(TT&VH) - Hôm qua, HĐTT QG đã mổ băng và xác nhận trọng tài Võ Minh Trí đã nhận định sai trong tình huống cho HA.GL hưởng quả phạt đền ở phút 90+2 trên sân Vinh vòng 18. Đây có thể coi là sự kiện đáng chú ý của bóng đá VN.
Còi vàng nghỉ 3 vòng?
Cũng với tình huống tương tự như thế ở lượt đi, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã nhận án kỷ luật treo còi 4 trận. Vậy Còi vàng Võ Minh Trí sẽ phải nghỉ mấy vòng?
Tác động sau nhận định sai lầm của TT Võ Minh Trí là quá lớn. Sự nhạy cảm của quả phạt đền không chỉ ở tính thời điểm (phút 90+2) mà còn khiến cho cán cân cuộc đua đến ngôi vô địch đã không còn nghiêng tuyệt đối về phía đội bóng xứ Nghệ.
Tuy nhiên, mỗi lần tung ra cú “trảm”, HĐTT QG thường xét tính chất tình huống. Hành động cố tình dùng tay chơi bóng của Huy Hoàng được “hội đồng mổ băng” xem xét như là tình tiết giảm nhẹ án cho Còi vàng.
Theo phản ánh của giám sát, bản thân nhiều khán giả Nghệ An sau tình huống đó cũng rất nhiều người hô “Huy Hoàng bán độ”, và không phản ứng quá dữ dội với quyết định của TT Võ Minh Trí.
Chỉ sau trận, khi đài PTTH Nghệ An cho một số người xem và chứng minh rằng pha bóng đó chưa chạm tay Huy Hoàng thì khán giả chủ nhà mới nổi cơn thịnh nộ. Đây là thời điểm giải đi vào giai đoạn nước rút, rất cần những TT có năng lực, thế nên có thể TT Võ Minh Trí chỉ bị nghỉ 3 vòng.
Nỗi đau một biểu tượng
Sau khi tiêu cực bị đánh tơi tả năm 2005, giới TT VN rơi vào cuộc khủng hoảng cả chất lẫn lượng. Trong bối cảnh đó, chỉ có 2 TT nổi lên như biểu tượng, đấy là Dương Văn Hiền và Võ Minh Trí. Sau khi nguyên Còi vàng Dương Văn Hiền giải nghệ vì chấn thương bất ngờ thì không ai có thể đọ được Võ Minh Trí. Kể cả nhiều người trong nghề không ưa nhưng TT này vẫn giành áp đảo trong cuộc đua Còi vàng năm 2010. Hỏi giới TT trong nước rằng tư cách của Trí “cào” thế nào, đa số đều đánh giá Còi vàng rất cao. Với bóng đá VN, TT giỏi chuyên môn và có tư cách cực kỳ đáng quý, tất nhiên không nhiều người hội đủ 2 yếu tố này.
![]() HĐTT QG đã mổ băng và xác nhận trọng tài Võ Minh Trí đã nhận định sai với quả 11m ở trận SLNA-HA.GL |
Thực tế là điểm trung bình lượt đi của Võ Minh Trí rất cao. TT này thổi đều tay và khá lạnh. Điển hình cái sự lạnh đó là “dí” Khánh Hòa đến 3 quả phạt đền trên sân Chi Lăng. Hôm sau, chúng tôi đem tình huống đó ra trao đổi với một số TT gạo cội, được nhận xét rằng một trận mà thổi đội khách đến 3 quả phạt đền thì TT Trí không sai nhưng chẳng khôn!
Có lẽ chúng ta chẳng khó hiểu cái gọi là khôn của nghiệp TT ở bóng đá VN. Bất cứ thế hệ nào, bài học nhập môn của nghề TT phải kèm theo luật 18, tức khả năng đọc và ngửi trận đấu để đưa 90 phút về đích an toàn và hạn chế tối đa khả năng bị gài bẫy. Có thể hiểu hôm đó, Võ Minh Trí không bị tình cảm chi phối, nên ông quyết phạt đền SLNA vì tin rằng đôi mắt mình không nhìn sai quả bóng đã chạm tay vào Huy Hoàng. Ai ngờ…
Với sai lầm này, coi như Võ Minh Trí đã tự gạch tên mình vào cuộc đua danh hiệu mùa giải 2011. Đấy là nỗi đau, với người giàu lòng tự trọng và đam mê với nghề như ông Trí. Biết sao được, khi theo đuổi nghề TT nghĩa là phải chấp nhận nguy cơ có thể xảy ra sai lầm nghiêm trọng ở bất kỳ lúc nào, mà sai sót của TT VN càng không có chỗ cho biện giải kiểu: “Tôi cũng là con người”.
Thế nên, đã tạo dựng được hình ảnh lên tầm biểu tượng, thì phải giữ mình như đi trên băng mỏng. Đấy là điều cực khó với TT, và cả những người tham gia bóng banh ở ta. Thực tế, rất nhiều biểu tượng đã tự tay hạ bệ mình.
Dù đau nhưng chẳng còn cách nào khác phải đứng lên thôi, TT Võ Minh Trí! Còi vàng cũng như không vàng, ai sai đều phải nhận kỷ luật, bản thân giới TT trước hết phải coi đó là chuyện thường. Nếu tâm sáng và thực tài, thì chắc mọi thứ sẽ trả lại cho ông thôi.
NGỌC HÒA
