V-League

Buồn ơi chào mi

08/08/2011 12:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chiến thắng của V.HP trước B.BD có lẽ chỉ mang lại niềm vui thực sự cho những người liên quan tới đội bóng đất Cảng, từ lãnh đạo CLB, BHL, cầu thủ cho tới CĐV, còn với số đông khán giả trung lập hẳn khó có thể tránh khỏi cảm giác gờn gợn trong suy nghĩ. Không lăn tăn làm sao được khi V.HP đã thắng liền 2 trận mà chiến thắng nào cũng thấy dấu ấn của trọng tài.

Nếu như vòng trước trọng tài Trần Công Trọng là nhân vật chính trong chiến thắng 2-1 của V.HP trước HP.HN thì vòng này trọng tài Nguyễn Văn Quyết cũng đóng vai trò tương tự khi bỏ qua quả phạt đền mười mươi cho B.BD ở phút 85, khi hậu vệ V.HP rõ ràng đã đốn ngã trái phép Philani trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Có điều lần này trọng tài Nguyễn Văn Quyết không bị B.BD phản ứng kịch liệt như V.HP, bởi dường như đội bóng đất Thủ cũng không muốn thắng trận này, còn lý do vì sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.


V.HP đã thắng liền 2 trận mà chiến thắng nào cũng thấy dấu ấn của trọng tài

Rồi không buồn sao được khi đội bóng từng được coi là điểm sáng của V-League về tinh thần “nhà nghèo vượt khó” như TĐCS.ĐT tiếp tục chứng minh họ là “ngân hàng điểm” ở mùa này với trận thua được dự báo từ trước trên sân Nha Trang của K.KH. Và thậm chí ngay cả SG.XT, đội bóng sẽ chỉ lên chơi ở V-League từ mùa sau, nhưng cũng sớm học theo thói quen của các đồng nghiệp tương lai bằng cách mở toang khung thành để SQC.QĐ lấy trọn 3 điểm ngay ở sân nhà Thống Nhất trong ngày SG.XT chính thức được trao Cúp vô địch giải hạng Nhất.

Những kết quả như được lập trình kiểu ấy chẳng còn là sự lạ mỗi khi mùa giải bước vào giai đoạn tàn cuộc và bây giờ gần như đã thành chuyện “đến hẹn lại lên”. Chuyên môn thì bị đặt dấu hỏi như thế, còn bạo lực trên sân cỏ thì lan tràn. Vòng trước Thái Học gãy chân, Evaldo sưng gối, còn vòng này Đình Đồng phải từ sân vào thẳng bệnh viện với cái đầu rách toác…

Trong một cuộc trao đổi với TT&VH cách đây chưa lâu, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Henrique Calisto từng phàn nàn rằng: “Tờ báo của các anh nói riêng và báo chí thể thao Việt Nam nói chung phản ánh quá nhiều chuyện tiêu cực về bóng đá Việt Nam, đến mức mở báo ra xem là thấy nặng nề”, nhưng với những gì đã và đang diễn ra trên sân cỏ Việt Nam hàng ngày, hàng tuần, chúng tôi tin là các đồng nghiệp của mình có lẽ cũng không biết nói lời nào khác ngoài câu: “Buồn ơi chào mi”.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm