V-League

“Chú phải lo cho mình trước đã”

13/12/2011 13:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nguyên văn câu nói đó là của HLV Nguyễn Thành Vinh, khi ông còn nắm HP.HN và được phóng viên TT&VH cắc cớ về chuyện dụng binh.

Theo ý ông Vinh, có thể nhiều người không đồng tình, thậm chí là chỉ trích nhưng mối quan tâm đầu tiên của một người làm công tác huấn luyện phải là thành tích của đội bóng, nếu không muốn… thất nghiệp. Ông Vinh “Nghệ” vì thế luôn bảo vệ đến cùng quan điểm dùng người của mình.

Bóng đá cấp CLB, thành tích là thước đo năng lực của HLV trưởng. Cũng là phận làm thuê như cầu thủ, thế nên điều đầu tiên các HLV phải nghĩ đến là độ an toàn cho cái ghế nóng mà lúc nào cũng sẵn sàng bị “thiêu” của mình. Theo cách này, họ phải tin tưởng những trung phong có sức vóc, biết ghi bàn và chắc chắn, tuyến đầu phải là ngoại binh.


Navibank SG (phải) dưới thời HLV Phạm Công Lộc chắc chắn sẽ ưu tiên ngoại binh cho các vị trí trên hàng tấn công. Ảnh: V.V

Thế nên, dễ hiểu vì sao mà những tiền đạo dù có mác ĐTQG vẫn phải “cắn răng” chấp nhận ý đồ mà HLV áp đặt. Nếu muốn đá chính, họ phải dạt biên hoặc may mắn được đá lùi mang cả thiên chức phòng ngự từ xa. Còn nếu không tuân thủ, chấp nhận “cương” đến cùng, ghế dự bị lúc nào cũng chừa chỗ. Trường hợp tiền đạo Quang Hải mới đây là điển hình, vì mâu thuẫn với HLV Phạm Công Lộc trong cách bố trí đội hình ra sân.

Bản thân Quang Hải đã chán cái cảnh chim mồi, hy sinh như mùa giải trước. Hải “gà” muốn chơi đúng sở trường: làm đối tác với “Tây” trong khu vực cấm địa, vị trí đã cho Hải 13 bàn thắng ở V-League 2010, nhưng mùa tới HLV Phạm Công Lộc rất có thể vẫn ưu tiên sử dụng ngoại binh tuyến cao nhất, như khi còn làm TĐCS.ĐT. Cũng giống như Công Vinh ở V-League 2010, Quang Hải đã nói lên chính kiến trong buổi họp kỹ thuật trước lượt trận cuối của N.SG tại Navibank Cup. Tất nhiên không phải ai cũng thẳng thắn như Vinh, như Hải.

Một tiêu chí nữa nếu muốn HLV trưởng để mắt, đó là “nhất thân, nhì quen”. Không phải ngẫu nhiên mà nội bộ N.SG đang râm ran đội bóng của mình đang “Đồng Tháp hóa” sau khi thuyền trưởng Phạm Công Lộc về Sài thành, nhiều thuyền viên nói giọng miền Tây khác cũng nối gót, với Việt Cường, Minh Triết, một cầu thủ gần như bỏ đi cả mùa bóng trước ở B.BD vì chấn thương.

Không được chơi bóng thường xuyên hoặc được chơi nhưng trái sở trường, ít nhiều dẫn đến việc mai một khả năng của các tuyển thủ. Điều này chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Minh chứng rõ nhất là thành tích trồi sụt của ĐTQG hay U23 VN những năm gần đây bị ảnh hưởng chỉ bởi không tìm đâu ra tiền đạo biết dứt điểm trận đấu.

HLV lo cho “nồi cơm” của mình, vậy thì ai lo cho nền bóng đá với đỉnh cao là các ĐTQG? Câu này phải hỏi các ông bầu lắm tiền nhiều của với chính sách làm bóng đá vị thành tích.

Việt Hằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm