V-League

Làn gió mát

05/05/2011 11:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Eximbank V-League 2011 mới chỉ đi được một nửa chặng đường, nhưng có thể khẳng định Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và kể cả K.KH sẽ là những đội bóng đáng xem nhất ở mùa bóng năm nay. Đáng xem không phải bởi họ là các ứng viên sáng giá cho ngôi vị vô địch, mà người ta quan tâm xem cuộc phiêu lưu của họ sẽ có kết thúc như thế nào.

So với các đội bóng nhà giàu được đầu tư tới tận răng của V-League 2011 như B.BD, N.SG hay HN.T&T, Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và K.KH không phải là đối thủ ngang sức, nhưng điểm cộng của 3 CLB này là việc tinh thần chiến đấu của cầu thủ luôn rất “sung”, và đấy là lý do khiến Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và K.KH không phải lúc nào cũng gặt hái kết quả như ý, song bất cứ đội bóng nào muốn thắng họ cũng phải đồ mồ hôi sôi máu mắt.

TĐCS.ĐT là một trong những đội đáng xem nhất ở V-League mùa này


Trong bối cảnh V-League chẳng khác nào cuộc chơi không dành cho “nhà nghèo” như hiện tại, sự xuất hiện của những CLB như Thanh Hóa, TĐCS.ĐT hay K.KH thật sự có thể coi là làn gió mát giữa trưa hè oi bức, bởi màn trình diễn ấn tượng ở V-League 2011 do họ thực hiện chính là bằng chứng tiêu biểu cho quan điểm vẫn có nhiều cách để làm bóng đá hiệu quả chứ không phải chỉ biết rải tiền.

Tất nhiên, bóng đá không thể chỉ sống dựa vào yếu tố tinh thần, nên một đội bóng muốn tồn tại và đá tốt bắt buộc phải bảo đảm được những yếu tố tối cần thiết, chẳng hạn như có HLV cứng tay nghề cùng dàn cầu thủ chất lượng tương đối. Bên cạnh đó, thành công hiện tại cũng lại là nỗi lo lơ lửng treo trên đầu Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và K.KH, bởi các đội bóng này luôn là nạn nhân của căn bệnh “chảy máu nhân tài”, và nếu mùa sau các trụ cột của mấy CLB này đồng loạt rũ áo ra đi thì HLV có tài thánh cũng phải bó tay mà thôi.

Thế nhưng, đấy là chuyện của tương lai, còn bây giờ, chỉ biết Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và K.KH đang mang tới cho V-League 2011 một luồng sinh khí mới lạ và rất hứa hẹn.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm