V-League

Chiến thắng của trái tim

25/08/2011 10:34 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Năm ngoái là mùa giải HN.T&T bước lên ngôi vị cao nhất của V-League, nhưng nếu bảo đấy là một kỷ niệm tuyệt đẹp thì cũng chưa hẳn đã chính xác, bởi ngày HN.T&T đủ điểm để vô địch thì khán đài sân Hàng Đẫy chỉ loe hoe chưa đầy 100 CĐV ở lại để chia sẻ giây phút đăng quang cùng đội bóng Thủ đô, còn lúc HN.T&T chính thức nhận Cúp trên Pleiku thì họ bị chủ nhà HA.GL tặng cho một thất bại tối tăm mặt mày với tỷ số 1-4.

Còn năm nay HN.T&T tuy không thể bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ nhưng họ lại nhận được sự thừa nhận rộng rãi về khả năng chuyên môn từ phần còn lại của V-League cũng như từ dư luận, điều mà HN.T&T đã không thể có ở mùa giải 2010, khi hành trình đến ngôi vương của họ được nâng bước bằng những lần gặp may mắn dày đặc đến mức khó tin. Số phận thật tréo ngoe với HN.T&T, bởi lúc họ tỏ ra xứng đáng nhất với danh hiệu quán quân thì chiếc Cúp lại ngoảnh mặt với họ.


Ở V-League không nhiều đội bóng có thể tạo ra sự bùng nổ cảm xúc cho tất cả khi đoạt chức vô địch như SLNA. Ảnh: VSI

Thêm một chi tiết nữa là trong khi SLNA phải chờ tới khi chính thức nhận Cúp mới được nhận khoản thưởng ra tấm ra món đầu tiên là 1 tỷ đồng từ UBND tỉnh Nghệ An, thì HN.T&T cứ thắng một trận là cả đội lại chia nhau hơn 1 tỷ tiền thưởng từ bầu Hiển. Điều đó cho thấy xét về cả năng lực chuyên môn cũng như lực đẩy của liều doping tiền, SLNA đều không thể sánh bằng HN.T&T, nhưng cuối cùng đội bóng xứ Nghệ vẫn cán đích thành công, mà cũng không ai chê rằng chức vô địch của họ là không xứng đáng.

Vậy đâu là sự khác biệt giữa HN.T&T và SLNA? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin dẫn lời phát biểu của bác Vương Toàn Thư, một CĐV lão thành của SLNA ở Vinh, khi nói về cảm xúc của mình sau khi chứng kiến SLNA đăng quang ở V-League 2011: “Năm nay đã hơn nửa đời người, chỉ có bóng đá và SLNA vô địch mới cho tôi cảm giác hạnh phúc sung sướng như vậy”.

Nên nhớ rằng ở Nghệ An không chỉ có một CĐV như bác Thư và còn phải kể thêm tới hàng triệu người hâm mộ bóng đá Nghệ An đang sống trên mọi miền của Tổ quốc, thậm chí là cả thế giới, tuy xa quê nhưng vẫn luôn hướng về SLNA. Tình cảm cháy bỏng và nhiệt thành như thế của các CĐV chắc chắn phải là một nguyên nhân quan trọng giúp các cầu thủ SLNA có thêm động lực xoá nhoà sự thua kém về chuyên môn hay tiền bạc so với một đối thủ nặng ký như HN.T&T để bước lên vị trí số một.

Hơn nữa, SLNA còn có một “vũ khí” rất quan trọng khác, đấy là sợi dây tình cảm chặt chẽ giữa các thành viên đội bóng với nhau và giữa đội bóng với khán giả. SLNA là đội bóng hiếm hoi ở V-League mà phần lớn các cầu thủ nội của họ đã cùng nhau trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, và mỗi lần SLNA thi đấu trên sân Vinh thì chẳng khác nào ngày hội đoàn tụ của thân nhân và bạn bè các cầu thủ.

Những CĐV như thế được coi là “CĐV dạng lõi” của đội bóng, vì với họ SLNA không chỉ là nơi để thể hiện tình yêu bóng đá đơn thuần, mà SLNA còn có sự gắn bó mật thiết máu mủ với họ nhờ sự có mặt của con em mình ở CLB. Chuyện này tuy không có gì mới mẻ trong thế giới bóng đá, nhưng ở hoàn cảnh V-League hiện tại gần như là cuộc chơi của những ông bầu thì sợi dây tình cảm gắn bó kiểu đó lại trở nên hiếm hoi, quý giá và thực sự là sự khác biệt giữa SLNA so với những đội bóng tuy có năng lực chuyên môn và giàu mạnh về tài chính, nhưng bề dày lịch sử lại quá khiêm tốn.

Bởi thế, nếu nói rằng chức vô địch V-League mùa này của SLNA là một chiến thắng dành cho trái tim thì cũng chẳng sai, ít nhất là với những CĐV đã gắn bó với bóng đá Nghệ An gần trọn cả cuộc đời như bác Thư mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm