(TT&VH) - Lãnh đạo của HN.T&T đã từng không tin rằng, Samson, chân sút mà họ theo đuổi suốt 2 năm qua và trên thực tế đã là người của đội bóng Thủ đô sau khi bản hợp đồng giữa 2 bên được ký kết, lại có thể phù phép để chuyển sang thi đấu tại châu Âu như báo chí đăng tải. Nhưng rút cuộc sự thật vẫn là sự thật, tiền đạo người Nigeria đã bội ước. Đó hẳn phải là một lý do xác đáng để HN.T&T ra tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng sự việc.
![]() Samson trong màu áo TĐCS.ĐT- Ảnh PV |
Đối với Samson, việc đứng trước cơ hội được đá cho Atletico Madrid là viễn cảnh không thể từ chối. Song hãy thử đặt ra câu hỏi rằng nếu không thể đi đâu khác ngoài VN, liệu giờ này tiền đạo người Nigeria có trước sau như một với đại diện Thủ đô trong trường hợp một đội bóng khác sẵn sàng chi đậm hơn?
Câu trả lời là rất khó! Mới chỉ năm ngoái thôi, vụ việc thủ môn Santos bắt cá... 3 tay, ký giao kèo cùng lúc với cả 3 CLB vẫn còn nóng hổi. Còn những trường hợp theo kiểu mè nheo, sách nhiễu CLB thì đầy từ Bắc chí Nam. Có một thực tế mà bất cứ ai làm công việc liên quan đến bóng đá VN đều ghi nhận là hầu hết các cầu thủ ngoại khi đến hành nghề trên mảnh đất hình chữ S đều không mang trong mình ý thức chuyên nghiệp mà họ cần phải tôn trọng.
Một ông bầu của một đội bóng tại Hà Nội có lần đã chia sẻ rằng, với những bất trắc của thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại VN thì chỉ đến khi hợp đồng được ký kết, mới có thể nói cầu thủ thuộc về mình. Nhưng bây giờ, với trường hợp của Samson, hợp đồng dù ký kết rồi vẫn có thể bị lật lọng như thường.
Những câu chuyện như Santos, Samson... chỉ ra rằng, thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN dù có luật nhưng lại đang ở trong tình trạng không được tôn trọng bởi ý thức thiếu chuyên nghiệp của các bên. Thế nên các CLB cần phải chuẩn bị những “cái lưới” thật dày dặn và kín kẽ cho những chuyến “đánh bắt”.
