V-League

Tấm hộ chiếu trị giá 7 tỷ đồng

03/09/2011 13:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trung vệ Helio trước kia chuyển nhượng chỉ vài trăm triệu nhưng nay là cầu thủ nội thì anh đòi giá của mình phải là 350 nghìn USD/mùa.

Với số tiền 350 ngàn USD cho một mùa giải hay hơn 1 triệu USD cho 3 năm hợp đồng, bạn có thể mua được một trung vệ đang chơi ở Ligue 1 - giải đấu hàng đầu của nước Pháp, hoặc một cầu thủ phòng ngự đa năng ở giải Bồ Đào Nha, và dĩ nhiên nếu tới Brazil thì bạn có thể bê nguyên cả một hàng thủ của đội bóng hạng Nhì ở đây.

Nhưng số tiền ấy lại chỉ đủ để mua được trung vệ Nguyễn Hoàng Helio, trung vệ khoác áo Sông Lam 2 mùa 2010 và 2011. Bình Dương được cho là đã trả số tiền ấy để có được chữ ký của cầu thủ này. Có thể Nguyễn Hoàng Helio không được cầm hết số tiền đó, một phần nào đó sẽ chia cho môi giới, nhưng cái giá vẫn là 400 ngàn USD, tức là hơn 7 tỉ đồng.

Nguyễn Hoàng Helio là ai? Đó là một cầu thủ mang quốc tịch Brazil với tên đầy đủ là Helio Da Silva Assis đến chơi bóng ở Việt Nam hơn 5 năm về trước. Anh từng bị hắt hủi ở các CLB, Hải Phòng thay anh bằng trung vệ từng đá cho Nam Định, Bernard Archaw. Bình Dương tống anh đi để lấy chỗ cho một trung vệ chơi theo kiểu lấy thịt đè người là Osita sau khi anh này hết hợp đồng với Thanh Hóa. Thậm chí, Helio chỉ có thể kiếm được việc theo kiểu “bán bia kèm theo lạc”, người bạn thân là tiền đạo Elenildo luôn ra điều kiện với CLB muốn ký hợp đồng với anh thì phải ký luôn cả với Helio.


Cổ động viên xin chữ ký của Nguyễn Hoàng Helio sau trận “chung kết” V-League mà Sông Lam Nghệ An đã lên ngôi vô địch

Helio từng đá ở Thép Cảng, rồi Hải Phòng, Bình Dương trước khi tới Sông Lam với cái giá rẻ như bao cầu thủ khác vì anh chỉ là cầu thủ phòng ngự, lại không có bản hồ sơ cá nhân nổi bật. Thậm chí, 60 ngàn USD mà Sông Lam từng chi cách đây 2 mùa còn từng bị cho là đắt.

Vậy, điều gì đã giúp Helio trở nên đắt giá gấp hơn 6 lần so với 2 năm về trước?

Vì việc anh đã chơi hay lên với phong cách chơi đơn giản an toàn chỉ là một phần, bởi cũng có những thời điểm, những trận đấu mà Sông Lam phải trả giá vì những sai lầm cá nhân của cầu thủ này như các trận thua Hòa Phát Hà Nội, SHB Đà Nẵng chẳng hạn.

Vì các HLV trước kia không đánh giá được đúng khả năng của anh, nhiều lúc xếp chơi tiền vệ trung tâm, không trao đủ niềm tin, và phải tới khi về làm quân Sông Lam mới được bộc lộ hết phẩm chất? Cũng chỉ một phần, vì thực tế, hàng thủ của Sông Lam vốn khá vững, có Helio chỉ là thêm một mắt xích và những khi cần anh phải độc lập chỉ huy hàng thủ thì anh lại “gãy” như trận chung kết Cúp quốc gia mới đây.

Và vì Helio không còn là một cầu thủ ngoại nữa. Anh có chứng minh nhân dân với cái tên Nguyễn Hoàng Helio, một cái họ và tên đệm nghe rất Việt và rất giống với những nhân vật lịch sử, hoặc nếu dân dã hơn bảo đó là vì chơi bên cạnh anh là Nguyễn Huy Hoàng cũng được.

Như thế, nó phù hợp với quy luật V-League. Xưa nay hiếm CLB nào đổ tiền ra cho một trung vệ ngoại, hầu hết đều nhắm tới tiền vệ công và tiền đạo. Chỉ có các trung vệ nội mới đắt giá. Phước Tứ hơn 10 tỉ, Như Thành 9 tỉ, Anh Tuấn 7,5 tỉ, Đình Luật đá nửa mùa cũng có giá 3,5 tỉ. Mà ai cũng hiểu và thấy Helio vốn dĩ vẫn là “hàng” Brazil, nay lại đủ tiêu chuẩn trở thành cầu thủ nội, nên giá phải khủng là đương nhiên.

Trong các tiêu chuẩn khi xét nhập quốc tịch cho người nước ngoài và người đó được giữ quốc tịch gốc, có một điều kiện rằng họ phải có những đóng góp đặc biệt cho xã hội, cho địa phương. Có thể, người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy trong chiếc cúp họ vừa giành được, có phần công sức của Helio, nhưng cái giá để anh này ở lại sân Vinh là hơn 7 tỉ đồng mỗi mùa, hoặc các CLB khác để có được anh ta cũng phải bỏ ra số tiền lớn như thế, chỉ vì nguyên do cốt lõi rằng anh nay đã là người Việt.

Thật đúng là xót xa!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm