V-League

"Tôi sợ nhất cầu thủ no nê thành tích"

27/08/2011 11:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nếu bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ Cúp QG trên sân Thống Nhất chiều nay, SLNA sẽ giành cú đúp lịch sử cho riêng mình. Nhưng TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng không tự nhận SLNA đứng cửa trên, bởi cầu thủ xứ Nghệ vẫn chưa đáp xuống mặt đất.

* Dường như vị ngọt ngào của chiếc Cúp vô địch V-League trao trên sân Vinh vẫn còn lâng lâng trong đầu các cầu thủ SLNA?

- Có thể là như vậy. Dù sao cảm xúc 10 năm kìm nén được tuôn trào, dư âm để lại còn khá lâu mới hết. Bản thân các thành viên CLB có niềm vui riêng, song hạnh phúc nhất khi thấy CĐV xứ Nghệ cháy hết mình trên sân. Chính họ là nguồn cảm hứng giúp SLNA vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để đăng quang chức vô địch. Có thể nói rằng bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi trở về lãnh đạo đội bóng 2 năm qua. Sau chiếc Cúp QG năm trước, chúng tôi đang đi đúng lộ trình với chiếc Cúp vô địch V-League. Có thể nói muốn thành công phải tổng hòa nhiều yếu tố, mà không chỉ có tiền là đủ. Nên chúng tôi tự hào và đang sống những ngày hạnh phúc trong thời điểm này.

* Còn chiếc Cúp QG, SLNA có tin mình sẽ giành cú đúp lịch sử ở mùa này?

- Chiến thắng và danh hiệu là bất cứ đội nào cũng muốn chứ đứng nói gì tới chúng tôi. Có thể thấy rằng N.SG cũng rất khát danh hiệu. Họ đầu tư lực lượng rất nhiều, lại đá trên sân Thống Nhất, “cửa” vô địch ngang ngửa với chúng tôi. Mùa này, SLNA thắng cả 2 lượt đi và về, nhưng ở thể thức đối đầu trực tiếp, chuyện thắng thua không thể nói trước. Tôi nghĩ cơ hội chia đều cho đôi bên và SLNA không được phép con thường đối thủ, bởi khi N.SG tới trận CK, họ đã có sự chuẩn bị lẫn may mắn đứng sau lưng.


 Sau 10 năm SLNA mới có 2 chiếc Cúp mà ông Nguyễn Hồng Thanh đã lo sợ cầu thủ của mình bị no nê thành tích

* SLNA được đánh giá “cửa trên”, nhưng ông có lo những chuyện ngoài chuyên môn sẽ làm ảnh hưởng tới đội nhà?

- Có lẽ là cả 2 yếu tố chuyên môn và phi chuyên môn. Lúc này, SLNA không thể bổ sung ngoại binh sau khi tiền đạo chủ lực Kavin bị gãy chân. Chưa kể trận hòa với HN,T&T, CLB cũng phải trả giá đắt. Đội trưởng Huy Hoàng chấn thương khá nặng và có nguy cơ ngồi ngoài. Ngay Văn Bình, Trọng Hoàng hay các cầu thủ ngoại cũng có những vấn đề nhỏ về chấn thương hay sức khỏe. Cái tôi lo nhất là cầu thủ mất đi sự tập trung khi mới giành Cúp vô địch V-League. Chưa kể khi có Cúp QG ở mùa trước, chuyện no nê thành tích cũng dễ mắc phải. Tôi và HLV Hữu Thắng phải điều chỉnh để cầu thủ an tâm thi đấu.

* Chuyện tiền thưởng cũng có nhiều chuyện thị phi, có tin hành lang cho rằng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh “hứa lèo” tiền thưởng cho SLNA vô địch?

- Chuyện dùng “doping” tiền thưởng là một phần của cuộc chơi. Nhưng bản thân CLB cũng không lấy đó là lẽ sống còn để giành chiến thắng. Sự thực chuyện tiền thưởng SLNA bị bơm lên hơi quá. Bản thân tôi là TGĐ CLB xin nói thẳng là không có doanh nhân nào tới hứa thưởng cho đội. Sau khi SLNA giành chức vô địch, chỉ có 2 doanh nghiệp tự mang 60 triệu vào sân chia vui với đội nhà. Còn hiện tại UBND tỉnh thưởng một tỷ, Ngân hàng Bắc Á dự chi 2 tỷ, cùng BTC trao 3 tỷ đồng, chúng tôi không nhận thêm được bất cứ đồng nào từ phía doanh nghiệp cả. Đó là sự thật mà tôi muốn trả lời trong cuộc nói chuyện này.

* Dường như ông khá kín tiếng khi nói tới chuyện SLNA bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG?

- Cúp QG là bàn đạp để SLNA có được cú hích để thi đấu ở V-League 2011. Nhưng trong thâm tâm, SLNA chỉ đặt trọn mục tiêu cho V-League, còn các mặt trận khác thì cố từng trận, chứ không thể dàn trải hết sức mặt trận khác. Giờ là trận cuối, các cầu thủ chưa chắc giữ được sức khỏe và sự tập trung cao nhất. Chúng tôi vì thế cũng không quá kỳ vọng mà chỉ cố gắng giành được kết quả tốt nhất có thể. SLNA nghĩ mình có 50 % cơ hội như đối thủ mà thôi.

* Ông và đội bóng đã có chuẩn bị lực lượng cho mùa sau, như việc đưa Công Vinh trở lại đội nhà sau 3 năm xa cách chẳng hạn?

- Chúng tôi giải quyết nốt trận đấu này rồi cho đội nghỉ xả trại độ 20 ngày rồi mới tập trung lại. Còn kế hoạch mua sắm lực lượng, ngay cả việc đưa Lê Công Vinh trở lại, cũng phải chờ cuộc họp ban quản trị CLB, lẫn khả năng tài chính của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á.

Nhưng tôi thú thực rằng CLB cũng có những nỗi lo về mặt nhân sự. Như trung vệ nhập tịch Helio gần như chắc chắn sẽ trở về thi đấu cho B.Bình Dương. Rồi bộ ba Fagan-Kavin-Hodges cũng hết HĐ vào mùa này. SLNA cần những cầu thủ này, nhưng khi hết HĐ họ được nhiều đội khác chào mời với giá cao. Nếu họ đòi hỏi tiền nong cao quá, chúng tôi khó đáp ứng được. Tất nhiên SLNA cần có bộ khung ổn định và đồng đều để thi đấu mùa sau, nhưng chuyện giá cả và thương lượng cần có thêm thời gian để hoàn tất. Nhưng chúng tôi sẽ “liệu cơm, gắp mắm” để phù hợp với tình hình, chứ đội bóng xứ Nghệ không thể đua tiền với những đại gia khác được.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

MỘC MIÊN (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm