V-League

Mọi ngả đường vẫn dẫn về Sài Gòn

05/09/2011 12:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau Việt Thắng, Tăng Tuấn, Nguyễn Hoàng Helio và Đinh Hoàng La cập bến B.BD; Nguyễn Rogerio gia nhập SG.XT; giờ người ta đang hướng mắt về Công Vinh, Quang Thanh, Antonio Carlos, Tshamala Kabanga và Samson Kayode…, những cái tên sáng nhất trên thị trường chuyển nhượng với đích đến của họ ở mùa giải mới.

Sài Gòn vẫn là thiên đường

Những ngày vừa qua, người của SG.XT đã có những cuộc tiếp xúc không chính thức với chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League, Antonio Carlos, nhưng không hẳn chỉ để bàn về một bản hợp đồng ngay trong năm nay. Theo thông tin của TT&VH, người trong cuộc đang cố gắng hoàn tất những thủ tục cuối cùng để Antonio có thể trở thành công dân VN ở mùa giải tới. Lúc ấy, “cửa” cho tiền đạo người Brazil sẽ là rất sáng với bất kỳ bến đậu nào mà anh muốn.


Antonio (trái) đang là cái tên "hot" trên TTCN - Ảnh Quang Nhựt

Câu hỏi đặt ra là tại sao ĐT.LA, đội bóng đã là bệ phóng để “Luca” (tên gọi thân mật của Antonio) phát tiết và hiện vẫn đang là chủ sở hữu chân sút này, không nghĩ và làm điều này?! Tất nhiên, còn phải tùy thuộc vào quyết định của Antonio, nhưng những động thái gần đây của SG.XT đã cho thấy sự khác biệt của họ so với “Gạch”. GĐĐH SG.XT kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại luôn đi trước thời đại một bước. Ông Đại đang muốn “cột” một con cá bự như Antonio.

Bộ đôi tuyển thủ QG, Công Vinh và Quang Thanh, cũng được cho là đang trên đường về với Sài Gòn hoa lệ mà đích đến có thể là N.SG. Nếu như chuyện Quang Thanh muốn khoác áo đội bóng quê hương là điều có thật và không còn là bí mật nữa thì “mối tình” Công Vinh-N.SG xem ra không khả quan. Sự thật là Vinh không có nhiều sự lựa chọn như nhiều người nghĩ, khi giá của anh bây giờ đã được đội lên quá cao. HA.GL từng muốn Vinh nhưng đã bỏ cuộc vì lý do ngoài chuyên môn.

Tiến thoái lưỡng nan

Vẫn chưa có một cuộc nói chuyện hay làm việc chính thức nào giữa HN.T&T và Công Vinh, nhưng ngay trong lòng đội bóng Thủ đô cũng đã âm thầm những chuẩn bị cho cuộc sống không Công Vinh. Vinh đã ở tầm ngôi sao, nhưng HN.T&T còn là cả một tập thể nhiều chục con người. Cho cả một chiến dịch dài hơi để tìm lại ánh hào quang, HN.T&T không muốn bị dồn vào thế bị động như hồi đầu mùa giải năm ngoái, thời điểm họ tưởng như đã mua được Samson.

Lại chuyện Samson, theo thông tin của chúng tôi, việc “mũi tên đen” còn mắc kẹt tại VN thay vì đã chuyển qua trời Âu, là tờ giấy ITC (giấy phép hành nghề quốc tế dành cho cầu thủ chuyên nghiệp), mà VFF đang giữ, chứ không phải những ràng buộc với HN.T&T?! Trong chuyện này, một lần nữa người ta phải nhắc đến vai trò của nhà môi giới Trần Tiến Đại với những thống nhất bằng... miệng với lãnh đạo HN.T&T từ cách đây khá lâu rồi cho vụ áp phe Samson.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, Tshamala, tiền đạo người Congo của ĐT.LA đã chủ động liên lạc với phóng viên TT&VH và thông báo rằng, anh đang ở... Hà Nội. Tshamala vẫn còn 2 năm hợp đồng với “Gạch”, nhưng trước viễn cảnh đội bóng đã phải xuôi về giải hạng Nhất, chân sút thuộc hàng sao số này đã khẳng định anh sẽ không khoác áo ĐT.LA vào năm sau. Bằng với động thái ấy, thương hiệu Tshamala Kabanga đã lại bất ngờ trở nên rất “hot” trên sàn chuyển nhượng. 

Đã và đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng SG.XT (đội bóng mà theo hé lộ của ông chủ tịch HFF, Lê Hùng Dũng, rằng sang năm sẽ chuyển tên thành Sài Gòn FC) sẽ không bao giờ lo ngại một cuộc khủng hoảng thừa. Bất cứ ai và bất cứ lúc nào, cầu thủ của SG.XT sẽ được đem cho mượn, hoặc bán và đây luôn là một trong những điều khoản quan trọng của mọi bản hợp đồng về với đội bóng này. Có thể lấy trường hợp của Đình Luật (thiếu chút nữa là cả Kesley Huỳnh Alves) ở giai đoạn 2 mùa trước là một minh chứng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm