HP.HN – SLNA 2-1: 4 đám cưới và 1 đám ma

06/06/2011 09:10 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Timothy pen. 54’, pen. 67’ – Helio pen. 64’

Thẻ đỏ: Thanh Vân (63’, 2 TV), Timothy (78’, 2 TV)

(TT&VH) - SLNA đã có 4 lợi thế rất lớn để vượt qua HP.HN, qua đó duy trì thế thượng phong của mình trên BXH. Lợi thế thứ nhất là thời thế, khi số phận dường như đã chọn mặt thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng để gửi vàng ở mùa giải năm nay. Kết thúc hiệp một, tiếng loa trên sân Hàng Đẫy ra rả vang lên kết quả cập nhật các trận đấu còn lại. Tại sân Chi Lăng, SHB.ĐN đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1. Có thể xem điều đó là một sự động viên đối với đội bóng xứ Nghệ trước khi bước vào 45 phút còn lại.

Khác với trận thua V.HP trên sân Lạch Tray cuối tuần trước, ngày hôm qua, SLNA có sự tiếp sức to lớn từ lực lượng CĐV hùng hậu của họ. Những người vì lý do an ninh nên không tới Hải Phòng ở vòng 16 đã căng băngrôn to tướng “Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thủ đô” và thực sự biến sân Hàng Đẫy trở thành sân nhà của đội bóng xứ Nghệ. Đây là lợi thế thứ 2 của thày trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong tương quan so sánh với một nhúm CĐV của chủ nhà HP.HN.

Lợi thế thứ 3 dành cho SLNA đến từ đối thủ của họ. Chưa lúc nào HP.HN lại khó khăn hơn thời điểm trước khi bước vào cuộc đọ sức với những người đồng hương. Thanh Trung chấn thương, Ngọc Tú treo giò, Đức Thắng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh và vừa lập gia đình nhưng vẫn phải quấn băng trắng quanh đùi vào thi đấu... HLV Nguyễn Thành Vinh buộc phải tung vào sân một đội hình chắp vá đến thảm hại.

SLNA đang có dấu hiệu sa sút không phanh sau một thời gian thăng hoa

Chừng ấy lợi thế vẫn chưa đủ, SLNA còn nhận được sự trợ giúp không thể nhiều hơn từ may mắn. 3 lần các chân sút HP.HN đưa bóng tìm trúng xà ngang khung thành thủ môn Quốc Cường. 2 lần HP.HN bị đuổi người trong những tình huống không rõ ràng và có phần nặng tay của trọng tài Đỗ Quốc Hoài, điển hình là pha bóng dẫn tới quả penalty gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Nghệ và truất quyền thi đấu Thanh Vân.

Nhưng cuối cùng, 4 “đám cưới” đã không mang đến chữ “hỷ” cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mà chỉ đưa lại một “đám ma” buồn thảm. Thi đấu hơn người trong gần 30 phút cuối trận, từ 11 đá với 10 người rồi 11 đá với 9 người, nhưng SLNA vẫn bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương. Thậm chí nếu tính rộng rãi, trong suốt cả trận đấu, đội bóng xứ Nghệ chỉ tạo được duy nhất một tình huống thực sự nguy hiểm vào những phút bù giờ, song Hoàng Thịnh lại dứt điểm vọt xà ngay trong vòng cấm.

Xứ Nghệ đã luôn tin rằng trận thua trước V.HP ở vòng 16 chỉ là một cú sẩy chân. Nhưng với trận thua không thể bào chữa trước HP.HN chiều qua, họ đã và đang trượt dài ở “nửa bên phải của hình sin” sau quãng thời gian thăng hoa.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm