(TT&VH) - Sự thật là việc xua hết thảy những tinh binh vào sân, chưa chắc đã làm nên một đội bóng mạnh, bách chiến bách thắng. Chính việc mua sắm (sao) một cách ồ ạt của các ông chủ đội bóng theo kiểu đua tiền, không những không khớp với ý đồ làm chiến thuật của HLV, mà còn tạo nên một cuộc khủng hoảng thừa và kéo theo đó là rất nhiều những hệ lụy xấu.
Như số báo trước (ngày 19/10) chúng tôi đã đề cập đến việc các ông chủ đội bóng vẫn chưa từ bỏ thói quen tự mình lấy người rồi giao lại cho HLV kèm theo yêu cầu: “Mang thành tích về đây!”. Giải bóng đá chuyên nghiệp VN sắp bước qua tuổi 12, nhưng ngoại trừ SLNA, hệ thống đào tạo trẻ của phần lớn các CLB vẫn bị xem nhẹ. Có thể thấy gần như cả làng bóng đá VN cấp CLB vẫn đang “sống gấp”, vị thành tích và chấp nhận đi tắt đón đầu…, như bầu Đức đã từng nói.

Trong cuốn biên niên sử của HA.GL được khắc trang trọng trên bia đá (hiện đặt tại đại bản doanh Hàm Rồng), chữ “Dream team” được ghi rõ to trong 2 mùa giải mà đội bóng phố núi đăng quang V-League (2002-2003 và 2004). Toàn hảo thủ cả (đương kim tuyển thủ Thái Lan và VN), và chỉ bằng một cái liếc nhìn, bất cứ ai cũng có thể đọc vanh vách từng cái tên. Nói hơi quá, chứ với đội hình ấy có lẽ HA.GL không cần HLV, mà chỉ cần vứt quả bóng vào sân, họ tự biết phải làm gì.
Sau thành công của HA.GL, lần lượt ĐT.LA, B.BD, rồi SHB.ĐN, HN.T&T…, cũng học theo ở các mức độ khác nhau. Trong 2 chức vô địch V-League của B.BD (2007 và 2008), chỉ mỗi Văn Hải là sản phẩm nguyên bản của bóng đá đất Thủ; còn HN.T&T thì mua tất trong mùa giải mà họ đăng quang (2010). Chỉ một chút khác biệt với chức vô địch của SHB.ĐN (2009), khi HLV Lê Huỳnh Đức được thừa hưởng di sản của bóng đá Quảng-Đà, mặt khác cũng biết phát huy nguồn ngoại lực.
Tất nhiên, các ông chủ đều muốn đội bóng của mình mạnh lên (thông qua việc mua sắm), nhưng chỉ e rằng hổ vẽ chưa thành hóa ra mèo.
Lee Nguyễn, Thonglao đều là những cầu thủ giỏi, thậm chí là các cái tên đáng xem bậc nhất trong lịch sử V-League, nhưng tại sao họ lại không thể kết hợp với nhau để cùng tỏa sáng ở HA.GL?! Tại B.BD, việc tìm tiếng nói chung cho bộ ba Lee Nguyễn-Philani-Leandro, vốn đã khó, chưa kể đến việc dung hòa họ với “Hội đồng cầu thủ” đất Thủ. Thế mới có chuyện, B.BD một mùa giải có tới 4 lần thay tướng.
Nghiệm lại, HLV Lê Thụy Hải (B.BD) và ông Choi Yun Kyum ở HA.GL hẳn đang đối diện với rất nhiều quan ngại.
Tùy Phong