(TT&VH) - Cuộc chạm trán HP.HN-SLNA chiều nay ngoài ý nghĩa của một trận derby xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô thì có lẽ chỉ là việc người ta chờ xem SLNA sẽ đứng dậy thế nào sau thất bại đầu tiên ở lượt về V-League 2011. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tân HLV trưởng ĐTQG Fako Goetz trên khán đài sân Hàng Đẫy vào chiều nay, hẳn là trận đấu này sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt hơn nữa.
Với một người rất có kinh nghiệm làm bóng đá trẻ như HLV Goetz, sự xuất hiện của dàn cầu thủ trẻ măng cây nhà lá vườn của SLNA như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh… chắc sẽ khiến ông thầy này không thể không lưu tâm. Nhiệm vụ chính yếu mà VFF giao cho HLV Goetz trong năm nay là đưa ĐT U23 QG giành HCV SEA Games 26, và những cầu thủ như vừa kể có thể sẽ là cánh quân chủ lực để giúp HLV Goetz hoàn thành sứ mệnh.
Tuy nhiên, để tạo được ấn tượng thật sự tốt đẹp cho ông thầy mới, không chỉ cho SLNA mà cho cả bóng đá Việt Nam, có lẽ các cầu thủ SLNA cần phải thể hiện một bộ mặt thật khác, không yếu ớt bạc nhược như trận thua V.HP, song cũng không quá rắn tới mức thô bạo giống trận hoà HN.T&T. HLV Goetz là một người khá nóng tính, nhưng chưa chắc nhà cầm quân này đã là fan của lối chơi theo tinh thần “fighting” như người tiền nhiệm Henrique Calisto. Cho dù chưa cầm chắc danh hiệu vô địch V-League 2011, nhưng dù sao SLNA vẫn đang giữ ngôi đầu bảng, nên nếu để tìm ra một đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Việt Nam lúc này hẳn không có ai khác ngoài đội bóng xứ Nghệ. Thế nên, SLNA đang gánh trên vai một trọng trách rất lớn.
H.Huy