(TT&VH Online) - Hôm qua (14/7), trung vệ gốc Cần Thơ Trần Chí Công của Becamex Bình Dương vừa nhận quyết định kỷ luật phạt 10 triệu đồng và cấm thi đấu 3 trận đấu của Ban kỷ luật LĐBĐVN, đồng thời anh lại có tên tập trung đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Qatar.
Trong trận đấu thuộc vòng đấu 21 V –League Eximbank 2011 giữa chủ nhà B.BD và HN.ACB, ở phút 80 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội bóng đất Thủ, tiền đạo Ngalaha đi bóng rất nhanh và bị trung vệ Minh Triết ập tới cản phá rất mạnh. Ngalaha ngã vật xuống, cùng lúc bóng tiếp tục trôi tới chỗ của Lucas Cantoro. Lập tức, Chí Công đã phi cả 2 chân với chủ trương là một chân phá bóng và một chân kìm hãm đối phương nhận bóng. Cuối cùng, Lucas đã ngã gục xuống sau pha tắc bóng của Công “tây”.

Ngay sau pha bóng đó, các cầu thủ HN.ACB đã lao tới trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài để kiến nghị. HLV trưởng Mauricio Luis cũng nhào vào sân để ba mặt một lời với Chí Công. Ngay lúc đó, giám sát trận đấu Nguyễn Hồng Sơn đã xuống tận đường pitch để theo dõi và nắm bắt tình hình. Cuối cùng, trọng tài Hoài chỉ rút ra chiếc thẻ vàng phạt Chí Công, kèm theo một pha đá phạt gián tiếp ở cự ly gần 30m. Sau trận, HLV Mauricio cùng các cầu thủ HN.ACB đã ùa tới tổ trọng tài để bày tỏ sự bức xúc của mình.
Hành động của Chí Công đáng phải nhận quyết định xử phạt nghiêm khắc hơn. Tuy tạm thời “qua mắt” được trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài trong giờ thi đấu chính thức, nhưng sau trận giám sát trận đấu đã gửi biên bản lên Ban kỷ luật LĐBĐVN đề nghị có hình thức kỷ luật với hành vi có ý triệt hạ đối phương của Chí Công.
Vào trưa 14/7, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã họp và ra Quyết định kỷ luật số 243/QĐ-LĐBĐVN đối với vi phạm của cầu thủ Trần Chí Công (số 4), CLB bóng đá Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 21 giải VĐQG Eximbank 2011. Theo đó, Chí Công bị phạt 10 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu trong 3 trận gặp SLNA, HN.T&T, V.HP do vi phạm Điều 38 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì có hành vi thô bạo với cầu thủ đối phương.
Trung vệ Chí Công từ trước tới nay luôn được biết tới với tinh thần thi đấu lăn xả và cống hiến. Tuy nhiên điều khiến khán giả không hài lòng về Công là anh thường có những pha bóng tiểu xảo cũng như động tác thừa không cần thiết. Nếu khắc phục được nhược điểm cố hữu này thì Chí Công có thể sẽ còn tiến xa. Chí Công vừa tái ký hợp đồng với B.BD và mua được một căn nhà ở ngay trung tâm Bình Dương để đưa ba mẹ cùng vợ về ở chung sau những năm tháng gia đình anh phải mướn nhà ở.
Nhận được tin vể án phạt của mình trong lúc vừa tới sân bay Vinh cùng đội B.BD, Chí Công đã cho biết: “Tôi rất buồn với án phạt và cảm thấy day dứt về pha bóng ở trận đấu chiều chủ nhật. Sau trận đấu, các chú lãnh đạo đã trò chuyện và mong tôi đừng lặp lại những hành động như thế, cũng như dằn bớt cơn nóng. Về tình huống đó, có lẽ vì do tâm lý quá căng thẳng trước tình hình khó khăn của đội nhà nên tôi đã có hành động như vậy, chứ tôi không hề có ác ý với Lucas Cantoro. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới riêng Lucas Cantoro, HLV trưởng Mauricio và các thành viên của đội bóng HN.ACB. Trong chuyến ra Hà Nội gần nhất, tôi sẽ tới xin lỗi trực tiếp Lucas”.
Về việc được gọi vào danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2014, Chí Công nói: “Sau những lần lỗi hẹn với đội Tuyển, lần này tôi sẽ ráng hăng say tập luyện trong ít ngày ngắn ngủi để có cơ hội lọt vào tầm mắt của HLV trưởng Falko Goetz, cũng như sẽ đoái công chuộc tội với án phạt mà Ban kỷ luật đưa ra. V – League 2011 chỉ còn có 5 trận đấu mà trận nào cũng khó khăn nên tôi không muốn mình đứng ngoài nhìn đồng đội thi đấu mà không đóng góp được gì”.
Hoàng Lam