Tiền vệ Lê Quốc Vượng: Làm lại từ đầu

Thứ Năm, 02/02/2012 16:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, ở Thanh Hóa hiện nay có 2 cầu thủ từng dính líu tới vụ tiêu cực của ĐT U23 VN tại SEA Games 23 năm 2005 là Bật Hiếu và Quốc Vượng, nhưng trong khi Bật Hiếu gần như đã lấy lại tất cả những gì từng mất, thì riêng Quốc Vượng vẫn đang rất khó khăn trên hành trình tìm lại chính mình. 



Quốc Vượng khi còn khoác áo Thể Công

Quốc Vượng tưởng như sẽ có cơ hội đổi đời sau khi được Thể Công thu nhận cách đây mấy năm, nhưng niềm hy vọng của Quốc Vượng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng, khi Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa, còn Quốc Vượng lẽ ra đã khoác áo Thanh Hóa như các đồng đội ở Thể Công song Vượng lại chọn lối đi khác.

Thay vì thi đấu cho Thanh Hóa, Quốc Vượng chấp nhận bỏ tiền đền bù hợp đồng để về với XT.Hà Tĩnh của bầu Thụy, nhưng đây có thể coi là quãng thời gian ác mộng của Quốc Vượng kể từ ngày trở lại với sân cỏ, khi đội bóng này nhanh chóng bị giải tán sau khi không hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng, còn Quốc Vượng thì bị trói chân bằng bản hợp đồng mà anh mới chỉ nhận được non nửa số tiền. Nhùng nhằng như vậy mất gần 2 năm, và đến cuối năm 2011 vừa qua, Quốc Vượng mới được bầu Thụy đồng ý giải phóng hợp đồng để Quốc Vượng được quyền ký hợp đồng với Thanh Hóa trong vai trò 1 cầu thủ tự do. Bản hợp đồng 3 năm chỉ giúp Quốc Vượng bỏ túi chưa đầy 1 tỷ đồng (300 triệu đồng/năm), và trước đó Vượng lại phải đền bù 200 triệu đồng cho XT.Hà Tĩnh, nên chẳng còn lại được bao nhiêu, nhưng như thế với Vượng cũng đã là 1 sự mãn nguyện, bởi bản hợp đồng này đã giúp Quốc Vượng quay lại sân cỏ đỉnh cao khi tưởng như chắc chắn phải sớm giải nghệ.

Cách đây chưa lâu, 1 bác sỹ thể thao có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cho các tuyển thủ QG đã nhận xét Quốc Vượng khó có cơ hội trở lại thi đấu với phong độ như thời kỳ trước khi bị treo giò, hoặc nếu có thể đá lại thì cũng chỉ có thể là cái bóng mờ của chính mình. Tuy nhiên, với Quốc Vượng thì điều đó chẳng có ý nghĩa quan trọng, bởi chỉ cần được xỏ giày thi đấu vào mỗi chiều cuối tuần ở Super League cũng là 1 niềm hạnh phúc lớn lao.

Nếu không có “tai nạn” năm 2005, Quốc Vượng chắc chắn sẽ là 1 trong những tài năng lớn nhất của bóng đá VN và giá trị hợp đồng của anh cũng sẽ không khiêm tốn như bản hợp đồng mới ký với Thanh Hóa, nhưng có lẽ với 1 cầu thủ đã hơn 5 năm không được chơi bóng đỉnh cao đúng nghĩa và chấn thương cũng không được điều trị đầy đủ và đúng cách như Quốc Vượng thì cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở thời điểm này.

Trong số các cầu thủ từng dính vào vụ việc đáng tiếc năm 2005 của ĐT U23 VN, Quốc Vượng là người có hành trình trở lại sân cỏ trắc trở nhất, nhưng được làm lại ở tuổi 30 cũng chưa phải là quá muộn với Quốc Vượng, bởi như thế dẫu sao cũng còn sung sướng và hạnh phúc hơn nhiều so với việc phải xách giày đá phủi chiều chiều để thỏa mãn phần nào “cơn khát” bóng đá.

V.P



1 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Quốc Vượng giỏi,Văn Quyến quái kiệt,Quốc Anh tốc độ.toàn la cầu thủ xuất chúng trong thế hệ mình.dính phốt xong rồi,bây giờ k còn ai trở lại chính mình nữa,và có thể là sẽ k bao giờ trở lai chính mình, đừng ai hy vọng vào họ nữa.âu cũng là luật công bằng của trời,cái giá phải trả thôi...
tuanbhtg  (tuanbhtg@gmail.com) (08:24 03/02/2012)

101 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
trong lứa cầu thủ dính phốt ở philippin mình tiếc nhất QV đây có thể xem là tiền vệ hàng đầu khu vực 1 cầu thủ mà mọi tiền vệ hay nhất trong khu vực vô cùng ngán. đúng là chữ tài liền lẫn chữ tai 1 vần , xem QV thi đấu bây giờ ngoài máu ra thực sự chả có vị gì cả cậu này giờ chỉ thi đấu sao cho tròn vị trí là tốt lắm rồi chứ đừng ai kì vọng vào phong độ xưa nữa.
nguoiHN  (museum_idol1982@yahoo.com) (05:26 02/02/2012)

53 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đó cũng là bài học cho các cầu thủ trẻ sau này. Muốn có chén cơm ăn, muốn sung túc giàu có và được người hâm mộ thương thì theo gương các anh Minh Phương, Tấn Tài, Tài Em, Công Vinh, Thành Lương. Còn muốn "thân bại danh liệt" thì theo các anh Văn Quyến, Quốc Vượng...
Thành  (le_van_thanh@yahoo.com.vn) (11:14 03/02/2012)

6 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...