TT Trần Công Trọng đã làm những gì ở trận V.HP-HP.HN?

04/08/2011 11:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thủ môn Viết Nam (HP.HN) nhớ lại tình huống anh phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu với V.HP: “Đối phương chuẩn bị thực hiện quả đá phạt, một cầu thủ của họ chạy tới trước mặt tôi làm động tác che chắn cản tầm nhìn. Cầu thủ vừa nhắc ấy đã đứng dưới hàng hậu vệ của HP.HN trước khi V.HP tổ chức đá phạt. Với cả 2 tình tiết nêu trên, rõ ràng V.HP đã phạm luật và bàn thắng không thể được công nhận”.

Vẫn lời Viết Nam: “Sau bàn thua, tôi chạy tới vị trí của trợ lý TT để thắc mắc tại sao lại công nhận bàn thắng đó, vị trợ lý trả lời tôi rằng: “Có thể anh theo không kịp”. Tôi thấy quá khó hiểu với cách giải thích như thế vì đấy là một tình huống dàn xếp đá phạt chứ đâu phải một tình huống tấn công hoặc phản công tốc độ cao của V.HP. Tôi xin khẳng định là mình không hề có bất cứ lời lẽ khiếm nhã nào và việc cầu thủ thắc mắc với quyết định của TT trong phạm vi cho phép là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng không hiểu sao TT chính Trần Công Trọng đã ngay lập tức rút thẻ vàng dí vào mặt tôi, sau bàn thua thứ 2”.


TT Trần Công Trọng có cơ hội “trắng án” vì đã được giám sát trận đấu xác nhận là làm đúng

Thẻ vàng mà thủ môn Viết Nam phải nhận trong tình huống vừa nhắc ở trên chỉ là một trong số 7 chiếc thẻ vàng mà cầu thủ HP.HN phải nhận, còn tình huống ấy cũng chỉ là một trong số không đếm xuể những tình huống mà đội bóng Thủ đô chịu thiệt vì sự “nghiêm khắc” của TT Trần Công Trọng.

Hãy cứ cho rằng ông Trọng đúng là nghiêm khắc thật, nhưng không cần phải là một người tinh mắt cũng có thể nhận thấy sự nghiêm khắc ấy chỉ được vị TT người Bến Tre dành cho đội khách.

Đồng ý cầu thủ của HP.HN có những lúc quyết liệt, những pha phạm lỗi nhưng tại sao chỉ mình họ phải nhận thẻ trong khi cầu thủ V.HP thường xuyên dùng gầm giày và cùi chỏ thì lại thoát?

Đồng ý cầu thủ của HP.HN có những lúc câu giờ nhưng tại sao chỉ mình họ lĩnh thẻ nếu đối chiếu với cách cả 5 cầu thủ của V.HP cùng nằm vật xuống sân rồi đứng dậy nhăn nhở cười sau khi có bàn vượt lên dẫn trước?

Tại sao khi cầu thủ HP.HN phải rời sân, họ sẽ cần HLV của mình chạy tới chỗ TT bàn hò hét đủ kiểu mới được quay trở lại thi đấu còn thoáng thấy bóng cầu thủ V.HP đứng bên ngoài ông Trọng đã nhanh chóng vẫy tay chấp thuận?...

Rất nhiều những câu hỏi tại sao như thế và cho dù ở phút 90+3, ông Trọng đã rút ra chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Văn Nam bên phía đội chủ nhà như là một cách để chứng tỏ “sự công bằng” của mình thì tất cả cũng thấy đó là một màn kịch rất vụng.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm