(TT&VH)- V.Hải Phòng (V.HP) bằng việc “thay máu” ồ ạt, có vẻ như đang muốn tìm lại vị thế của một “đại gia” sau tấm vé trụ hạng đáng xấu hổ ở V-League 2011.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu V.HP là con số không trước V-League 2011. Trước đó, trong 3 mùa liên tiếp, họ từng là một thế lực đáng gờm. Ngay khi lên hạng ở V-League 2008, V.HP đã giành HCĐ. Sau thành công ấy, V.HP “trảm” HLV Vương Tiến Dũng và cộng sự một cách không thương tiếc và trải thảm đỏ đón HLV Alfred Riedl về Lạch Tray. “Canh bạc” Riedl đã thất bại thảm hại khi V.HP thua liên tiếp ở V-League 2009, bị HP.HN đá bay khỏi Cúp QG. Cựu HLV ĐT Việt Nam mất việc chỉ sau 4 trận cầm quân để lại cả một đống hổ lốn về lối chơi và con người mà phải mất rất nhiều thời gian, HLV Đinh Thế Nam và sau đó là HLV Vương Tiến Dũng mới khắc phục được.

Nhiệm vụ của HLV Đình Hưng ở mùa tới tại V.HP là rất nặng nề- Ảnh VSI
Các cầu thủ V.HP thừa nhận, HLV Vương Tiến Dũng đặt rất nhiều dấu ấn ở V.HP. Giờ khi HLV họ Vương đã rời ghế nhưng lối chơi của V.HP vẫn là ‘sản phẩm” của ông. Bỏ ông Dũng dùng ông Hưng, V.HP phải kiếm tìm một lối đá mới, vốn chẳng hề dễ dàng và phải mất rất nhiều thời gian mới có kết quả.
Một năm trước, chỉ vì cò kè thêm 600 triệu cho Minh Đức mà V.HP mất cầu thủ này về tay SG.XT. Còn nhớ khi đó, Đức muốn 2,5 tỷ đồng cho một năm nhưng V.HP chỉ trả 2,2 tỷ một mùa. Mất Đức, hàng thủ của V.HP suy yếu. Nghiêm trọng tới mức giữa mùa bóng họ phải cấp tốc mượn Đình Luật từ SG.XT. Bản hợp đồng mượn của Đình Luật có thời hạn nửa mùa nhưng nghe đâu ngốn của V.HP hơn 3 tỷ đồng, con số gấp 5 lần so với mức đề nghị của Minh Đức. Nếu V.HP không tiếc 600 triệu đồng với Minh Đức, chắn chắn hàng thủ của họ không tệ hại như giai đoạn một V-League 2011.
Sau lần “chết hụt” ở V.League 2011, V.HP đang cố xóa bỏ những tàn dư của “triều đại” Vương Tiến Dũng. Họ đang xây dựng lại theo kế hoạch của HLV Nguyễn Đình Hưng. Không biết lần phá đi xây lại của V.HP lần này sẽ cho kết quả nào?
K.N