắng của Kiên Giang đẹp quá. Tiếc là họ không thủ hòa được ở Hàng Đẫy
nguyenhai  (haiteo@yahoo.com) (06:02 05/02/2012)

41 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
BĐVN ngày càng hấp dẫn và lôi cuốn khán giả đến sân bới những trận đấu hay và chất lượng như trận: SG FC - HP, SHB ĐN - SLNA, ... xem giống như giải ngoại hạng vậy.
Van Nam  (vanamite@gmail.com) (07:58 05/02/2012)

40 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các trận đấu khá hay, chất lượng chuyên môn tương đối cao, ít pha bạo lực, khán giá đến kín sân. Tóm lại là được
hung  (hung_tinh_van@yahoo.com) (06:28 05/02/2012)

34 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tất nhiên rồi,Đội bóng "quê choa""mà
tòm tem  (thanhhung@yahoo.com) (06:35 05/02/2012)

24 người thích bình luận này.  13 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem trận B.BD đá với Hà Nội thiệt đã. B.BD tôn trọng đối thủ, chơi phòng thủ phản công quá hay, đẳng cấp trên Hà Nội vài bậc. Hà Nội chỉ rê quẩn theo kiểu đá hạng Nhất, Công Vinh còn bị TT Trí cho cái thẻ vàng vì định ăn vạ phạt 11m, đúng là kiểu sao hết thời. Trận tới B.BD gặp SLNA trên sân nhà sẽ lại thắng tiếp thôi. Còn Hà Nội chuẩn bị tinh thần xuống hạng đi là vừa. Mấy ông nội đá thì kém mà bày đặt rê dắt banh luẩn quẩn. Bàn thắng của Hà Nội cũng là ăn may do thủ môn B.BD chủ quan mà thôi
linhnga  (ttlinh86@yahoo.com) (06:56 05/02/2012)

19 người thích bình luận này.  19 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Bầu kia có thói quen xuống hạng vì "tiết kiệm" rồi mà, có gì lạ đâu. Năm nay chi thêm ít nhưng thắng Khánh Hòa cũng nhờ anh T.
Bầu Ki  (baukien@yahoo.com.vn) (06:05 06/02/2012)
avatar đội bóng rồi đội bóng của bầu kiên lại xuống hạng như bao năm qua thôi.không biết sang năm mua suất trụ hạng của đội nào nhỉ???
vietnam  (duyhuyna@yahoo.com) (10:16 05/02/2012)
avatar đội bóng Ý tưởng của bạn tran binh quá hay. Coi như Công Vinh sẽ dùng khổ nhục kế đứng nấp trong hàng hậu vệ chờ thời cơ. Ờ mà Công Vinh ở đội tuyển cũng có đá tiền đạo cắm đâu, vị trí Công Vinh là đa năng mà, đứng đâu chẳng được
kien cang  (tqm@yahoo.com) (08:29 05/02/2012)
avatar đội bóng Giao B.T cũng không được, ĐTLA càng đá càng xuống dốc, cứ lo đấu đá có khi xuống hạng nhì, lúc đó đâu còn là thành viên VPF nữa đâu mà hò hét, tương tự B Đức có nguy cơ xuống hạng nhất.
daovanluc  (daovanluc2002@yahoo.com) (08:25 05/02/2012)
avatar đội bóng Theo tôi Công Vinh đang bị tâm lý nặng, càng khát ghi bàn càng rồi. Nên chăng đưa Công Vinh về đá thấp thôi, thậm chí đứng dưới hàng tiền vệ, khi đội hình dâng cao tấn công thì Công Vinh tận dụng tốc độ lẻn lên mới tránh bị kèm và dễ ghi bàn
tran binh  (tranqbinh@texco.com.vn) (08:04 05/02/2012)
avatar đội bóng Với trận thua thứ 3, bầu Kiên lúc này rất cần củng cố lại đội bóng. Nên giao việc đối ngoại lại cho bầu Thắng để dành thời gian nhìu hơn cho Hà Nội. Đội bóng của một lãnh đạo VPF mà thua nhìu quá coi sao được, nói gì ai còn chịu nghe nữa
khonghiu  (khonghiuxin@gmail.com) (07:21 05/02/2012)
avatar đội bóng May cho Bình Dương không gặp TT Thông, đừng có mừng vội nha
kbc  (doantinhcuoi1291@gmail.com) (07:03 05/02/2012)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...