V-League

Giá đừng yêu muộn...

16/08/2011 13:09 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong trận đấu với B.BD vòng 25, tất cả các cầu thủ SHB.ĐN lại cắn răng đá như ngày mai không còn sống. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại cho thầy trò Huỳnh Đức giấc mộng đẹp. Một mùa giải thất bát nữa lại phủ lên đội bóng bên sông Hàn.

Yêu muộn

Mùa này, có 2 trận đấu gợi lên hình ảnh của SHB.ĐN 2 năm trước, đấy cuộc chiến với B.BD (vòng 25) và SLNA (vòng 20). Các cầu thủ, bất kể những người không cùng chí hướng với HLV Lê Huỳnh Đức, đều chơi như cảm tử quân.

Kết quả, SLNA bị vùi dập tơi bời, SHB.ĐN đã trình diễn một đẳng cấp vượt trội, với lực lượng có chiều sâu và hơn hẳn về kinh nghiêm trận mạc. Trên sân Bình Dương ngày Chủ nhật vừa qua, bất chấp đối thủ có lợi thế cực lớn từ sân nhà, chơi quyết liệt, thậm chí đá rắn, thầy trò Huỳnh Đức vẫn cho thấy dấu ấn của một đội bóng lớn.


Có chung gạch nối là bóng đá Đà Nẵng nhưng HLV Lê Huỳnh Đức và HLV Phan Thanh Hùng (trái) đang ở hoàn cảnh rất khác nhau

Không phải nhờ tới 2 trận đó thì giới chuyên môn mới nhận định SHB.ĐN mới là đội bóng mạnh bậc nhất V-League. Có điều, ở trận gặp SLNA tại vòng 20, cái đích để cầu thủ SHB.ĐN đá cật lực không phải là chức vô địch, dù sau chiến thắng này họ chỉ cách SLNA 4 điểm mà thôi. Bằng chứng, ngay sau đó vào Nha Trang, SHB.ĐN đã nằm thẳng cẳng và để thua một cách dễ dàng. Vòng 22, hình ảnh nhợt nhạt tiếp tục tái hiện, khi SHB.ĐN để hòa Thanh Hóa đang rối ren vì không có HLV Lê Thụy Hải ngay trên sân Chi Lăng. Vòng 23, chiến thắng trước ĐT.LA mang tính may mắn, khi đội chủ sân Chi Lăng mở toang cửa mà ĐT.LA yếu quá nên không ghi được bàn thắng. 3 điểm ngoài dự định, chỉ khi thắng HP.HN thì cầu thủ SHB.ĐN mới “giật mình” rằng vẫn còn cửa vô địch. Thế là, họ bắt đầu thực sự nắm tay lại chiến đấu trước B.BD, nhưng Trời đã không ủng hộ.

Danh dự & lòng tự trọng

Đấy là sự công bằng, bởi không thể một đội bóng có nhiều thời điểm thi đấu thiếu khát vọng và nghiêm túc như SHB.ĐN lại vô địch, trong khi như HN.T&T và SLNA đá “trối chết”.

Đấy là nỗi đau mà khán giả sông Hàn phải gặm nhấm, bởi đá đủng đỉnh như thế mà đội bóng của mình vẫn còn suýt vô địch, tại sao BHL và cầu thủ không nắm tay nhau để cùng nhìn về một hướng?

Giờ này không phải lúc để đổ lỗi một ai, nhưng sẽ là bất nhẫn với bầu Hiển, với khán giả Đà Nẵng một khi đội bóng phải trải qua 2 năm liên tiếp thất bại cay đắng.

Bầu Hiển đã trao toàn quyền và cả niềm tin cho BHL, riêng HLV Lê Huỳnh Đức muốn gì được nấy. Những bản hợp đồng chuyển nhượng, Đức toàn quyền quyết định. Đã có những gương mặt được đưa về sân Chi Lăng chỉ để mài ghế dự bị. Trong khi đó, 2 năm qua bóng đá Đà Nẵng đang bị  “chột” dần hàng loạt gương mặt, như Văn Mẹo, Hữu Hùng, Văn Học, Nguyên Sa, và không chừng cả tuyển thủ QG Hoàng Qảãng cũng chung số phận. Quốc Anh cũng chỉ mấy trận gần đây mới được trọng dụng nhưng ức chế vẫn còn nguyên vẹn.

Tóm lại, 2 năm với một đoàn quân thiện chiến trong tay nhưng thất bại cay đắng, quá đủ để chứng minh SHB.ĐN có vấn đề về tổ chức. Thất bại do quân hay tướng, hỏi cũng là trả lời.

SHB.ĐN cần được kích hoạt lòng tự trọng, danh dự làm nghề cũng như cái chất đàn ông, bắt đầu từ BHL.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm