V-League

Đằng sau những cuộc đào thoát bất thành: Tâm thế người về

05/01/2012 14:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ở hầu hết những địa hạt khác của xã hội, khi bạn buộc phải đưa ra quyết định tìm bến đỗ mới, lý do đầu tiên phải là chế độ đãi ngộ ở nơi đó tốt hơn hiện tại, kế đến mới là nấc thang danh vọng, rồi mới tới lý do A, B, C nào đó. Nói muốn đổi môi trường làm việc để làm mới mình, chỉ là cái cớ, bởi chẳng ai từ bỏ nơi đã và đang cho mình sự sung túc cả.

Bóng đá cũng thế thôi! Quang Thanh, Như Thành hay Văn Trương đã thuộc tầm ngôi sao, đã là những thương hiệu. Và trong làng bóng đá VN, các đội bóng của họ (B.BD, V.NB và HA.GL) cũng thuộc tầm đại gia, nếu không muốn nói thuộc hàng top. Sài Gòn FC hay HN.T&T với Sỹ Mạnh và Hồng Minh cũng chẳng kém cạnh. Vậy tại sao họ muốn ra đi?!


Hậu vệ Quang Thanh - Ảnh VSI

Câu trả lời là TIỀN! Thành và Trương cần tiền để trả nợ, để cải thiện và làm mới cuộc sống. Ngày trước, cũng với lý do này mà Như Thành rời Thủ Dầu Một cập bến V.NB, chứ chẳng bởi vì anh nhớ nhà. Quang Thanh đường hoàng hơn, sau khi đã có tất cả những danh hiệu cùng đội bóng xứ người, B.BD. Thanh không đi, mà là quay về Sài Gòn quê anh.

Nếu có ngoại lệ, đó là trường hợp của Sỹ Mạnh, với khao khát muốn được thi đấu nhiều hơn để tìm lại hình ảnh của chính mình. Hàng công của Sài Gòn FC trước và sau khi chuyển giao vốn đã quá chật chội, và việc một tuyển thủ QG như Sỹ Mạnh phải đánh bóng băng ghế dự bị là quá phí phạm. Trong khi Hồng Minh muốn " về quê dối già" cũng không xong!

Vấn đề đặt ra là, đằng sau tất cả những cuộc đào thoát (hay giải thoát cũng na ná thế) bất thành ấy, điều đọng lại là gì?! Là sự hụt hẫng, là những bài học đắt giá và là cả sự mất giá của chính người trong cuộc (trong đó có cả các ông bầu, chứ chẳng riêng gì các cầu thủ).

Mấy ai tử tế như HLV Nguyễn Văn Sỹ, để Như Thành đá chính để dần lấy lại cảm giác (để rồi sau đó phải dùng thêm 2 người nữa cho vị trí của anh)?! Việc Quang Thanh vẫn được chào đón ở đất Thủ là bởi tài năng được đánh giá cao và nữa là những cống hiến to lớn của anh trước đây.

Bất luận thế nào, khi bạn buộc phải quay lại cái nơi mà mình đã ruồng bỏ, tâm thế và cả tư thế cũng sẽ bị giảm thiểu, dù anh có là ngôi sao trên bầu trời cao. Phải tìm cách cởi bỏ sức ép và vượt lên chính mình. Bằng không, quay lại cũng sẽ là bắt đầu cho sự đi xuống của sự nghiệp.

CCKM


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm