(TT&VH) - Tiền vệ Trọng Lộc có lần dí dỏm nói: “Ở HP.HN sướng lắm, sữa uống miễn phí, quần áo mặc cả ngày”.
Không phủ nhận ý nghĩa hài hước trong câu nói của Lộc, nhưng với một người xuất thân từ bóng đá Nam Định, cái tiêu chuẩn tưởng nhỏ bé như “sữa uống miễn phí cả ngày” ấy là điều mà anh không thể tìm thấy ở đội bóng quê hương mình, bởi bây giờ trong cả một buổi tập có khi thày trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo chỉ được chia nhau một thùng nước.
Lộc thuộc tuýp giản dị và đối với anh, việc cập bến HP.HN đã có thể xem là hạnh phúc. Nhưng một cầu thủ khác, thuộc dạng nếm trải đủ “vinh hoa phú quý” như Đức Cường cũng có chung suy nghĩ như thế: “Nếu Chủ nhật đội thắng thì thứ Hai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Không phải CLB nào cũng xây dựng được tác phong chuyên nghiệp như vậy”.

Chế độ đãi ngộ ở HP.HN có thể chưa bằng nhiều CLB khác, hoặc vẫn còn đó những điều tiếng xung quanh cách quản quân có phần hà khắc mà thiếu đi một sự bao dung cần thiết, nhưng so với những thời kỳ trước đây, cầu thủ của đội bóng Thủ đô bây giờ ít nhất không đánh giá rằng việc khoác áo HP.HN khiến họ cảm thấy khổ sở, tất nhiên là loại trừ những trường hợp luôn kêu “khổ” ở bất kỳ nơi đâu đặt chân đến.
Trận thắng vừa rồi trước V.NB, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh bỏ túi 1,5 tỷ đồng, một con số đủ khiến họ ngẩng cao đầu với mức thưởng của nhiều đội bóng đại gia tại V-League.
Tới đây HP.HN sẽ đưa vào sử dụng khu huấn luyện được đánh giá là hiện đại nhất VN, một dấu hiệu cho thấy những ông chủ của họ vẫn kiên trì đi theo thứ triết lý bóng đá của mình dù 8 năm qua chưa thu lại được một thành quả nào đáng kể, trừ chiếc Cúp QG ở mùa giải 2006.
Thực tế là ở đội bóng Thủ đô bây giờ, sau những phút thả đôi chân chạy trên thảm cỏ mượt như nhung hoặc ngâm mình trong bể xông hơi được quảng cáo là nhập khẩu từ Mỹ, ai cũng phấn khởi với ý nghĩ về một tương lai sáng sủa. Nhất là khi đã có những dấu hiệu thiết thực cho thấy, lãnh đạo HP.HN đang quyết tâm nâng tầm đội bóng của mình để HP.HN không sống lay lắt năm này qua năm khác.
Muốn thế thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải gắng gượng qua cữ này để mà “sướng”, bằng không sẽ không khác gì một thảm họa khi ngày khánh thành khu huấn luyện hiện đại nhất VN lại là ngày HP.HN quay về với giải hạng Nhất, như một điệp khúc quen thuộc.
Hoàng Minh