(TT&VH) - Năm ngoái, trận hòa 1-1 trên sân Ninh Bình ở vòng 24 đã mở toang cánh cửa vô địch của đội bóng Thủ đô. Năm nay, cũng vẫn với kết quả tương tự, thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã duy trì được thành tích bất bại trước V.NB. Nhưng trận hòa vừa diễn ra ấy có thể lại là sự bắt đầu của việc ngôi vua tại V-League 2011 sẽ được trao cho chủ mới.
Nếu năm nay HN.T&T bị phế ngôi, cái tên Thanh Hóa sẽ trở thành một nỗi uất ức. Ngay trong buổi tối cùng ngày trở về Hà Nội sau khi diễn ra trận đấu trên sân Ninh Bình, nhiều thành viên của đội bóng Thủ đô đã tỏ ra rất bất bình với những biểu hiện bất thường trên sân Thanh Hóa.
![]() HN.T&T liệu có bảo vệ thành công chức vô địch - Ảnh Getty |
Đó là một đoán định không có cơ sở nhưng mặt khác nó thể hiện nỗi thất vọng rất lớn của HN.T&T, rằng chưa bao giờ trong mùa giải này, cơ hội bảo vệ ngôi vương của đội bóng Thủ đô lại lớn đến như vậy, khi SLNA gục ngã trên sân Chi Lăng và khoảng cách giữa 2 đội sau vòng 20 chỉ là 5 điểm, trong khi thày trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.
Nhưng suy cho cùng, như người ta vẫn nói: “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, HN.T&T chỉ có thể tự trách chính mình. Nếu đội bóng Thủ đô thể hiện phong độ giống như thời điểm này suốt từ đầu mùa, hoặc nếu trận đấu vừa qua trên sân Ninh Bình, các chân sút của họ tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn hay không lao vào những trò trả đũa vô bổ (giống như cách Antonio xử sự), có thể giờ này, bầu Hiển cùng cộng sự của ông vẫn đang nuôi giấc mộng vàng.
Rất nhiều lần, lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đã bày tỏ mong muốn sẽ được chơi trận chung kết của mùa giải 2011 tại vòng 26, thời điểm HN.T&T chạm trán SLNA trên sân Vinh. Nếu kịch bản ấy xảy ra, có lẽ V-League 2011 sẽ là mùa kịch tính nhất kể từ khi giải bóng đá chuyên nghiệp VN ra đời, bởi phải đợi tới vòng đấu cuối cùng nhà vô địch mới được xác định. Nhưng với khoảng cách 7 điểm với SLNA như bây giờ, viễn cảnh vừa nhắc ở trên nhiều khả năng sẽ chỉ có thể xảy ra trong... giấc mơ của bầu Hiển cùng cộng sự.
Hy vọng cuối cùng của HN.T&T lúc này là những đối thủ của SLNA sắp tới sẽ không lơi chân giống như Thanh Hóa, nhưng hy vọng ấy cũng mong manh như chính cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng Thủ đô.
Lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đã tuyên bố dù chỉ còn 1% cơ hội họ vẫn sẽ chiến đấu. Điều đó không sai giống như cách HN.T&T thể hiện suốt từ đầu mùa. Nhưng điều đó khiến người ta liên tưởng nhiều hơn đến kịch bản ở vòng đấu cuối cùng mùa giải trước, khi cựu vương HA.GL nện cho tân vương HN.T&T một trận tơi tả vì danh dự chứ không phải để đòi lại ngôi vua.
Đức Hoàng
