V-League

Vòng 17 V-League: Ngày phán quyết

04/06/2011 15:46 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Derby Nghệ An ở Hàng Đẫy (Hòa Phát Hà Nội - Sông Lam Nghệ An), derby hai đứa con của bầu Đỗ Quang Hiển tại Chi Lăng (SHB.Đà Nẵng - Hà Nội.T&T), Chủ nhật tới sẽ là ngày phát quyết của V-League trên nhiều bình diện.

Bóng đá giống như cuộc đời, có những cuộc chạm trán nhau khiến cả hai đều bị lý trí và tình cảm giằng xé giữ dội. Hà Nội.T&T (HN.T&T) tuần này sẽ gặp ông em SHB.Đà Nẵng (SHB.ĐN) đang khát điểm, tương tự là Sông Lam Nghệ An (SLNA) gặp đội bóng đậm chất Nghệ An như Hòa Phát Hà Nội (HP.HN).

Ân tình xứ Nghệ

Nếu thời điểm dăm vòng cuối lượt đi, khi SLNA còn giữ được khí thế ngất trời thì cuộc chiến với HP.HN trên sân Hàng Đẫy cuối tuần nay họ không quá khó để giành 3 điểm tuyệt đối. Có điều, thời điểm hiện tại mọi thứ bỗng như quay ngoắt với SLNA. Người Nghệ có câu, “lận đận mới hiểu lòng nhau”. Trận thua Vicem Hải Phòng xét cho cùng cũng cần thiết với xứ Nghệ để họ hiểu rằng đừng ngủ trên mây lâu quá, mà phải tiếp tục lao động cật lực hơn. Mặt khác, phía cổ động viên cũng nên nhìn lại mình và có cách đối xử kiểu “gừng cay muối mặn”. Họ muốn vô địch, thắng phải đẹp, còn đòi “bợ” luôn cả AFC Cúp mà cả làng đều bỏ chạy trối chết. Đã thừa biết trận Hải Phòng quan trọng hơn, đội nhà chọn cuộc chiến Lạch Tray là hợp lý, thế mà đang đá 90 phút thủ tục AFC Cup, khán giả xứ Nghệ đồng loạt bỏ về.

Khán giả đất Cảng và xứ Nghệ có lực lượng hùng hậu nhất. Tuy nhiên, vẫn thấy sự khác biệt rất rõ. Những nhánh phượng trên sân Lạch Tray cuối tuần qua, quyện cùng màu áo đỏ truyền thống của Hải Phòng, đỏ đến nhức mắt, xốn xang. Hải Phòng thắng trận vẫn ở vị trí thứ 9, nhưng họ mở hội còn bằng cả vô địch. Cổ động viên Hải Phòng đúng là thủy chung, bền bỉ và “cuồng tín” với đội nhà. Hình ảnh đó thường thấy ở bóng đá bên Tây. Thầy trò huấn luyện viên Vương Tiến Dũng nhiều phen bê bết, nếu ở đội khác đã bị quay lưng và ăn “cháo chửi”, nhưng họ vẫn giành được sự tôn trọng từ khán giả nhà.

Dông dài thế để nói rằng, SLNA cần phải biết cách học thua. Lâu quá rồi họ không thua, thành thử bị sốc và khó tiêu hóa việc bại trận trước Hải Phòng.

HP.HN lực lượng chủ chốt vẫn là dân Nghệ - Tĩnh. Trên băng ghế chỉ đạo là huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh. Nếu trận đấu diễn ra thời điểm khác, thì hai bên thanh thản mà đá bởi cái thế “ăn cây nào, rào cây ấy”. Thực tế, trên băng ghế chỉ đạo hai bên rất ghét nhau. Lượt đi, HP.HN thua 1-2, trận đấu nóng cả trên sân khi HP.HN nhận 2 thẻ đỏ (Timothy, Ngọc Tú), còn SLNA là Ngọc Anh. Ngọc Tú và chú em Ngọc Anh phang nhau trên sân. Trong sâu thẳm, là người con xứ Nghệ, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, Đức Cường, Thanh Trung, Văn Vinh, Ngọc Tú, Thanh Vân, Hải Nam, Viết Nam (HP.HN) chắc chắn đều muốn đội bóng quê hương mình giành chiến thắng để tiếp nối giấc mộng vô địch đang có nguy cơ bị bẻ gãy. Khổ nỗi, HP.HN đang xếp thứ 4 từ dưới lên, nguy cơ rớt hạng rất cao. Ân tình xứ Nghệ và “nồi cơm” phải giữ, ông Vinh “Nghệ” có thể chiến hết mình, nhưng quả là một trận khó đá với cầu thủ.

Bầu Hiển có còn làm trọng tài?

Làm chủ hai đội bóng mạnh cùng chơi ở một mặt trận, đấy là ưu thế quá lớn với bầu Hiển trong 3 mùa giải qua. Tuy nhiên, đến thời điểm này ông Hiển vẫn giữ đúng lời hứa: Để hai đội đá sòng phẳng và ông làm trọng tài.

Kết quả, Huỳnh Đức luôn chiếm tiện lợi, và đường đến vinh quang của HN.T&T mùa trước SHB.ĐN chẳng giúp ích được gì. Thậm chí, hai năm qua đã nhiều phen Huỳnh Đức làm tê tái cõi lòng bầu Hiển. Mùa giải 2009, SHB.ĐN đè ngửa HN.T&T đang khó khăn trên sân Chi Lăng, nhưng ngay sau đó vào thả TP.HCM. Năm nay, họ đã hạ gục HN.T&T 2-0 ở Hàng Đẫy. Nói thế để thấy, bầu Hiển đã hy sinh nhiều, thậm chí bảo vệ hết mình thương hiệu của Huỳnh Đức.

SHB.Đà Nẵng đối đầu với Hà Nội.T&T, một cuộc chiến đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới

Tuy trái bóng tròn, nhưng trong cả 3 mùa giải qua chưa bao giờ bầu Hiển bị đẩy vào thế khó xử như cuối tuần này. SHB.ĐN đang cần một chiến thắng để bám gót SLNA. Khoảng cách sẽ chỉ còn 1 điểm nếu SLNA thua HP.HN. Hoặc, trong trường hợp SLNA thắng, thì 4 điểm vẫn gieo hy vọng vàng cho đội bóng sông Hàn. Nếu HN.T&T cắn răng đá hết mình, thì thời điểm này SHB.ĐN nguy to.

Có một thực tế, là cầu thủ HP.HN lẫn cá nhân Phan Thanh Hùng đều không ưa gì người anh em SHB.ĐN, và ngược lại. Mỗi cuộc chạm trán nhau, họ đều đá hết mình, thậm chí vài trụ cột SHB.ĐN đang đau cũng được lệnh bơm thuốc giảm đau để đá. Do đó, cho dù bầu Hiển có chủ trương lơi chân, thì chưa chắc huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và học trò sẽ triệt để thực hiện. Điều đó là tất yếu, bởi thực tế thầy trò Huỳnh Đức đã bao giờ tôn trọng HN.T&T đâu.

Giờ đây, cuộc đua đến ngôi vô địch, ngoài năng lực của các ứng cử viên, đã phụ thuộc rất lớn đến thái độ yêu ghét của các đội khác. Nói thế bởi nhóm trung dung chiếm đa số, đều đánh mất động lực thi đấu. Với những gì đã thể hiện, thì SHB.ĐN và SLNA đều gây thù chuốc oán khá nhiều. Họ khó tìm được sự chia sẻ ở thời điểm cần chiến thắng để bứt tốp. Đây là trận đấu mà vai trò của bầu Hiển quyết định rõ nét đến khả năng vô địch hay không của SHB.ĐN. Khi VFF không thể ngăn cản một ông bầu sở hữu hai đội bóng cùng chơi một giải đấu, khi bầu Hiển đổ tiền quá nhiều, thì ông có quyền phán quyết kết quả trận đấu. Có điều, phán quyết của dư luận chắc chắn cũng ghê gớm với bầu Hiển, bởi lâu nay ông đều chứng minh mình vẫn công bằng với hai đứa con của mình.

SLNA vẫn còn may mắn, khi HP.HN đang rất yếu. Vả lại, cuộc chiến này diễn ra muộn hơn so với trận đấu trên sân Chi Lăng 30 phút. Đấy là khoảng thời gian quý giá để SLNA tính đường binh cho một trận thắng.

Hai trận đấu quyết định đến ngôi vô địch là cuộc chiến của những người đầy cơ mưu, không lạ gì nhau, kết quả sẽ cho ra nhiều nghiệm.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm