Chậm tiền công, “vua sân cỏ” bức xúc

Thứ Ba, 10/01/2012 11:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - “Cho đến hết ngày hôm nay (9/1), toàn bộ tiền di chuyển, ăn ở làm nhiệm vụ ở lượt trận thứ 2 Super League của tôi đều là tiền nhà mang đi. Chẳng rõ BTC Super League hay cao hơn là VPF xử lý chuyện tiền bạc như thế nào, nhưng dích dắc và rối rắm lắm”, một trọng tài (TT) xin được giấu tên tỏ ra bức xúc khi trao đổi qua điện thoại với PV TT&VH.

Với thời giá hiện nay (vé máy bay, chi phí di chuyển nói chung, tiền ăn, ở…), một chuyến công tác/lượt trận của các GS và TT dao động từ 10-15 triệu đồng. Ví như một TT từ Hải Phòng vào Nha Trang làm nhiệm vụ, tối thiểu cũng ngốn hết chục triệu đồng/2 lượt bay Nội Bài-Cam Ranh, taxi ở Hà Nội và TP.HCM, rồi xuống miền Tây còn có thể cao hơn... Tiền ứng trước (10 triệu đồng/4 trận-PV) của VPF như muối đổ bể.

“Chúng tôi có nhận được 2 loại thẻ, một là Visa Card (với sẵn tài khoản vài chục triệu đồng trong đó), thẻ còn lại là ATM. Theo đó, cứ sau mỗi lượt trận, anh em TT lại phải ra cột ATM kiểm tra xem tiền công mình nhận được bao nhiêu và đã chuyển vào chưa. Nhưng với Visa Card, thì đúng là bó tay. Chẳng phải ở đâu người ta cũng cho “quẹt” thẻ thanh toán”, vị TT này tiếp tục.


Các trọng tài đã nhận được câu trả lời thỏa đáng của đại diện VPF về vấn đề tiền nong

Để minh chứng cho sự phiền toái từ các thể loại thẻ, một ông “vua sân cỏ” khác lấy luôn ví dụ: “Làm việc ở các thành phố lớn còn đỡ, chứ nếu về Ninh Thuận, Bình Thuận hay vùng sâu xa, miền núi kiểu Dak Lak, Đắc Nông thì tìm đâu ra chỗ mà quẹt, tìm đâu ra chỗ ATM mà “rút”? Thanh toán bằng thẻ tiện thật đấy, nhưng công nghệ cũng chỉ dùng được đúng nơi, đúng lúc”. Kể cũng có lý!

Trước đây, các GS, TT thường có thói quen được nhận “tiền tươi thóc thật”, khi toàn bộ tiền phí di chuyển, ăn ở, tiền công, được giao về đầu mối là CLB chi trả. Tất nhiên, VFF sẽ tính riêng với các đội bóng về khoản chi này. Nhưng ai mà biết được số tiền cụ thể trong cái phong bì ấy là bao nhiêu?!

Tất nhiên, cơm không ăn, gạo còn đó, nhưng đi làm việc công mà phải ứng tiền nhà thì kể cũng ngán ngẩm. Bên cạnh chuyện tiền công bị “tắc”, đội ngũ TT cũng lên tiếng kêu ca khá nhiều về các khoản thuế (thu nhập) mà họ phải gánh. “Cái gì cũng bị trừ thuế và tính ra, thu nhập cho TT không cao như nhiều người nghĩ đâu”, vẫn lời ông “vua áo đen” này. Không biết cái sự “không cao” ở đây có bao hàm cả nghĩa bóng của nó?!

Trong nỗ lực làm sạch các giải đấu và tránh những tiêu cực phát sinh từ chuyện cái phong bì, nhà tổ chức Super League và giải hạng Nhất, cụ thể là VPF, đã đứng ra nhận khoản chi phí cho TT, đồng thời còn tăng tiền công/trận đấu lên mức kỷ lục (TT bắt chính ở Super League nhận 7,2 triệu đồng/trận sau thuế, với trợ lý là 4,5 triệu đồng/trận-PV). Và thay vì trả tiền mặt, VPF nghĩ ra chuyện quẹt thẻ cho tiện.

“Cần có thời gian để phối hợp công tác tổ chức các khâu và cũng cần có thời gian để giải quyết các chứng từ, giấy tờ, đó là lý do mà có thể tiền công buộc phải chậm đôi ba ngày. Chứ chúng tôi (VPF) không thiếu tiền trả cho đội ngũ điều hành các trận đấu”, Phó TGĐ Cty VPF Phạm Phú Hòa, người trực tiếp chịu trách nhiệm chung về công tác điều hành, tài chính của Cty “mẹ” giải thích.

Thay đổi thói quen, ở đây là phương thức thanh toán, không dễ, dù giới GS, TT phần lớn họ đều là những tín đồ của công nghệ. Có đủ những lý do khách quan, chủ yếu là về mặt địa lý, mà rất nhiều các GS, TT đã đưa ra để kêu khó nhà tổ chức.

Trong tình huống này, đại diện VPF (ở đây là Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hòa) cũng rất dũng cảm đứng ra nhận thiếu sót. “Vua sân cỏ” đã có câu trả lời thỏa đáng.

TÙY PHONG

2 thích.

Bình luận (38)

avatar đội bóng
Hỏi mấu chú TT và tác giả là có chỗ nào họ trả lương trước rồi đi làm ko?. SL chưa qua 2 vòng tức chưa hết tháng đã đòi lĩnh lương. Muốn lĩnh lương ngay ra chợ người đi khoan bê tông còn xong việc người ta mới trả kia
vhqvhq  (vhqvhq@yahoo.com) (01:42 10/01/2012)

37 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình Thuận mà không có chổ ATM thì cũng lạ! nếu thế thì không biết khách nước ngoài tới Phan Thiết hay Mũi Né - thủ đô Resort sẽ sống ra sao nhỉ?
Lê Anh Vũ  (vu.sociology@gmail.com) (12:03 10/01/2012)

26 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng chắc máy bác này tính vào rừng u minh hay lên tận sapa để bắt các trận đá bóng hay sao áh. thời buổi này ko có cột ATM chắc chỉ ở trong rừng hay trên núi thôi?
ben  (nguyenson@yahoo.com) (04:43 10/01/2012)
avatar đội bóng Ông TT này phán bừa chứ do thấy Bình Thuận mảng bóng đá yếu nên nghĩ hệ thống ATM nó cũng yếu, trụ ATM ở đó dày đặt, chỉ sợ không có thẻ để mà rút.
Lò Văn Tẻn  (tatimte@yahoo.com) (02:49 10/01/2012)
avatar đội bóng Mấy ông trọng tài sướng quá hóa rồ mà. Nghèo quen rồi, tự dưng lương cao nên không làm chủ được tâm lý. Ông không biết Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc là ở đâu mà phát biểu bừa.Xin thưa, Phan Rang, Phan Thiết, Buôn Mê Thuật là những thành phố phát triển hơn cái đô thị nhà ông trọng tài này.
Bo Le Anh Vu  (bovu@gmail.com) (02:28 10/01/2012)
avatar đội bóng
Bó tay với mấy ông này, không hiểu phát biểu mà có suy nghĩ không?. Tiền mua vé máy bay gần 10 triệu thì các ông mang visa ra mà thanh toán các công ty lớn người ta bao thuế thanh toán visa cho luôn. Còn tiền tiêu vặt các ông ra cột ATM mà rút, không mất đồng phí nào.Các ông làm ngược lại thì đúng rồi, tiền tiêu vặt các ông cũng rút ở ATM, tiền mua vé ông cũng mang visa ra ATM rút thì mất thuế là đúng rồi.
Sai gon the thao  (saigonthethao@yahoo.com.vn) (01:20 10/01/2012)

25 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trọng tài - nghĩa là người có học, có đi đây đó nhiều... mà phát biểu kiểu như "không quen dùng thẻ", "phải đóng thuế thu nhập"... kể cũng lạ!!!Trả lương qua ngân hàng, đóng thuế thu nhập cá nhân... là những điều tối thiểu phải thực hiện trong việc minh bạch hóa tài chính - thực hiện công bằng xã hội. Trọng tài là người cầm cân nảy mực trong bóng đá lại cứ...
Duong Huynh  (duonghn@gmail.com) (01:15 10/01/2012)

24 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
“Làm việc ở các thành phố lớn còn đỡ, chứ nếu về Ninh Thuận, Bình Thuận hay vùng sâu xa, miền núi kiểu Dak Lak, Đắc Nông thì tìm đâu ra chỗ mà quẹt, tìm đâu ra chỗ ATM mà “rút”? Cho hỏi là mấy vị trọng tài tới mấy tỉnh này làm gì mà than vãn thế?
mrBim  (lgcongdai@yahoo.com.vn) (01:41 10/01/2012)

23 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng vùng xâu vùng xa thì cùng xâu vùng xa! ko lẽ ở những nơi đó ko có được cái ngân hàng nào ah! nói cho quá đi các bác TT ạh
ben  (nguyenson@yahoo.com) (04:36 10/01/2012)
avatar đội bóng Ninh Thuận, Bình Thuận,Dak Lak, Đắc Nông. Mấy tỉnh này có đội SL và hạng nhất ah???
canhsatlangtu113  (canhsatlangtu113@yahoo.com) (03:22 10/01/2012)
avatar đội bóng Bác này suy nghĩ gì vậy, còn giải hạng nhất, hạng nhì... Cúp QG nữa chứ. Bác chỉ nhớ mỗi SL thì phải.
Kim Long  (kimkin@mail.com) (02:49 10/01/2012)
avatar đội bóng Hạng nhất và cup QG vẫn đá bth, chả nhẽ các giải đó không cần trọng tài
Hoang Tung  (tung1305@gmail.com) (02:44 10/01/2012)
avatar đội bóng
Hệ thống trọng tào vốn đã được bao cấp từ trước đó, sướng riết rồi quen. Đi lại, nghỉ...đã có cái Visa. Vậy mà còn la làng gì nữa, cách nghành khác nhân viên hay sếp đi công tác ứng chưa được một nữa chi phí, lương thì các doanh nghiệp trả chậm từ 15-20 ngày là chuyện thường tình. Hay TT là thành phần đặc biệt của xã hội nên mọi thứ phải khác
Lò Văn Tẻn  (tatimte@yahoo.com) (02:58 10/01/2012)

22 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các TT thấy khó khăn quá thôi chuyển việc khác hết đi, để VPF thuê người khác! Mà nghĩ cũng lạ, than vãn cho có lệ hay làm bộ làm tịch vì thu nhập bị rõ ràng quá! Chắc chỉ thích nhận tiền mặt bằng tay thôi, vì vua sân cỏ dùng tay không ah!
Kiến Phúc  (kienphuc@zing.vn) (02:40 10/01/2012)

21 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thời buổi nào rồi mà : "Theo đó, cứ sau mỗi lượt trận, anh em TT lại phải ra cột ATM kiểm tra xem tiền công mình nhận được bao nhiêu và đã chuyển vào chưa" cái này thì bùn cười quá, tiền về tài khoản thì sms đến ngay điện thoại, Ngân hàng nào giờ chả rút được thẻ, không rút được thì trình chứng minh thư ra trực tiếp tại NH rút. vấn đề là có j mà rút không. Hay thích kiểu cũ đến bắt đội nào thì chủ nhà lo tiền vé MB, tiền khách sạn, ăn nhậu, rồi bắt xong về còn cái PB?!.
sirchauSLNA  (homichau@gmail.com) (05:02 10/01/2012)

17 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi đây chưa chắc là những thông tin trực tiếp trọng tài cung cấp.Mà thông tin này nhà báo Tùy Phong "nghe đồn" và cùng với kinh nghiệm làm báo của mình mà Tùy Phong đưa ra những dẫn chứng "tùy tiện". Chả ông trọng tài nào nói quá cụ thể như vậy.
Phạm Phu  (phupham@yahoo.com.vn) (07:27 10/01/2012)

17 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tui chưa thấy nơi nào trên Thế giới, 1 CLB bóng đá chuyên nghiệp lại chọn địa điểm thi đấu là vùng sâu vùng xa cả. Vì đá bóng là cho khán giả xem. Khán giả càng đông thì lợi ích càng cao. Mà khu dân cư đông thì hệ thống ngân hàng sẽ đến đó. Có ngân hàng là có ATM lẫn dịch vụ VISA.
Aurona  (ris_pencil@yahoo.com) (06:00 10/01/2012)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...