(TT&VH) - Giải càng về cuối, vai trò của ngoại binh càng đậm đặc. Vòng đấu 19, ngoại binh ghi 22/28 bàn. Đội nào ngoại binh không chịu đá thì nguy to.
Một CĐV gạo cội của SHB.ĐN chiều qua nhắn tin: “Nếu cầu thủ SHB.ĐN ai cũng chịu đá như Merlo, thì khó ai cạnh tranh chức vô địch với SHB.ĐN”.
Đúng vậy, chưa bao giờ thấy tiền đạo Merlo có biểu hiện thiếu nhiệt tình. Nhiều khi, thấy anh lăn xả, trong khi đó không ít cầu thủ trong đội thi đấu vô trách nhiệm, thấy xót xa cho Merlo.

Chẳng thế mà Dembele, một tiền vệ chân gỗ nhưng Huỳnh Đức vẫn phải bấm bụng cho anh có mặt thường xuyên trong mấy trận gần đây. Đơn giản, Dembele thi đấu nhiệt tình. Thực tế, anh này đã mang về 3 điểm quý như vàng cho SHB.ĐN trong trận gặp TĐCS.ĐT sân nhà vòng 16. Hôm qua, SHB.ĐN thua 1-2, tiền vệ này ghi bàn cho đội bóng sông Hàn trên chấm phạt đền, không phải vô cớ khi Huỳnh Đức tín nhiệm cho Dembele thực hiện.
Trên sân Vinh, trong 8 bàn thắng 2 đội ghi được thì thật kỳ lạ, tác giả đều là ngoại binh. B.BD thắng 2-0 trước ĐT.LA, Leandro lập cú đúp, dù đều trên chấm phạt đền nhưng để nói chỉ tin tưởng, HLV Đặng Trần Chỉnh mới giao nhiệm vụ ghi bàn cho anh này. Philani chiều qua tiếp tục cho thấy anh mới xứng đáng là biểu tượng của đội bóng đất Thủ. HN.ACB thắng SHB.ĐN 2-1 đều do công của Lucas. Tương tự, Gustavo ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho V.Ninh Bình trong trận thắng K.KH. Trong 6 bàn thắng mà HN.T&T nã vào lưới HA.GL, ngoại binh góp 4 bàn.
Giờ đây, hầu hết các đội đều sống dựa váo cái sườn ngoại binh. Đội nào may mắn có những ông Tây chất lượng thì được nhờ. Thậm chí, thành tích không ít đội trông chờ cả vào năng lực của một vị trí, như SHB.ĐN với Merlo, TĐCS,ĐT-Samson, SLNA-Kavin.
Không ai phủ nhận trong cuộc đua đường trường, hay bó hẹp trong 90 phút một trận đấu cụ thể, ngoại binh đều chiếm ưu thế do thể trạng vượt trội hơn. Đến phút 90 họ vẫn có thể chạy tưng bừng, sút quả bóng có lực, trong khi quân ta chỉ đủ sức đáp ứng cỡ 70 phút.
Cuối cùng, chỉ SLNA và HN.T&T chứng minh có khát vọng vô địch thực sự. Trong đó, SLNA cho thấy họ vẫn là đội bóng phong độ ổn định nhất, dù có 2 trận thua V.Hải Phòng và HP.HN.
Đấy là nỗi buồn cho bóng đá chuyên nghiệp năm thứ 11, bởi một giải đấu không thể gọi là hay khi đa số đều đánh mất động lực, mục đích chơi bóng. Những ngựa ô như TĐCS.ĐT và K.KH đã trở thành… ngựa chứng. K.KH đã 9 trận liền không biết mùi chiến thắng, tất cả do tự bắn vào chân mình. TĐCS.ĐT thua SLNA 2-6 người ta chỉ bất ngờ về tỷ số. N.SG, V.NB đầu tư tiền tấn, chỉ đổi lấy sự thất vọng.
Cũng có một số đội trở mình trong lượt về, điển hình như B.BD. Có điều, không ai tin chắc từ nay đến hết giải họ sẽ thực sự chịu đá hết mình.
Một giải đấu quá phụ thuộc vào Tây, trong khi lẽ ra đấy chỉ là chất xúc tác để nâng tầm trình độ chơi bóng của cầu thủ nội địa thì đáng lo thật. Càng lo khi những vòng cuối, dấu hiệu hàng loạt đội quân ta “đau đầu” chơi lởn vởn, trong khi ngoại binh cắn răng đá và tỏa sáng, đã bộc lộ như một điểm nhấn mỗi vòng.
Chẳng biết có anh Tây nào vòng đấu qua đã phá hỏng nồi cơm của quân ta hay không?