(TT&VH) - CLB BĐHN của bầu Kiên cuối cùng cũng đã tìm được chiến thắng. Ở cực Tây Nam của Tổ quốc, đại gia mới nổi là Sài Gòn FC cũng toại nguyện với 3 điểm tuyệt đối ngay tại sào huyệt của K.KG. Cùng với các kết quả tại xứ Thanh hay Chi Lăng, có thể nói, phần lớn các đội bóng đang khát điểm đều đã có điều mình cần. Nhưng…
Đã có những tranh cãi sau các quyết định thổi phạt penalty của “vua áo đen” mà những đội chủ nhà như CLB BĐHN và Thanh Hóa được hưởng lợi. “Những quả penalty tưởng tượng”, đấy là ý kiến của một bộ phận những người xem bóng đá khắt khe. Super League với 4 trận đấu sớm ở vòng 3 đã lại có sạn.
Trên sân Kiên Giang, theo tả lại của chính người trong cuộc (ở đây là cầu thủ đội chủ nhà), Sài Gòn FC đá dở tệ nhưng K.KG còn… dở hơn nên thua là điều dễ hiểu. Hai pha kết thúc thành bàn của Kesley Huỳnh Alves đều không phải là những mảng miếng phối hợp rõ ràng nhưng người chiến thắng có tất cả.
Tại Hàng Đẫy, Công Vinh trở lại sau hai tuần dưỡng thương. Chơi ở vị trí tiền đạo lùi, cầu thủ xứ Nghệ đã có một đường chuyền thành bàn cho đàn em Thanh Trung. Nhưng như thế là không đủ với một chân sút được kỳ vọng. Vinh vẫn vô duyên trước cầu môn đối phương với điển hình là cú đánh đầu vọt xà từ cự ly 5m, sau đường chuyền như đặt của Thành Lương.
Bên cạnh những yếu tố thiếu tích cực, cuộc đối đầu SHB.ĐN và HA.GL thực sự là một điểm sáng. Ải Chi Lăng đúng là luôn đi dễ khó về với “Gỗ” và tại sân bóng này chiều qua, hình ảnh nhà vô địch SHB.ĐN ngày nào đã lại tái hiện. Thật không may cho bầu Đức, khi người Quảng Đà đã chọn đội bóng của ông làm đối trọng để… rửa vận đen.
Thêm 3 trận đấu nữa vào chiều nay để Super League kết thúc 3 lượt trận đầu tiên, nhiều người kỳ vọng sẽ có quà cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
TRẦN HẢI