(TT&VH) - Người Tàu có câu: “Vô chiêu thắng hữu chiêu”. Nhưng, vô chiêu là gì và hữu chiêu là gì?

Khi công phu (võ thuật) đã đạt đến độ thượng thừa, người ta gọi là vô chiêu. Người tu luyện võ công, sau khi học xong một chiêu thức rồi quên luôn?! Cho đến khi gặp cơ sự, những tuyệt chiêu cứ tuôn ra ào ào và họ hạ gục đối thủ bằng đòn “hồi mã thương”, lấy nhu thắng cương.
Còn hữu chiêu, đó là những chiêu thức được chuẩn bị từ trước, cho mỗi cuộc đối đầu. Người hữu chiêu thường tung cước (chưởng) phủ đầu đối thủ. Họ chiếm ưu thể ở những lần xuất chiêu đầu tiên, nhưng lại là kẻ chiến bại sau cùng.
Tầm sát thương của những ngón đòn là điều phải bàn tới.
SLNA và HN.T&T lúc này, ai vô chiêu ai hữu chiêu, kể cũng khó phân bì. Đại diện Thủ đô đã là đội bóng tôn thờ lối chơi cống hiến, đẹp mắt, mà theo nhiều người đó là “nghệ thuật trình diễn ở đẳng cấp cao”. Trong khi đó, SLNA chơi bóng có bài miếng đàng hoàng, với lối đá áp sát, pressing toàn sân, bắt đầu từ tâm lý không sợ hãi. Họ chiến đấu và chiến thắng trong hầu hết các cuộc đối đầu ở mùa giải năm nay.
Người hâm mộ trông đợi vào một trận cầu đáng xem bậc nhất, như tên gọi của nó, và SLNA hay HN.T&T, ai lên ngôi cũng xứng đáng cả. Riêng trong tình huống này, lịch sử sẽ ghi tên kẻ thất bại vĩ đại.