SHB.ĐN đối đầu SLNA: 2 ông sáng sao

Thứ Bảy, 04/02/2012 14:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - SHB.ĐN tiếp SLNA, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn nhất của vòng 4. 1 trận đấu trong mơ bởi cả tướng lẫn quân 2 bên đều muốn khẳng định mình mới thực sự là là “vua".

Đấu tướng

Dù bằng tuổi nhau (sinh năm 1972) nhưng Huỳnh Đức luôn gọi Hữu Thắng bằng anh. Chừng đó cũng đủ thấy trong thâm tâm, Đức vẫn vị nể người đồng nghiệp xứ Nghệ.

Cả 2 đều là những tên tuổi đang là niềm kỳ vọng của bóng đá VN trong lĩnh vực cầm quân. Nói thế, bởi họ đều thể hiện cái uy vũ của ông tướng, có năng lực và sự nhạy cảm để thích nghi với thời cuộc, với tri thức huấn luyện bóng đá hiện đại.

Ở đất Nghệ, ai ngồi nhậu với Hữu Thắng đều có thể yên tâm nói to mà không sợ 1 cái ly ở bàn bên cạnh bất thình lình phi sang. Nói thế để thấy, quan hệ của Thắng rất rộng, có tầm ảnh hưởng khá lớn để nhiều “anh chị” ở đất Vinh nhìn ông HLV trẻ họ Nguyễn mà nể bạn của ông nếu lỡ phóng túng hình hài.


Cả Huỳnh Đức lẫn Hữu Thắng đều thể hiện cái uy vũ của ông tướng, có năng lực và sự nhạy cảm để thích nghi với thời cuộc, với tri thức huấn luyện bóng đá hiện đại

Hữu Thắng đã không khó để xác lập cho mình 1 vị thế gần như tuyệt đối ở SLNA. Giờ đây, hầu như không có cầu thủ nào ở đội bóng áo vàng đủ khả năng để biến thành ngựa chứng với BHL. Đấy có thể coi là điều cần thiết bởi bao HLV đã phải ôm hận vì bị cầu thủ SLNA đá cho bay ghế trước đó. SLNA đang lấy lại bản sắc, vị thế trên bản đồ bóng đá VN dưới thời Hữu Thắng.

Ở Đà Nẵng, Huỳnh Đức cũng là “vua một cõi” khi được lãnh đạo thành phố ủng hộ, bầu Hiển cũng giao toàn quyền sinh sát. Huỳnh Đức đang cố gắng “bình định” được hết bóng đá Đà thành, thông qua việc chiêu mộ nhiều cầu thủ địa phương khác về. Sau 3 trận ở Super League, vai trò của người địa phương trong đội hình SHB.ĐN cũng đã nhạt đi, đội bóng áo cam vẫn chứng tỏ sức mạnh ghê gớm. Không khó cảm nhận khát khao chinh phục đối phương nơi 2 ông HLV trẻ. Có thể coi nếu ai để thua trên sân nhà là một vết xước về thể diện. “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”, sân Vinh là của Thắng, là thánh địa khi đa số đến đây đều tung cờ trắng. Chi Lăng cũng được coi là chảo lửa, là địa giới của Huỳnh Đức, rất nhiều HLV có chất từng bại tướng và khen Huỳnh Đức trong phòng họp báo dưới gầm Chi Lăng. Tướng nào sẽ vinh vang trong phòng họp báo ở Chi Lăng Chủ Nhật này?

Đấu quân

Trên ĐTQG, 2 năm gần đây quân của SLNA luôn chiếm ưu thế áp đảo, ngược lại “lính” Sông Hàn như lá mùa thu. Cho dù thế, lực lượng của SHB.ĐN được coi là có kinh nghiệm, chiều sâu và Huỳnh Đức nhiều sự lựa chọn hơn Hữu Thắng. Có lẽ, bất cứ cầu thủ của đội bóng nào, khi đối đầu với SLNA, SHB.ĐN và giành phần thắng, sẽ tạo nên sự hưng phấn tột cùng, như vượt qua được giới hạn của mình.

Đà Nẵng đang ngự ở ngôi số 1 trên bảng xếp hạng tạm thời. Dĩ nhiên, các học trò của Hữu Thắng đang cháy bỏng khát khao biến đồng nghiệp bên kia sân thành những kẻ bại trận. Ngược lại, trên thánh địa của mình, trước cầu thủ SLNA, quân của Huỳnh Đức muốn chứng tỏ họ mới là đội có “trình cao” hơn. Mối quan hệ giữa cầu thủ 2 bên đã không còn vẹn nguyên như đàn anh, đỉnh điểm là từ vụ SLNA đã chủ động đá cho SHB.ĐN “xin thua cũng không tha” ở V-League 2010 trên sân Vinh. Giờ đây, dù có thể không phục BHL, nhưng nếu được thả vào sân gặp SLNA thì bất cứ cầu thủ SHB.ĐN nào cũng có thể đá trên 100% tinh thần, khả năng.

Lối chơi của SLNA được coi như lửa, còn SHB.ĐN là nước, dù họ không có sự tinh tế lẫn độ biến ảo như HN.T&T. SHB.ĐN cũng không nhiều bài, nhiều “võ”, nhưng để hóa giải Merlo là một điệp vụ quá khó khăn với bất cứ hàng thủ đội bóng nào.

1 cuộc đối đầu giữa 2 “ông sao”. Bản thân bầu Hiển cũng chắc chắn sẽ mở bung két nếu SHB.ĐN giành trọn 3 điểm. Đơn giản bởi ngoài tính chất con gà tức nhau tiếng gáy, đả bại SLNA sẽ là một lợi thế cực lớn cho cả SHB.ĐN và HN.T&T trên dặm dài đến ngôi vua.

SLNA sẽ làm gì để chống lại cả 1 trời khó khăn đang đợi họ, kể cả đấu tiền cũng thua? Thôi thì cứ gắng hết sức và tin vào… số phận, như họ đã từng thắng SHB.ĐN 3-2 ngay trên thánh địa Chi Lăng năm 2010.

NGỌC HÒA

1 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
"Dù bằng tuổi nhau (sinh năm 1972) nhưng Huỳnh Đức luôn gọi Hữu Thắng bằng anh"Cái đó gọi là lịch sự. Chứ HT gọi HD là mày hả?
Han  (baohan1102@yahoo.com) (03:42 04/02/2012)

42 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh Hữu Thắng cần điều chỉnh gấp lối đá. Phải chăng anh tu ở Đức nên lối đá theo kiểu xe tăng cán kẻ thù. Cần xây dựng lối đá đẹp, tinh thần thi đâu thể thao cao thượng. Tôi tin người Nghệ sẽ ủng hộ hết mình nếu SLNA chỉ về nhì hoặc 3,4,5. Miễn là đừng nhiều tiếng xì xào. Thắng phải để các đội khác phục. Chúc Anh Thắng và SLNA thành công năm Thìn này!
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (02:12 04/02/2012)

35 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"...Ở đất Nghệ, ai ngồi nhậu với Hữu Thắng đều có thể yên tâm nói to mà không sợ 1 cái ly ở bàn bên cạnh bất thình lình phi sang...". Ở đất Nghệ là thế còn ở Đà Nẵng ai ngồi nhậu (không nhất thiết phải ngồi với Huỳnh Đức) cũng có thể yên tâm nói to mà không sợ 1 cái ly phi qua từ bàn bên cạnh bởi vì người Đà Nẵng quá hiền hòa, đó là điểm khác biệt giữa CĐV Đà Nẵng và Nghệ An.
Nguyễn Hùng Anh  (demen3_8@yahoo.com) (08:58 04/02/2012)

31 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng An ninh trật tự ở Nghệ An như vậy đấy ah? Dân Nghệ An như vậy đấy ah? Pháp luật ở đâu? Sao giống giang hồ vậy?
Lý Đạt  (nguyenbinh43@gmail.com) (11:19 04/02/2012)
avatar đội bóng
Nếu SHB.ĐN thi đấu sòng phẳng và SLNA k thi đấu kiểu "chặt chém" thì nói thật SLNA sẽ k có cửa để thắng SHB.ĐN.
Amator  (amator@gmail.com) (02:02 04/02/2012)

27 người thích bình luận này.  42 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hữu Thắng sinh năm 71
Tuan  (phanthanhtuan67@gmail.com) (04:28 04/02/2012)

26 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu hay rất đáng xem ! SLNA và SHB.Đà Nẵng đều là những CLB giàu truyền thống,mang đậm bản sắc địa phương.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (02:14 04/02/2012)

26 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã đang thể hiện tốt nhất phẩm chất của người Đà Nẵng hào hiệp và phóng khoáng, đội bóng nào cũng đại diện cho con người xứ đó
Vanhohp  (Vanhohp@gmail.com) (04:14 04/02/2012)

15 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn cho SLNA với nhiều lý do : Thứ nhất hàng thủ của SLNA mùa này yếu cộng thêm với việc Huy hoàng bị cấm thi đấu, nên trung vệ phải giao cho Ngọc luận, Sơn Hà (2 cầu thủ ngoài Nghệ). Thứ 2 hàng Tiền đạo không mạnh bằng SHB.ĐN nơi có Melo rất tốt. Thứ 3 là đá trên sân Đà nẵng luôn là khó khăn với mọi đội bóng. Thứ 4 là Tiền, cầu thủ SHB.ĐN ra sân mà cứ nghĩ rằng đá thắng thì được khoảng 100 triệu cho 90' thi đấu (năm ngoái bầu Hiển thưởng 1,7 tỷ). Nói chung 1 điểm với SLNA là mục tiêu tối thưởng. Nếu có đấu pháp hợp lý (phòng thủ thấp, tránh SHB đá nhanh, phản công) 1 điểm sẽ đến với SLNA!
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (02:09 04/02/2012)

13 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ở Nghệ An nhậu dễ bị ăn ly quá nhỉ?Hay đó là "văn hoá" ở xứ này?ở bàn nhậu ăn ly, vô sân ăn vật thể lạ của cổ động viên, cầu thủ đội khách thì ăn những cú kungfu cỡ của Huy Hoàng..
Vu  (mitomhuocbinh@yahoo.com) (09:50 04/02/2012)

5 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhà báo viết gì thế này,phi chuyên môn quá, bó tay !!! Hy vọng hai đội sẽ cống hiến một trận cầu đẹp mắt.ĐN cố lên.
song han day song  (pt_hoang2810@yahoo.com) (10:34 04/02/2012)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...