Khi tuyển thủ QG “đánh bóng” ghế dự bị

Thứ Ba, 13/12/2011 13:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mùa giải 2012 đã cận kề, rất nhiều bản hợp đồng đến rồi đi và cũng có không ít người đang lao đao tìm chỗ đứng ở CLB chủ quản, một quy luật sinh tồn tất yếu của nghiệp cầu thủ. Nếu là cầu thủ bình thường thì sẽ khác, còn với một ngôi sao hàng hiệu có mác tuyển thủ QG hẳn hoi hẳn là điều đáng bàn.

Trong danh sách này phải kể đến Việt Thắng của B.BD. Thắng “bế” được rải thảm đỏ từ Ninh Bình về đất Thủ với giá 9 tỷ đồng “nguyên kiện”. Nhưng như TT&VH đã đưa tin, “phi vụ” này không phải là chủ ý của HLV Đặng Trần Chỉnh, càng không thuộc về người tiền nhiệm Lê Thụy Hải. Việt Thắng về Thủ Dầu Một là “sản phẩm” của lãnh đạo B.BD. Và giờ, ông Chỉnh hẳn đang đau đầu không biết cựu tiền đạo ĐT.LA xuất phát ở vị trí nào trên sân, khi mà gần như B.BD sẽ ra sân với 2 ngoại binh ở tuyến trên là Philani và Fortune, suất còn lại của Leandro hoặc Van Bakel. Còn ở hai cánh, với những chuyên gia đi cánh như Vũ Phong hay ít khả dĩ hơn là Anh Đức, buộc Việt Thắng phải tập quen với việc vào sân từ ghế dự bị.


Rời V.NB về B.BD, Việt Thắng (áo trắng) cũng mất luôn suất đá chính

Cho đến lúc này, nhiều người hẳn phải băn khoăn về khả năng đốt tiền của lãnh đạo đội bóng đất Thủ. Tại Navibank Cup mới đây, giải đấu mà B.BD của ông Chỉnh đã bất ngờ lên ngôi, một trường hợp khác, cựu tiền đạo HA.GL, Tăng Tuấn cũng được ông “gò” vào vị trí… hậu vệ biên trái, khi hàng công đã quá chật chội. Giữa việc đá trái sở trường và “quai bị”, Tăng Tuấn đã chọn vế đầu. Với Van Bakel và Nguyễn Hoàng Helio, nhiều khả năng Chí Công, cũng là một tuyển thủ QG sẽ sắm vai dự bị.

Trường hợp khác phải kể đến là Quang Hải. Năm ngoái, khi chuyển vào N.SG và dưới thời HLV Mai Đức Chung, cầu thủ gốc Khánh Hòa, “vua phá lưới nội” 2010 chấp nhận hy sinh một năm để làm quen với vai trò tiền vệ cánh, với chức năng chính là tạt cánh. Chơi xa khung thành cũng làm triệt tiêu khả năng tốt nhất của Hải là săn bàn. Khi HLV Mai Đức Chung từ nhiệm, HLV Phạm Công Lộc lên thay nhưng vai trò của Quang Hải vẫn không đổi, tức là phải bám biên và chuyền bóng. Ông Lộc muốn dùng cặp song sát ngoại binh và mâu thuẫn phát sinh từ đây. Quang Hải chỉ vào sân rất hạn chế tại Navibank Cup 2011, phần vì chấn thương nhưng cơ bản là cái tâm không thuận.

Người đồng đội của Quang Hải ở N.SG là Anh Tuấn cũng trong tình cảnh tương tự. Trung vệ có giá ngót 7 tỷ đồng này nhiều khả năng phải ngồi trên ghế dự bị sau khi tướng Lộc chiêu mộ “đệ ruột” Minh Triết về từ B.BD. Không khó để nhận ra tiêu chí làm chiến thuật của ông Lộc “cá lóc”, với một nội và một ngoại ở trung tâm hàng hậu vệ bốn người. Trong tình huống này, Long Giang nhiều khả năng cũng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu cho cả 2 vai trò trung vệ và hậu vệ biên, kế đó là mới tới cựu cầu thủ Thế Công, Nguyễn Anh Tuấn. Ở khu giữa sân, ngay cả chuyên gia cỡ bự như Tài Em có thể còn khó cạnh tranh suất chính với Duy Khanh và tân binh Aniekan, người được hứa sẽ nhập tịch trong tương lai gần.

Ở CLB mới ra đời, Sài Gòn FC, cuộc khủng hoảng thừa ở tuyến thấp nhất đội hình đã được dự báo từ trước, sau những chiêu mộ rầm rộ của đội bóng có tên gốc SG.XT này từ hai năm nay. Trọng Bình, Đình Luật sẽ đứng ở đâu trong sơ đồ của HLV Lư Đình Tuấn khi trong tay ông Tuấn “nhím” đã có Phước Tứ, Minh Đức và mới đây nhất là Quang Thanh, rồi Đặng Văn Robert?

Ngược ra miền Trung, Ngọc Thanh, Hoàng Quảng, Thanh Hưng (SHB.ĐN); Thanh Trung (CLB bóng đá Hà Nội)… cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bóng đá khắc nghiệt là thế và càng khắc nghiệt hơn với tiêu chí chạy theo thành tích của các ông bầu.

VIỆT HÀ

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Minh Triết chiếm vị trí của Long Giang (hoặc Anh Tuấn), Ok! vì dù sao người này mất vị trí thì lại có người khác thay. Nhưng vị trí tiền đạo cắm mới đáng ngại vì các đội bóng đều chủ trương sử dụng tiền đạo ngoại cho vị trí này, tiền đạo nội hầu như không có chỗ đứng. Nên nhớ Quang Hải, Công Vinh hay Ngọc Thanh đều là những người được nhắm cho vị trí đá cắm ở ĐTQG, cứ thế này nếu không nhập tịch tiền đạo đá cắm e tương lai khó có thể hy vọng điều gì đó mới mẻ ở ĐTQG hay ĐT Olympic.
Gà đua xe  (chipheo223@yahoo.com) (01:55 13/12/2011)

25 người thích bình luận này.  3 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong một buổi nói chuyện trên truyền hình nhà báo Vũ Công Lập có nói "chất lượng đội tuyển một quốc gia phụ thuộc vào chất lượng giải chuyên nghiệp của nước đó". Chất lượng V-league được xây bằng cầu thủ ngoại, nên nó có vẽ tốt, cũng có số má trên thế giới, nhưng đội tuyển VN các cấp thì đang thụt lùi!... Xem ra nhà báo lão thành nầy đã KHÔNG ĐÚNG với trường hợp bóng đá VN!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (07:46 14/12/2011)

0 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Cho là như thế đi vì ít ra V-league cũng có được 2 CLB lọt vào top 400 của các CLB thế giới, tuy thứ hạng hơi bi đội sổ nhưng cũng tạm gọi là đã có "số má" trên thế giới rồi!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (09:18 16/12/2011)
avatar đội bóng bạn cảm thấy Vleague đang có chất lg ah, có số má trên TG ah, hài hước thế...
Huy Hoang  (venomancer.death@yahoo.com) (06:18 15/12/2011)

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...