“Tôi là ngôi sao”

Thứ Bảy, 04/02/2012 13:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ở VN dường như chưa quen với khái niệm ngôi sao và địa hạt bóng đã cũng không phải ngoại lệ. Thế nên, bất cứ 1 biểu hiện lạ nào hay đơn thuần chỉ là cách ứng xử, hoặc nữa là sự biệt đãi (chế độ) với những người này, cũng bị xem là dị biệt, là chơi trội.

1. Trong khi các đồng đội khởi động với bóng bằng màn đá “ma” quen thuộc, thì Kesley Huỳnh Alves bỏ ra một góc sân để đùa nghịch với cậu con trai đầu lòng. Tiền đạo gốc Brazil chỉ thực sự tham gia buổi tập sau đó, khi Sài Gòn FC bước vào tập chiến thuật.

Kesley vẫn thế, luôn được đặc cách làm những gì anh muốn, trong và ngoài các trận đấu của đội bóng mà Kesley khoác áo. Đơn giản, Kesley Huỳnh Alves là ngôi sao cỡ bự và chàng rể Việt xứng đáng với những biệt đãi như thế, bằng câu trả lời là sự hiệu quả trên sân bóng. Từ B.BD, đến HA.GL và bây giờ là Sài Gòn FC. Nhưng, cũng rất thường xuyên Kesley Alves chịu sự đố kỵ của đồng đội.


Tiền đạo Kesley Huỳnh Alves

V-League 2006, Kesley Alves bị cô lập ở phố núi Pleiku, khi HLV kiêm đội trưởng Kiatisuk chọn anh làm đối trọng. Quay trở lại B.BD và dù đã giành 2 danh hiệu vô địch cùng đội bóng đất Thủ, Kesley cuối cùng vẫn bật bãi, mà theo lời các cầu thủ B.BD, nó bắt đầu bằng chính những đòi hỏi thái quá (về chế độ) và cả sự ích kỷ của chân sút gốc Brazil. Và ngay cả ở Sài Gòn FC lúc này, khi Kesley Huỳnh Alves đã là chân sút chủ lực và là cán bộ của đội bóng, vẫn có những lời ong tiếng ve.

2. “Anh muốn phỏng vấn tôi à? Thế 1 phút trên truyền hình, các anh trả tôi bao nhiêu tiền”, đó là câu trả lời của HLV Lê Thụy Hải sau đề nghị của 1 đồng nghiệp. Vị tướng họ Lê được chào đón, đương nhiên rồi, nhưng cái cách ông hành xử với truyền thông nói riêng và phần còn lại nói chung vẫn dị biệt kiểu đó. Khi cần phũ, rất phũ, nhưng trong mắt rất nhiều các học trò, “bố” Hải là người tình cảm. Thực ra, ông Hải “lơ” cũng rất dễ mủi lòng.

Sau vài cú vờn bóng ra trò với trước mặt bá quan văn võ, các cộng sự và cả các học trò, ông Hải “lơ” tỏ ra thích thú lắm lắm, khi đã lâu lắm rồi, ông mới lại tìm được cảm giác vui với trái bóng, với các trận cầu. Đúng là làm nghề HLV phải đam mê và quan trọng, phải tìm được niềm vui từ trong cái sức ép hữu hình của bóng đá. Tất nhiên TIỀN (lại là với ông Hải “lơ” cũng rất đáng bàn.

Phải thôi, bởi ông Hải “lơ” cũng là ngôi sao mà!

TRẦN HẢI

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...