V-League

Lửa thử vàng

18/08/2011 11:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Còi vàng Dương Văn Hiền bảo rằng những trận cầu lớn được tín nhiệm điều hành là một niềm hạnh phúc cực lớn. Thổi tốt thì về sướng đến cả tuần. TT Hoàng Anh Tuấn cũng vậy. Ông từng trải lòng, luôn sẵn sàng lao vào điểm nóng. Bởi, chỉ có những trận cầu đó mới thể hiện được vàng hay thau. “Nếu vượt qua, thì tên tuổi chắc chắn cũng sẽ được biết đến. Còn gì vui hơn nếu như làm nghề mà được dư luận ghi nhận”- ông Tuấn nói.

Những vòng cuối, cánh trọng tài trước khi lên đường làm nhiệm vụ thường động viên nhau cố gắng mọi cách để tránh gặp tai nạn. Sở dĩ họ lo, vì cả mùa phấn đầu sẽ tiêu tan nếu như mắc một lỗi tày đình. Cuộc đua danh hiệu Còi vàng, Cờ vàng, đăng kí FIFA sẽ nóng lên cuối mùa. Vậy thì, lạ gì các TT có máu mặt đều rất ngại đến sân Vinh,


Trọng tài Vũ Bảo Linh sẽ thổi trận SLNA - HN.T&T

Mùa này, TT Võ Minh Trí không còn cửa sau khi mắc sai sót kiểu bị “ma làm” trên sân Vinh, đã rất nhiều người chạy đua danh hiệu. Hoàng Anh Tuấn xem ra không có đối thủ, nhất là trận này ông làm nhiệm vụ ở sân Chi Lăng khi hai đội đã mất động lực SHB.ĐN - N.SG. Dù thế, suất Còi bạc và đồng vẫn rất nóng.

Có thể cảm nhận những người có trách nhiệm với TT cũng rất giữ gìn cho nhóm “đặc nhiệm”. Việc lập danh sách một người đã hết cơ hội như Võ Minh Trí, và ông Vũ Bảo Linh ra Vinh, đã nói lên điều đó.

Không có gì dễ đoán định bằng danh hiệu của đội ngũ TT. Điều đó chứng tỏ, chất lượng cũng biến chuyển của đội ngũ cầm cân nảy mực quá chậm so với tốc độ phát triển của bóng đá chuyên nghiệp. Quả là đáng buồn khi để tìm ra một còi vàng  có cả tâm đức lẫn chuyên môn, không phải là dễ.

Sân Vinh là cơ hội để BTC và HĐTT QG thử vàng, nhưng xem ra họ tìm cách đang đưa “thau” đến nhiều hơn.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm