(TT&VH) - Không phải là tác giả của các bàn thắng trên sân Long An, nhưng Đình Hưng là một trong những mắt xích cực kỳ quan trọng cho chiến tích giành 3 điểm của HP.HN, trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng ĐT.LA, với đường chuyền quyết định để Timothy kiếm được quả penalty. Đấy là tình huống bóng diễn ra ở những phút cuối hiệp một, khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.
“Thoáng thấy Timothy ra dấu, tôi nhằm thẳng hướng di chuyển của anh ta và chuyền bóng. Trong những pha bóng một đối một, rất ít khi Timothy thất bại, trừ khi đối phương chủ động phạm lỗi”, Hưng nhớ lại. Những gì diễn ra không khác mấy so với tính toán của Đình Hưng và Timothy đã hiện thực hóa pha bóng ấy bằng bàn thắng từ chấm 11m, giúp HP.HN lần đầu tiên vượt lên dẫn trước đối thủ.
Cách đây hơn một tuần, Đình Hưng dường như đã là tội đồ trong thất bại 1-2 của HP.HN trên sân Lạch Tray trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng khác. Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Hưng (2 thẻ vàng) đã khiến đội bóng gục ngã và những tưởng, cầu thủ đa năng người Nghệ An sẽ phải triệt tiêu luôn những cơ hội. Nhưng, HLV Nguyễn Thành Vinh không nghĩ thế. Hưng chơi chính ngay sau khi mãn hạn treo giò và ghi điểm.

Ở một đội bóng với hàng tiền vệ dầy như HP.HN, việc cạnh tranh vị trí đá chính là không hề đơn giản. Đến những cầu thủ như Văn Vinh hay Trọng Lộc cũng có đôi khi phải ngồi ghế dự bị. Đình Hưng đã là một hậu vệ cánh (trái và phải), trước khi được đôn lên bám biên, cũng có đôi khi anh được kéo vào trong chơi như một tiền vệ phòng ngự. Không quá xuất sắc, nhưng Hưng đã chơi tròn vai ở mùa giải này.
Là sản phẩm đặc thù của bóng đá xứ Nghệ, điều đầu tiên mà cầu thủ gây ấn tượng phải là tinh thần chiến đấu không sợ hãi. Đình Hưng là một kiểu như thế, dù phải sắm bất cứ vai trò nào trên sân. Và nếu HP.HN có trụ hạng thành công ở mùa giải này, thì công thức “Nghệ - Tĩnh + phần còn lại” đã phát huy tối đa tính hiệu quả. Bản thân “bộ não” Nguyễn Thành Vinh cũng là người Nghệ An.
Nhưng, có thể khi V-League 2011 kết thúc, công thức “Nghệ - Tĩnh…” ở HP.HN sẽ không còn được bảo lưu nữa, khi những Viết Nam, Đình Hưng, Đức Thắng, “cán bộ” Thanh Trung và thậm chí cả HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh…, sẽ đáo hạn hợp đồng và bỏ ngỏ khả năng ra đi.
CCKM