(TT&VH) - Dưới ngước lên, trên nhìn xuống, còn giữa ngó… lung tung. Khi ĐT.LA bất chiến tự nhiên thành ở Cao Lãnh thì SLNA từ chối chiến thắng vào phút cuối ở trận đấu với HA.GL. Bóng đá VN đúng là rất dị biệt và chẳng có điều gì là không thể.
B.BD về lý thuyết gần như không còn khả năng tranh chấp chức vô địch. Bản thân lãnh đạo đội bóng này cũng đã thừa nhận, đây chỉ là mùa giải vứt đi về mặt thành tích, sau bao lần binh biến và những sai lầm trong việc ký hợp đồng với ngoại binh. Vậy thì họ có quyền “điều” không?! Trời biết, đất biết và người Bình Dương biết. Quá khứ ở Thủ Dầu Một vốn đã có đủ những hồ nghi rồi.
![]() Các đội sẽ nhìn nhau mà đá? |
Cho đến lúc này, ít ai soi lại trận đấu V.NB – B.BD ở vòng 12, nhưng phiên bản 2.0 của cuộc đối đầu ấy rất có vấn đề. V.NB khi ấy giống như Hoa Lư loạn 12 sứ quân vậy: HLV Văn Sỹ rút lui, trợ lý Đức Cảnh lên, nhưng quyền chỉ đạo lại nằm trong tay Nguyễn Văn Thịnh. Trên thực tế, ông Thịnh “đen” cũng bất chiến tự nhiên thành, chứ Thịnh “đen” đâu tài đến độ có thể thay đổi cả bộ mặt của đội bóng dị biệt, biến họ trở thành đội quân chiến thắng sau chỉ vài ngày?!
Chỉ vài ngày sau trận thắng tưng bừng N.SG, B.BD bỗng dưng xìu như cái bánh đa nhúng nước ở Hoa Lư. Đó là lý do khiến ông Chỉnh không còn dám mạnh miệng như ngày nhập môn nữa. Dựa trên nền tảng mối quan hệ thân tình của cầu thủ 2 đội, người ta ngờ rằng B.BD sẽ nhận và rất khớp lệnh khi chiến hữu lâm nguy. Và thật! Bàn thắng rút ngắn cách biệt của Philani gọi là cho có ăn thua.
Ở bàn thua đầu tiên, Công Minh và Chí Công không dứt khoát để đường bóng nhả lại rất đúng với đà băng xuống của Việt Thắng. Tất nhiên, Việt Thắng không bỏ lỡ cơ hội trời cho. Đến pha bóng nâng tỷ số lên 2 – 0, Việt Thắng dù thất thế nhưng lại không mấy khó khăn để đoạt lại bóng trong chân Chí Công, trước khi chuyền như đặt cho Dourado thảnh thơi đệm bóng vào lưới trống…
Sẽ bị cho là xét nét, là soi, nếu cứ vin vào những sai lầm kỹ thuật của cầu thủ, để cho rằng họ có vấn đề. Nhưng, bóng đá và kỹ thuật chơi bóng cơ bản có những nguyên tắc của nó. Chủ ý dùng tay chơi bóng trong vòng cấm (dù không trúng bóng) của đội trưởng Huy Hoàng về cuối trận đấu với HA.GL, kể cũng khó nói là tình ngay lý gian, nhất là khi Hoàng còn là một cầu thủ dầy dạn kinh nghiệm và có đẳng cấp.
Với cuộc đối đầu B.BD – ĐT.LA vào chiều nay. Không ai mong chờ một màn kịch giữa họ, dù diễn xuất có tài tình cỡ mấy. Người Bình Dương yêu bóng đá cuồng nhiệt thật đấy, nhưng họ cũng có thể quay ngoắt bất cứ lúc nào, nếu bị phản bội. Nhưng liệu, cầu thủ trên sân có cong ăn cong, thẳng ăn thẳng được không?! Được, nếu họ không nhìn trước, ngó sau, không chơi thứ bóng đá ân huệ.
CCKM
