V-League

Cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn: Bóng đá đã trả ơn xứ Nghệ

03/09/2011 08:51 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tiếp nối câu chuyện tổng kết V-League, Cà phê thể thao đã có cuộc trao đổi với cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn, một người có chuyên môn bóng đá sâu sắc và luôn theo sát mọi diễn biến của bóng đá Việt Nam.

Cái kết có hậu

* V-League mùa giải 2011 đã kết thúc. Cúp vô địch đã trở lại thành Vinh sau tròn 10 năm lưu lạc. Điều gì đọng lại trong ông?

- Trước hết, tôi cho rằng việc Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch là một cái kết có hậu của V-League năm nay. Với nỗ lực đặc biệt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, một người yêu nghề và từng trải qua nhiều đắng cay trong nghề, với một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng, Sông Lam Nghệ An xứng đáng lên ngôi. Có thể nói, bóng đá đã trả ơn xứng đáng cho huấn luyện viên Hữu Thắng cũng như cho Nghệ An, mảnh đất đã đóng góp rất nhiều cho bóng đá nước nhà nhưng luôn gặp khó khăn vì nghèo. Chức vô địch của Sông Lam Nghệ An cũng một lần nữa chứng minh rằng trong bóng đá, cũng trong rất nhiều lĩnh vực khác, tiền không phải là tất cả. Những đội bóng ít tiền, như Sông Lam Nghệ An, vẫn có thể vô địch được, dù V-League đang trong cuộc “đua tiền”.


Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng (phải) đã được bóng đá đền đáp một cách xứng đáng

* Ngoài huấn luyện viên Hữu Thắng ra, ông còn ấn tượng với cầu thủ nào của Sông Lam Nghệ An không?

- Nguyễn Trọng Hoàng, cái tên ấy thật ấn tượng. Trọng Hoàng, một tài năng trẻ của bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, đã thổi một làn gió tươi tắn vào những con người cũ kỹ. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ cầu thủ này và tin rằng, với tiềm năng vốn có, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ còn tiến xa nữa.

Cay đắng và oan uổng

* Ông vừa nhắc đến cuộc “đua tiền”, vậy ông nghĩ gì khi Hải Phòng quyết định “rải” tiền ở những vòng đấu cuối để giành quyền trụ hạng?

- Nói về chuyện ấy, tôi chỉ có một cảm giác cay đắng mà thôi. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự việc đơn lẻ, không nổi bật. Tôi ví nó như một vết đen nhỏ trong bức tranh toàn cảnh khá đẹp của V-League mùa giải 2011 vừa kết thúc.

* Hải Phòng trụ hạng rồi, nhưng còn Đồng Tâm Long An, đội bóng đi đầu trong phong trào chuyên nghiệp hóa và từng có thời gian thống trị V-League, thì sao?

- Trong môi trường bóng đá Việt Nam mà tôi đánh giá là chưa thật “sạch”, chưa thật chuyên nghiệp thì việc Đồng Tâm Long An phải xuống hạng khi V-League mùa giải 2011 khép lại là một sự oan uổng. Đồng Tâm Long An giống như một cái cây non sống giữa môi trường độc hại nên không tồn tại được. Sự ra đi của Đồng Tâm Long An để lại một cảm giác tiếc thương trong tôi, cũng như nhiều người hâm mộ khác.

Trọng tài hoàn thành nhiệm vụ

* Một trong những điểm nóng của V-League mùa giải 2011, được báo chí và dư luận nhắc đến rất nhiều, là công tác trọng tài. Ông có cho rằng các “Vua sân cỏ” xứng đáng bị dư luận lên án, “tổng sỉ vả” như thời gian qua hay không?

- Tôi thì lại cho rằng các trọng tài ở V-League mùa giải 2011 đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không nên “soi” vào một vài khuyết điểm của “Vua sân cỏ” ở một vài vòng đấu cuối để phủ nhận toàn bộ công sức và đóng góp của họ trong suốt cả mùa giải. Những sai sót ấy là chấp nhận được nếu như so sánh với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, so sánh với những mùa giải trước đây.

* Có vẻ như ông có cái nhìn khá lạc quan về V-League mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên vừa kết thúc nhỉ?

- Quả đúng là như vậy. Tôi không cho rằng V-League mùa giải 2011 là “có vấn đề” như nhiều người vẫn nhận định. Có cái được, có cái chưa được, nhưng nhìn chung, đó vẫn là một bức tranh tổng thể khá đẹp, như tôi đã nói.

Samson giống Eto’o

* Trong số các ngoại binh ở V-League mùa vừa rồi, ông thích nhất là cầu thủ nào?

- Đầu tiên là Merlo, chân sút đã giành danh hiệu Vua phá lưới trong màu áo SHB Đà Nẵng. Về Merlo thì chúng ta có lẽ không cần phải nói nhiều nữa, khi đây đã là lần thứ hai anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lại V-League. Một cái tên khác mà tôi rất quan tâm, đó là tiền đạo Samson của Đồng Tháp, cầu thủ mới đây đã ký hợp đồng với Atletico Madrid và được đem sang Bồ Đào Nha thi đấu để tích lũy.

Từ hơn một năm nay, tôi đã nhìn thấy ở Samson hình bóng của chân sút Samuel Eto’o lừng danh. Việc Atletico Madrid chiêu mộ tiền đạo người Nigeria này là minh chứng rõ rằng nhất cho tài năng của anh. Tuy nhiên, để có thể được một phần nào đó của Eto’o, điều quan trọng nhất là Samson phải có thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp. Chỉ khi có thái độ nghiêm túc thì cầu thủ mới tiến bộ và đạt đến những đẳng cấp cao hơn, đó là điều tôi muốn nói, không chỉ với Samson mà còn với rất nhiều cầu thủ khác ở Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này và hy vọng sẽ có dịp tiếp tục trò chuyện với ông trong thời gian tới!

Cà phê thể thao

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm