(TT&VH) - Vì nhiều lý do, B.BD đã không thể tìm được người mình cần: một tiền vệ phòng ngự có hạng, như lời HLV Đặng Trần Chỉnh. Trong khi đó, HA.GL một lần nữa cho thấy sự vô duyên với những phương án ngoại binh. Trận derby V-League vì thế khó thể so bì được với ngày xưa.
Tiền không phải là vấn đề
Vẫn với câu hỏi của TT&VH, rằng tuyến giữa B.BD đã hổng từ giai đoạn lượt đi và đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng tại sao không có những đề xuất tăng cường nhân sự ở khu vực này, tướng Chỉnh khẳng khái: “Chúng tôi đã thử rất nhiều ngoại binh cho chỉ một vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng bất lực. Thời buổi gạo châu củi quế này, tìm một “Tây” giỏi giống như mò kim đáy bể vậy”.

Do sự sa sút của cả 2 bên, trận tỷ thí B.BD-HA.GL không còn là
cuộc gặp gỡ thượng đỉnh của V-League như ngày nào. Ảnh: V.V
Nói thế đồng nghĩa với bản hợp đồng David Teles Veloso là thừa thãi?! HLV họ Đặng từ chối đưa ra câu trả lời và ông cũng không muốn so sánh David với chân sút vừa bị B.BD đào thải là Joseph Obina Nwafor, chỉ một sự thật không thể chối cãi, rằng B.BD không chỉ gặp vấn đề ở khâu phòng ngự. Trong quá khứ và cả hiện tại, những Anh Đức, Philani và Leandro đều không phải là những chuyên gia săn bản thượng thặng.
Tức là, B.BD vẫn muốn trang bị thêm vũ khí chiến thắng để cái áo của một đội bóng lớn và giàu tham vọng không thừa vải. Vấn đề không phải là tiền, mà là kênh quan hệ của đội bóng đất Thủ có phần hạn chế. Đó là lý do mà David Veloso và trung vệ Danny van Bakel dù chỉ có mặt ở đây song đã đạt được hợp đồng sau chỉ 48 giờ đồng hồ thử việc. Ở một chừng mực nào đó, đại gia HA.GL cũng trong hoàn cảnh tương tự.
Sau khi bác sỹ thông báo rằng Đoàn Văn Sakda sẽ phải nghỉ đến hết mùa để hồi phục, sau khi mổ, người của “Gỗ” cũng đã rất sốt sắng tìm kiếm người thay thế Sakda ở khu giữa sân. Nhưng, câu trả lời chỉ là một Kabba vô danh và vô hại. Chơi vật vờ, tiền vệ da màu này đã bị thay ra ở hiệp 2 trong trận đấu chiều qua và độ hơn chục phút sau đó, HA.GL sẵn sàng chấp chủ nhà 1 “Tây” ở trên sân.
Như con chim sợ cành cong
Xem B.BD và HA.GL thi đấu, có cảm giác họ giống như con thú hoang đã bị dính mũi tên của thợ săn. Tâm lý sợ thua là điều có thật. Cầu thủ luôn chực giải quyết tình huống một cách nhanh nhất có thể, bằng cách chuyển bóng lên phía trên và hết! Thực tế, nếu không rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện tại, với lực lượng như B.BD và HA.GL đang sở hữu, họ có thể vẫn chơi được với thứ bóng đá đẳng cấp cao.
Hình hài của một đại gia, một đội bóng lớn đã lại méo mó theo cách đó. Chiều qua, chứng kiến hàng loạt những pha đi bóng – solo như chỗ không người của tiền vệ trẻ Hoàng Thiên, người ta đã lại ước ao, giá mà cầu thủ nào của HA.GL cũng chơi bóng ngây thơ và đầy khát vọng như Thiên, có thể thành tích của “Gỗ” đã không bết như hiện tại. Cùng lúc đó, tiền vệ kỳ cựu Hữu Thắng cũng là điểm sáng hiếm hoi của B.BD ở trên sân.
Vì rất nhiều những lý do khách quan và chủ quan, trận derby B.BD – HA.GL đã không còn là trận đấu được chờ đợi nhất V-League mỗi buổi chiều cuối tuần, như trước nữa. Cái gì cũng hối hả, vội vã, 2 trong số những đại gia của bóng đá VN chấp nhận cầm hơi bằng đồ ăn nhanh: những bản hợp đồng ký vội và chơi thứ bóng đá vốn không thuộc về họ. Và điều đó khiến cho người xem cảm giác hụt hẫng.
Tùy Phong