V-League

Từ Denilson đến Robbie Fowler

12/07/2011 11:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cách nay 2 năm, bóng đá châu Á từng xôn xao với sự kiện cựu tuyển thủ Brazil Denilson đầu quân cho một CLB bóng đá Việt Nam là XM.HP. Đầu vào của sự kiện Denilson đến Việt Nam thật hoành tráng và nó đơn thuần chỉ là bài toán kinh tế, khi sân Lạch Tray một trận đấu của đội nhà thu về vài tỷ. Ngoài ra còn là bài toán “độc” mà “cò” Mauro “đạp chân” những nhà làm kinh tế ẩn trong bóng đá Hải Phòng với thương vụ Denilson.

Fowler trong ngày ra mắt Muang Thong - Ảnh Getty

Cuối cùng thì mọi cái đều vỡ lẽ khi Denilson đến đất Cảng đúng 21 ngày, ra sân 54 phút, ghi một bàn thắng rồi ôm một mớ tiền về Brazil trong khi “cò” Mauro thì thắng lớn. Tất nhiên phần hậu mà “cò” này rải ra để có những cái gật đầu cho việc đưa về một cựu tuyển thủ Brazil bị chấn thương nặng nề ở gối cũng phải là số tiền không nhỏ chút nào.

Hôm qua, tại Bangkok (Thái Lan) cũng có một sự kiện đình đám không kém đó là cựu tuyển thủ Anh Robbie Fowler đầu quân về CLB Muang Thong United mà HLV Calisto đang dẫn dắt. Chỉ có điều rất khác biệt là Fowler dù có thương hiệu là tuyển thủ Anh một thời nhưng vẫn phải trải qua buổi kiểm tra y học gắt gao tại CLB Muang Thong United đúng với quy trình nhận cầu thủ của một CLB chuyên nghiệp.

Thương vụ Fowler về Muang Thong United chưa được tiết lộ là để bán vé hay để giúp thầy trò ông Calisto có thêm sức mạnh hòng tìm đến danh hiệu vô địch Thái Lan mà họ đang xếp thứ 3 bảng tổng sắp Thai-League nhưng đã làm báo chí châu Á sốt sắng với một cái tên đã hết thời.

Denilson chỉ có 54 phút ra sân trong 21 ngày đầy ắp những lễ hội và các kiểu PR cùng những trò tung hứng của những người biết lấy tên tuổi một ngôi sao hết thời để kiếm tiền cho nhiều phía. Fowler thì mới bắt đầu với thủ tục cần thiết cho một cuộc gia nhập Thai-League khác hẳn với kiểu nhận người của ta chỉ cần “cò” thông và nhiều người thông là “bút sa, tiền rải”.

Bóng đá Việt Nam hay bóng đá Thái Lan với V-League và Thai-League dù sao cũng chỉ là bóng đá vùng trũng. V-League đã sang mùa thứ 11 còn Thai-League thì mới bắt đầu sau thời gian chạy thử dạng bán chuyên nghiệp. Giữa chuyện đi sau và đi trước của 2 nền bóng đá rõ ràng không còn khái niệm “già” hơn thì chững chạc hơn hay có kinh nghiệm hơn bởi bản chất của chuyên nghiệp là từ cách làm chứ không phải cái tên.

Denilson 2 năm trước được xác định là cú lừa ngoạn mục còn Fowler bây giờ với bóng đá Thái Lan lại bắt đầu như một cuộc tuyển quân rất bình thường chứ không vì tên tuổi.

Sự khác biệt trên cũng rất đáng để suy nghĩ dù cùng một câu chuyện lấy người quá đát.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm