(TT&VH) - Chiến thắng của K.KH trước HN.T&T không chỉ là tin đại hỷ với SLNA mà có thể cả với dư luận và phần còn lại của V-League.

Lý do là từ nhiều ngày trước khi diễn ra trận đấu này, dư luận đã râm ran đồn đoán thông tin về việc K.KH sẽ “trả” lại HN.T&T 3 điểm ở trận đá bù vì đội bóng chủ sân Nha Trang đã được SHB.ĐN, đội bóng anh em với HN.T&T, “tặng” cho 3 điểm ở vòng 21.
Thế nhưng, kết quả 1-0 ở sân Nha Trang chiều qua cho thấy đã không có cuộc “trả vay” nào cả giữa K.KH với anh em nhà T&T-SHB, hoặc cũng không loại trừ khả năng từng có một thoả thuận ngầm như thế, nhưng vì nay K.KH đang ở trong hoàn cảnh quá nguy nan nên họ buộc phải xé bỏ “hiệp ước”. Lịch sử bóng đá VN đã chứng kiến quá nhiều những cuộc lật kèo như vậy, nên giả sử có thêm trường hợp của K.KH cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Sau một thời gian dài phải chứng kiến những trận đấu được dự báo kết quả cả vài ngày trước giờ bóng lăn thì V-League mới lại có một màn tỷ thí mà cả 2 bên đều quyết thắng vì mục tiêu riêng của mình như vậy, và có lẽ đấy là nỗi buồn cho giải bóng đá chuyên nghiệp đã bước sang tuổi thứ 11 của chúng ta, khi mà một giải bóng đá có tới 14 CLB tham dự, nhưng chỉ 4, 5 đội bóng tranh chấp chức vô địch hoặc có nguy cơ xuống hạng là còn chịu đá thật, còn số đông đã trụ hạng thì chỉ thi đấu cầm chừng hoặc ban phát điểm bừa bãi.
Bởi thế, hãy khoan ca ngợi K.KH như là một tấm gương sáng hiếm hoi của V-League vì họ đã nhất quyết không buông cho HN.T&T, vì cách đây 2 mùa bóng, K.KH từng thua QK4 với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà để đội khách đủ điểm trụ hạng đấy thôi. Thế nên, nếu trước khi bước vào cuộc chạm trán với HN.T&T mà K.KH đã có đủ lưng vốn điểm số để an toàn trụ hạng thì cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.