V-League

V.Ninh Bình: Quân lệnh như sơn

31/05/2011 11:08 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến V.NB thi đấu bết bát và thiếu ổn định là chất lượng ngoại binh của đội bóng này quá yếu kém. Ade, Mota, Gustavo và Joseph đứng ở đâu, so với mặt bằng ngoại binh của phần còn lại?! Trong khi đó, nội binh (vốn không đồng đều) cũng không hơn với rất nhiều người đang sống phận tầm gửi ở Hoa Lư.

Ngay cả Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max và Hoàng Vissai cũng chỉ được xem là yếu trâu hơn khỏe bò, chứ chẳng có gì hay. Nếu để ý sẽ thấy, phần lớn những trận đấu mà V.NB có chiến thắng ở mùa giải này, họ thường chỉ sử dụng tương đối hạn chế suất ngoại binh, so với quyền được dùng 6 “Tây” (3 ngoại binh nhập tịch).

Chuyện một nhóm cầu thủ “ăn ở tập trung” cả ngày trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc và “ám khí” cũng không là chuyện lạ ở V.NB. Giám thị nhiều khi còn không dám gõ cửa phòng điểm danh. Đó là lý do mà lãnh đạo sẵn sàng kỷ luật nội bộ với bất cứ ai (cả nội lẫn ngoại) vi phạm, ngay cả khi đội bóng còn ngập ngụa trong khó khăn.

HLV Văn Sỹ đã trở lại V.NB

Lực lượng của V.NB tưởng như thừa, nhưng lại thiếu. Tuy nhiên, nó không phải là lỗi của Nguyễn Văn Sỹ hay ông Thịnh “đen”. “Toàn bộ là do “công trình sư” Trần Tiến Đại để lại. Rất khó để thanh lý – “thay máu”, khi bản hợp đồng nào cũng có thời hạn 2 – 3 năm và nó liên quan đến chuyện bồi thường”, trưởng đoàn Phạm Văn Lệ cho biết.

Quả là rất khó để làm một đội bóng tử tế trong hoàn cảnh này. Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Thịnh hay đến ông nào về Ninh “buồn” cũng chết. Tất nhiên, người ta phải biết làm quen và sống chung với lũ. Cựu tuyển thủ VN Nguyễn Văn Sỹ luôn nhận được sự đồng thuận của đại đa số các cầu thủ, nên có thể chỉ anh mới chịu được nhiệt.

Nếu V.NB về đích với vị trí đủ an toàn ở Eximbank V-League 2011, đến năm sau, cuộc cách mạng – thanh lọc lực lượng mới bắt đầu. Nhưng, chuyện “quy hoạch” phải bắt đầu ngay từ lúc này. Khi trao lại “thượng phương bảo kiếm” cho Văn Sỹ, hẳn bầu Trường đã có những rỉ tai với ông thầy trẻ. Quân lệnh như sơn, vậy thì việc gì phải lăn tăn.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm