(TT&VH) - Với 3,5 tỷ đồng mà V.HP phải chi trả, để có được Đình Luật ở 13 lượt trận còn lại của lượt về Eximbank V-League 2011, trung bình mỗi trận đấu của Luật có giá 270 triệu. Câu hỏi là số tiền 3,5 tỷ đồng ấy đi về đâu và ai là người được hưởng lợi?
Những bên có liên quan không tiện tiết lộ điều này, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, Đình Luật chỉ được nhận 500 triệu đồng trong thương vụ này. Số còn lại (3 tỷ đồng) được chuyển vào tài khoản của SG.XT hay GĐĐH kiêm nhà môi giới Trần Tiến Đại – người trực tiếp đưa Luật về với SG.XT hồi đầu mùa giải năm nay, thì chỉ người trong cuộc mới biết. Không phải đến tận bây giờ, người ta mới đặt dấu hỏi về những-thứ-đằng-sau-khó-nói, trong các thương vụ cho mượn tương tự ở V-League và giải hạng Nhất.

Để có được Đình Luật (giữa) cho lượt về của mùa giải năm nay,
V.HP phải chi ra 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Khánh
V.NB 2 năm dưới triều đại GĐĐH Trần Tiến Đại (2009 và 2010) đã mua về, bán đi và cho mượn không biết bao nhiêu bản hợp đồng đắt giá. “Tây” có, mà nội binh cũng nhiều vô số kể. Về lý thuyết, V.NB không hoàn toàn chỉ thua lỗ khi đầu tư cho bóng đá. Nhưng, tình trạng chậm (hoặc nợ) lương – thưởng của những người ở lại vẫn là chuyện thường ngày ở huyện. Người ngoài cuộc, không ai biết đích xác được, số tiền bán hoặc ký gửi cầu thủ V.NB cho các đội bóng khác đi về đâu. Đấy cũng là một bất cập.
Trở lại với chuyện Đình Luật và SG.XT. Theo đề xuất từ phía V.HP, họ còn muốn có cả tiền đạo nhập tịch Kesley Huỳnh Alves cho giai đoạn 2. Nhưng vì nhiều lý do, trong đó phải kể đến ý kiến chủ đạo của Kesley (và vợ anh, vốn đang bận bịu chuyện con mọn) nên vụ áp phe bất thành. Người ta tính rằng, nếu Kesley đồng ý ra đất Cảng chơi bóng với chỉ 13 trận lượt về Eximbank V-League 2011, chàng rể VN còn có thể kiếm gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi số tiền về cho SG.XT. Tất nhiên, tỷ lệ phần trăm cho “Két” cũng không nhỏ như Luật.
Sau lượt đi giải hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen 2011, cũng không còn thấy bóng dáng của Trần Duy Quang trong đội hình SG.XT nữa. Quang mới về hồi đầu mùa và trong thâm tâm, anh đã nghĩ về một bản hợp đồng cuối sự nghiệp (Duy Quang đã bước qua tuổi 34, tính cả cả mụ), nhưng thời thế thay đổi. Việc không thường xuyên đảm bảo được vị trí chính thức đã khiến Duy Quang thấy nản. Nhưng sâu xa hơn, Quang cũng muốn được giải thoát, để có thể kiếm thêm chút đỉnh, cho mình và cho người. Trước đó, Phước Tứ nếu không dính chấn thương cũng có thể được gửi ra HN.T&T.
Nhưng, V-League và giải hạng Nhất không chỉ có mỗi SG.XT giỏi mánh lới làm ăn kiểu này. Ở ĐT.LA, ngay cả khi đội bóng đang bết bát thì người của “Gạch” vẫn sẵn sàng nhượng chân sút chủ lực Tshamala cho Cần Thơ; K.KH cho HN.ACB mượn Jonathan (với cái tên Lê Văn Tân vừa được Việt hóa) cả mùa; còn SLNA, dù vừa nhập tịch thành công cho Lê Hoàng Phát Thierry sau thời gian dài chờ đợi, thì họ cũng sẵn để HN.ACB dùng tạm ở lượt về. Với cách này, vừa tạo được mối quan hệ bằng hữu, lại có thêm nguồn thu. Vẹn cả đôi đường còn gì?!
Bóng đá VN thời quá độ lên chuyên là thế đấy! Đôi khi cứ ký về hàng loạt, rồi gả bán hoặc ký gửi (cho mượn) kiếm lời. Tiền ở đây ra chứ ở đâu!
Tùy Phong