(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung thừa nhận năng lực chuyên môn (hạn chế) của các học trò là nguyên do khiến N.SG thua ngược. Trên thực tế, việc N.SG thua HN.T&T cũng bình thường thôi, nhưng chính việc dẫn trước 2-0 để rồi lại vỡ trận, mới khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Và người ta có quyền lật ngược lại vấn đề: Liệu có vấn đề gì về tư tưởng trong lối chơi của N.SG ở hiệp nhì hay không?
Nên nhớ, khi hiệp 2 trận đấu N.SG-HN.T&T khởi đi, cũng là lúc mà tin báo V.NB đang dẫn SLNA ở Vinh ùa về. HLV Phan Thanh Hùng hối thúc các học trò dồn lên phía trước và các bàn thắng đã đến liên tiếp, khi toàn bộ hàng phòng ngự của N.SG thi đấu như mơ ngủ, đứng xem bóng đá và gần như không có khả năng kháng cự. Trong tình huống này, một mình Thế Anh chống đỡ là không đủ.

Khi TT&VH đặt câu hỏi với HLV Mai Đức Chung, như đã nhắc ở trên, ông cựu trưởng bộ môn Bóng đá thuộc Tổng cục TDTT đã rất khéo léo lái sang một hướng khác. “Đúng là khi đã dẫn 2-0, các cầu thủ của tôi có phần chểnh mảng, thi đấu thiếu tập trung, khiến đội bóng thua ngược. Tôi đã nhận ra điều ấy, nhưng không thể thay đổi được gì”, ông Chung nói. Một lời giải thích rất… Mai Đức Chung!
Sự hạn chế về năng lực chơi bóng của cầu thủ N.SG, cũng như cách làm chiến thuật và đọc trận đấu khá mơ hồ của HLV Mai Đức Chung và cộng sự là không phải bàn cãi. Và một sự thật khó thể chối cãi nữa là, N.SG không tập hợp nhiều cầu thủ ngôi sao có đẳng cấp như nhiều người nghĩ. Có chăng, đó chỉ là ngôi sao trên sàn chuyển nhượng. Gần hết mùa bóng rồi, nhưng “thiếu gia” N.SG vẫn chưa chịu lớn.
T.H