V-League

V-League với trận chung kết Champions League: Cửa khép cửa mở

27/05/2011 11:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không khí trước trận chung kết Champions League, cuộc đụng độ giữa 2 tên tuổi lừng lẫy M.U và Barcelona ở một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, đang sôi sục lên từng ngày. Thế nhưng, thời điểm diễn ra trận cầu nóng bỏng này (1h45 rạng sáng ngày thứ Bảy 29/5) lại trùng với thời gian các CLB phải tập trung toàn bộ sức lực cho vòng đấu thứ 16 giải VĐQG Eximbank V-League 2011. Bởi thế, cầu thủ cũng như HLV các đội bóng đang phải cân nhắc xem làm thế nào để theo dõi cuộc chạm trán đỉnh cao này mà không ảnh hưởng tới V-League. Trao đổi với TT&VH, các HLV bày tỏ quan điểm của mình một cách không giống nhau.

HLV Mai Đức Chung (N.SG)

Không phải cầu thủ nào ở V-League cũng có cơ hội được theo dõi trực tiếp trận chung kết Champions League có sự tham dự của M.U và Barcelona. Ảnh: Getty

Trận chung kết Champions League là một trận đấu đỉnh cao và đáng chú ý nhất của mùa bóng. Tất nhiên, với những cầu thủ đá bóng, bỏ qua những trận đấu đó là một điều đáng tiếc. Xem trận đấu đỉnh cao thì ai cũng thích, nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho VĐV. Thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League trùng với ngày đội bóng thi đấu (N.SG sẽ tiếp V.NB trên sân nhà vào chiều 29/5), nên tất cả các cầu thủ phải tập trung cho cuộc chạm trán với V.NB. Thời điểm này đội bóng còn đang khó khăn và cần sự tập trung, hơn nữa V.NB là đối thủ không hề dễ chơi khi họ vừa thắng B.BD vòng trước. Chúng tôi sẽ không cho các cầu thủ của mình thức khuya theo dõi trận chung kết Champions League để giữ cho họ có một thể lực tốt nhất. Dù một năm sự kiện này mới diễn ra một lần, nhưng tất cả phải phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt, không ai được phép lơ là. Hôm sau TV sẽ phát lại trận đấu đó nên tất cả có thể cùng xem lại.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN)

Đó là cuộc so tài có tính đỉnh cao, ý nghĩa toàn cầu, không thể bỏ qua những trận đấu như thế. Tôi không cấm các cầu thủ của mình không được thức khuya để theo dõi trận chung kết Champions League, dù chiều hôm đó HP.HN sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Thanh Hóa. Tôi chỉ khuyên các cháu cũng theo dõi có chừng mực thôi, phải giữ mình. Vì đây là trận đấu được toàn thế giới theo dõi nên sẽ có những chuyện không hay xảy ra như cá độ. Đó là điều cấm kỵ với cầu thủ, bởi khi thắng khi thua, người được người mất sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ khi thi đấu. Mấy khi được thưởng thức những trận cầu như thế, các cầu thủ cũng như HLV lớn của thế giới sẽ phát huy hết những gì tinh hoa nhất của các trường phái bóng đá cũng như năng lực và tài trí của mình. Không chỉ VĐV, các HLV cũng nên xem trận đấu này để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.

HLV Phạm Công Lộc (HP.HN)

Bằng cách nào đó chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp cho anh em xem trận đấu đỉnh cao này. Vì trận đấu lớn như thế nên các cầu thủ sẽ học hỏi được ít nhiều. Tôi không cấm đoán cũng không khắt khe với các cầu thủ của mình muốn xem trận chung kết Champions League. Nhận định một chút về trận đấu này, theo dõi qua báo đài, tôi thấy Barcelona được đánh giá cao hơn nhưng tôi vẫn tin rằng cơ hội của M.U nhỉnh hơn. Tỷ số trận đấu này sẽ là 1-0 cho đội bóng nước Anh.

GĐĐH Phạm Phú Hòa (ĐT.LA)

Nếu thời gian diễn ra trận đấu này không trùng với thời điểm ĐT.LA thi đấu thì anh em đội bóng được xem như mọi khi. Nhưng đáng tiếc điều trùng hợp xảy ra, nên tất cả sẽ không được xem, đó là nội quy đã quy định từ trước. Đội bóng phải tập trung toàn lực để thi đấu tốt. Không riêng gì ĐT.LA mà nhiều đội bóng cũng như thế. Sáng hôm sau, anh em có thể xem lại qua TV, vì chỉ cách nhau có vài tiếng nên tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm