(TT&VH Cuối tuần) - Một câu chuyện hài hước kể rằng có 2 người cùng vào quán ăn một con gà, nhưng sự thật là chỉ có 1 người ăn, một người đứng nhìn! Hoặc 3 người thì một người ăn phần ngon nhất của con gà, một người ăn phần xương và một người không được ăn gì!
Câu chuyện trên muốn nói rằng: Sự phân hóa giàu - nghèo là nguyên nhân của sự phân tầng xã hội, và ngược lại.
Hẳn bạn sẽ rất vui khi đọc thông tin khảo sát số lượng các triệu phú USD tại châu Á trong nửa đầu năm 2011, những người có tài sản từ 1 triệu USD tại châu Á đang tăng mạnh. Đặc biệt, Hong Kong và Việt Nam, cùng có mức tăng tới 33% so với cùng kỳ 2010 và là mức cao nhất của châu lục này.
Nhưng có lẽ bạn cũng chạnh buồn nếu tiếp nhận báo cáo mới nhất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về “Chia sẻ thông tin trong lĩnh vực an sinh xã hội” được công bố hôm 26/5 vừa qua. Theo đó, số hộ nghèo trên cả nước đã tăng lên 1 triệu hộ, tức tăng 50% sau khi mức chuẩn nghèo được điều chỉnh từ mức thu nhập 200 ngàn đồng/người/tháng lên 400 ngàn đồng/người/tháng với khu vực nông thôn và 260 ngàn đồng/người/tháng lên 500 ngàn đồng/người tháng cho khu vực thành thị. Ông Ngô Trường Thi, Phó cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, cho biết theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì số hộ nghèo trong cả nước hiện nay là 3.055.566 hộ và số cận nghèo là 1.612.181 hộ.

Thế nên, sẽ chẳng lạ khi sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng sâu sắc ở cả V-League lẫn hạng Nhất. Cái tin Sài Gòn Xuân Thành vô địch trước 5 vòng đấu, chẳng khác gì năm 2009, Ninh Bình vô địch trước 4 vòng. Cả hai đội vô đối về tiền bạc và thực lực. Sau vòng 20, để sớm chạm tay vào vòng nguyệt quế, số điểm của SG.XT là 49, hơn hai đội xếp nhì, ba (Kiên Giang và An Giang) 15 điểm, hơn H.Huế (bét bảng) đến... 36 điểm!
Nói về sự phân hóa giàu - nghèo thì trong tuần này phải kể đến chiến thắng mang đậm gia vị tiền thưởng trên sân Chi Lăng. Hạ gục SLNA, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức được thưởng tổng cộng 1,75 tỷ đồng. Trong đó riêng thủ môn bỏ túi 200 triệu, ghi bàn 100 triệu, chuyền thành bàn - 50 triệu, hàng thủ 100 triệu. Trong khi đó, SLNA nếu thắng cũng chỉ được 400 triệu. Một trận đấu quá quan trọng, nhưng nhà tài trợ vẫn nhất quyết không phá lệ thưởng.
Sân cỏ nội địa bây giờ không thiếu đại gia, nhưng đa số đều quay về làm bóng đá một cách căn cơ, dài hơi, chỉ còn số ít lấy tiền thưởng và vung tiền mua quân giỏi của các đội bóng làm động lực chính cho thành tích.
Đấy là mấu chốt khiến sự phân hóa giàu, nghèo ngày càng khoét sâu. Cuộc sống, khi có sự phân tầng rõ nét, thì không lạ gì nảy sinh những vấn đề tiêu cực. Trong đó, nguy hiểm nhất là mối liên kết giữa các nhóm xã hội ngày càng lỏng lẻo. V-League lẫn hạng Nhất không có bóng dáng của sự liên kết để cùng nhau phát triển, thay vào đó là thái độ đèn nhà ai nấy rạng, thậm chí phá hoại nhau khi cần thiết.
Kể cả tâm lý ưu ái cho kẻ có tiền có quyền, đối xử thiếu công bằng đã từng xảy ra. Ví dụ, như trường hợp cầu thủ Đặng Ngọc Tùng, bị treo giò hết giải trong màu áo TP.HCM, nhưng đầu quân cho đại gia SG.XT thì được giảm án nhẹ đến ngỡ ngàng. Nếu giải đấu bị thao túng, hoặc là cuộc chơi của một số nhà tài phiệt, thì đấy không phải là mong ước của bóng đá chuyên nghiệp.
Thị trường chuyển nhượng càng biểu hiện của sự nghịch lý so với thu nhập xã hội, với các nhân tài lĩnh vực khác. Một cầu thủ nội được hét giá đến 20 tỷ như Công Vinh, giáo sư Ngô Bảo Châu chắc cũng phát hoảng, nói gì các đồng nghiệp dạy trong nước. Bởi các giáo sư cao cấp như Ngô Bảo Châu dạy tại những trường đại học danh tiếng thì mức lương cũng chỉ dao động từ 137.000 USD - 322.000 USD/năm.
Các quy định lên xuống hạng, cho dù các CLB đã trót ký vào biên bản thống nhất, cũng không thể hiện sự chuyên nghiệp và công bằng, trước hết từ phía BTC. Bất cứ lý do nào, thì việc số phận đội này phụ thuộc đội khác, đá bóng nhưng không biết bao nhiêu anh lên - xuống hạng, đúng là chẳng khác gì chuyện hài hước.
Nhưng nó vẫn tồn tại ở bóng đá ta, như một trong vô vàn những nghịch lý. Nhìn tỷ lệ hộ nghèo cả nước đang tăng cùng rất nhiều lĩnh vực cần kích cầu kinh phí, đặc biệt giáo dục, có lẽ nên hô một câu: Bóng đá ta có cần phải đầu tư nhiều tiền thế không?
Ngọc Hòa