(TT&VH) - Sáng qua, HĐTT QG đã tiến hành kiểm tra thể lực cho quân của mình. Trong đợt này, trọng tài FIFA Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội) đã không phải kiểm tra do AFC kiểm tra hồi tháng trước ở Thái Lan.
Tất cả các trọng tài, trợ lý đều phải kiểm tra thể lực bằng 2 bài test quen thuộc: chạy tốc độ 5 lần 60m và chạy 150m xen kẽ 50m đi bộ trên 10 vòng sân. Nhìn các ông “vua” bước ra sân với gương mặt tỏ ra khá lo lắng, cũng dễ hiểu bởi đầu mùa đã có 18 vị không “qua ải”.
Không thành công thì thiệt đơn, hại kép. Do đó, trước hôm kiểm tra thể lực, dù vui và thèm cụng ly lắm, nhất là trời Đà Nẵng đang như bốc hỏa vì nắng nóng, nhưng anh em trọng tài vẫn không dám bù khú.
![]() Các trọng tài trong bài kiểm tra thể lực ở Đà Nẵng. Ảnh: Hữu Quý |
30 trọng tài đều hoàn thành trọn vẹn phần kiểm tra của mình, ai cũng thở phào. Đến phần kiểm tra dành cho 52 trợ lý, chỉ có một vị không đạt, đấy là Nguyễn Anh Tuấn (Hà Tĩnh).
Thật tiếc cho Nguyễn Anh Tuấn, nhưng trợ lý này nên tự trách mình, bởi “cả làng” đều không quá khó để vượt qua. Ngoài ra, còn có 3 người khác cũng không được làm nhiệm vụ ở lượt về do không tham gia kiểm tra thể lực là trọng tài Nguyễn Quốc Hùng (TP.HCM) vì đang bị sốt phát ban; trọng tài Nguyễn Đức Vũ (Bình Thuận) và trợ lý Trần Thanh Liêm (Quảng Nam) xin không kiểm tra vì đang dính chấn thương. Những gương mặt này vẫn còn cơ hội quay lại làm nhiệm vụ ở giai đoạn cuối của mùa giải, nếu vượt qua được các đợt kiểm tra thể lực do HĐTT QG tổ chức cho các trọng tài trẻ vào tháng 7 tới tại Hà Nội và Nha Trang.
HỮU QUÝ
